1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E nên học cách chăm sóc và quan tâm người yêu như thế nào bjờ? :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liebedu, 28/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    E nên học cách chăm sóc và quan tâm người yêu như thế nào bjờ? :((

    Híc, e thấy buồn quá cả nhà ah.
    Em và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm rồi, hiểu nhau và yêu nhau nhiều.. dường như không có chuyện gì là quá trầm trọng giữa bọn em, ngoai trừ việc: KHÔNG BIẾT CÁCH THỂ HIỆN TÌNH CẢM VÀ SỰ QUAN TÂM CỦA MÌNH DÀNH CHO NGƯỜI MÌNH YÊU???
    Với em. Em luôn muốn quan tâm, chăm sóc cho anh, luôn muốn là người con gái hiền dịu và ân cần với anh. Em cũng muốn là người có thể hiểu suy nghĩ của anh, lắng nghe anh và chia sẻ với anh những điều anh muốn nghe, những tâm sự anh muốn chia sẻ. Vậy mà, em không biết làm sao, cách thể hiện của em với anh ý, những lúc anh nói mệt mỏi hay những lúc a căng thẳng... lại hời hợt đến thế. Em cảm giác những lời quan tâm của em, anh không cảm nhận được mà ngược lại anh còn nghĩ rằng em đang cố tỏ ra quan tâm cho hết trách nhiệm mà thôi...
    Em không biết phải làm sao đây.. Em không cảm nhận được hết sự quan tâm, ân cần của anh. Mà em cũng không biết cách thể hiện sự quan tâm và tình yêu của e dành cho anh ấy,,
    Chỉ vì vấn đề này, chúng em đã nhiều lần giận nhau, có lần còn định chia tay cơ.. Híc... E thấy buồn và bối rối quá. Em biết làm sao đây?
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    đánh giá cao tinh thần cầu tiến của chị, em nghĩ là nên nói chuyện nhiều hơn với ny
    gặp chuyện gì chị cứ kể hết chia sẻ hết với ny, nói chung là để đến khi ny có chuyện thì cũng sẽ kể hết, chia sẻ hết vs chị
    là ny làm cái gì khi mà ko thể chia sẻ cho nhau mọi chuyện chứ, chia sẻ thì mới biết ngta cảm thấy gì để còn mà hiểu, thông cảm, an ủi hay này nọ..bla..bla...
    quan tâm thì chủ động hỏi han nhiều hơn, còn bao nhiêu là đủ thì tuỳ người, cơ mà khi nào ngta tỏ vẻ khó chịu thì giảm xuống 1 chút, đừng tủi thân trách móc mà cứ bình thường thôi, cười bảo, e quan tâm đến a nên mới thế...
    yêu đc nhau mới khó chứ quan tâm đến ny thì dễ quá r
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Bác trai đấy có vẻ giống mình. Nhiều khi bị quan tâm quá lại khó chịu.
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    gái đoảng khó thay đổi lắm, kiếm zai nào chịu đc tính đoảng mà yêu
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hỏi thật: 2 người đã QHTD với nhau chưa?
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Quan tâm nó thể hiện ra hai cách . Mồm miệng và chân tay . Nhưng dù sao thì hành động vẫn kiểu quả hơn .
    Đa phần thằng đàn ông đều muốn được người khác quan tâm . Nhưng không phải quan tâm theo cách như cha , mẹ đối với đứa trẻ .
    Chắc em gái quan tâm theo kiểu suốt ngày , hoặc ngày này qua ngày khác vẫn chỉ có một vài câu hỏi , dùng trong tất cả mọi trường hợp ? Vì thế giai nó mới thấy sáo ruỗng , đãi bôi.
    Thằng giai lúc thì có vấn đề với gia đình , lúc thì với bạn bè hoặc đồng nghiệp , lúc thì bị đè bởi áp lực công việc , hoặc khi thì đang mải ủ mưu cho việc nhớn , hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy khó ở trong người.........Mỗi lúc thì sự quan tâm nó mỗi khác .
    Đôi khi sự quan chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên nó . Hoặc để cho nó yên .
    Nó yêu gái nhưng không phải lúc nào vấn đề gì nó cũng sẵn sàng xẻ chia với gái . Vì nhiều khi có gái tham gia chỉ làm rối thêm vấn đề . Không coi thường chị , em . Nhưng phụ nữ , đàn bà thì vẫn chỉ là đàn bà , suy nghĩ khác với đàn ông , nếu không muốn nói là ngắn hơn đàn ông . Những lúc như vậy thì hãy để đàn ông nó ngồi yên , tĩnh tâm một mình . Như thế cũng là sự quan tâm tế nhị .
    Anh nói đây là tính cách chung của những thằng đàn ông bình thường . Hiểu được tính cách của chúng nó như thế thì lựa mà quan tâm không khó .
    Còn đối với những thằng có tính cách dị nhân , khác người thì không có đáp án . Không biết giai của liebeDU thuộc dạng nào ?
  7. bigbigbug

    bigbigbug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cơ bản đồng ý với bác này. Đàn ông gặp chuyện thường rút vào ko gian riêng của mình, tự đối mặt và giải quyết. Chị em lại nghĩ tiêu cực là ko biết bị làm sao, hay giận dỗi gì rồi. Tốt hơn hết là để anh ta tự xử. Xong là sẽ ok thôi. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp, quan tâm chăm sóc như ...1 ng mẹ cũng có thể khiến anh ta cảm động. Ai đó nói, đàn ông đôi khi như đứa trẻ mà thôi. Ng phụ nữ, đôi khi - nhắc lại là đôi khi, giống mẹ anh ta, sẽ có sức hút mạnh, theo phân tâm học của Sigmund Freud. Cũng có cuốn sách, Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim, cho thấy sự khác nhau giữa 2 giới. Bác nào quan tâm có thể tìm đọc.
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em là một cô gái tốt và có tấm lòng nhân hậu. Anh cho là những chuyện không hiểu nhau là một phần tất yếu của cuộc sống.Em có thấy em đang kỳ vọng quá nhiều vào việcphải hiểu và thể hiện nhiều hơn cho tình cảm của mình không? Nếu có, thì em đang tự gây sức ép tâm lý cho mình, mà kết cục là chính em thấy không mãn nguyện, thoải mái.
    Lời khuyên cho em là đừng tự ép mình. Hãy làm chính mình, vậy thôi. Hôm nào đó hai đứa vui vẻ, hãy tỉ tê cho anh ấy chuyện này của em, cứ nói như em viết thế này, để anh ấy hiểu em, rồi hai đứa cùng xem có điểm gì tốt của nhau động viên nhau được...
    Good luck!
  9. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    phải học cách quan tâm đến những người xung quanh trước ! ông bà bô , bạn bè , thầy cô , sếp , đồng nghiệp v...v sao cho đúng mực , đúng cách ! rồi sẽ tạo thành cái nếp ! khi ấy việc quan tâm đến bạn trai , bạn gái nó sẽ trở thành 1 điều rất tự nhiên trong bản thân !
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi quan tâm là một thứ bản năng. Tự khắc người ta sẽ nhận ra khi họ yêu nhau.

Chia sẻ trang này