1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E nên học cách chăm sóc và quan tâm người yêu như thế nào bjờ? :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liebedu, 28/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là mức độ chia sẻ nó phụ thuộc vào tính cách bạn trai bạn và "uy tín" của bạn trong suy nghĩ của anh ấy. Bạn trai tớ trước cũng ít chia sẻ với tớ nhưng giờ thì chuyện gì cũng chia sẻ, những việc quan trọng còn bảo tớ đưa ý kiến để anh ấy cân nhắc và quyết định cơ. Cũng phải nói thêm là bạn tớ là người nước ngoài, có lẽ vì thế anh ấy không có tư tưởng đầu phụ nữ "ngắn " hơn đầu đàn ông mặc dù ở nước anh ấy phụ nữ không phải đi làm.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai bạn người Ấn Độ/Pakistan/Hàn Quốc/Nhật Bản/theo đạo Hồi?
    Vấn đề này mình cũng mắc phải.
    Nói như bạn gì ở trên là đúng đó, phải học cách quan tâm với mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và người dưng của mình. Thành thói quen rồi thì mọi việc tự nhiêh thôi.
    Còn một điều nữa là "chia sẻ". Đôi khi đàn ông chỉ cần mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sự tin tưởng là tự nhiên họ cảm thấy mình quan tâm họ thôi. Thế nên là bạn hãy mở lòng ra nhiều hơn với bạn trai là được.
    Thế nhé. Chúc vui.
  3. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường không thích thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài nhất là với người mình yêu.Chỉ khi nào họ không thể chịu đựng được thì lúc đó họ sẽ mở lòng mình> Vì họ luôn nghĩ mình là chỗ dựa cho người yêu chứ không phải là người yêu là chỗ dựa cho mình>Hic luôn sẵn sàng cho con gái mượn bờ vai mà khóc , luôn làm điểm tựa bình yên cho người con gái họ yêu nhưng ngược lại không muốn mượn bờ vai người yêu, hay khóc với người yêu đâu.Theo tớ quan tâm không thể hiện qua lời nói mà nó thể hiện ở hành động bạn ạ> Nếu bạn chú í hơn nữa với người yêu của bạn thì không cần anh ta phải nói bạn cũng biết anh ta cần gì.Đo mới chính la quan tâm
    PS: ÔI Tình Yêu! Oh La La
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề bạn cần lời khuyên : quan tâm và hiểu người đó đúng không. Đây là kinh nghiệm của mình, bạn làm thử xem sao
    _ Về quan tâm : bạn phải quan tâm trước nhất là từ trong gia đình mình rồi tiếp tục với những người mà bạn gặp, nếu bạn thực sự yêu thương họ bạn sẻ để ý và biết cách quan tâm họ. Bạn nên quan tâm có chừng mực, để ý xem thái độ họ thế nào, nếu thấy người mà mình quan tâm thoải mái, cười vui vẻ không ngượng tức là bạn quan tâm đúng, nếu không được thì điều chỉnh mức độ quan tâm lại. Dần dần bạn sẽ biết được cách với những ai thì bạn quan tâm thế nào là hợp lý
    _ Về hiểu bạn trai của mình : bạn nên lằng nghe thật kỹ để thấu hiểu, đừng đặt nặng tâm lý phải thấu hiểu sẽ gây ra sợ hãi trong bạn ( bạn sợ bạn trai nghĩ bạn không thấu hiểu ), cho nên bạn cứ thoải mái, lắng nghe 1 cách chân thành, nhiêu đó thôi cũng đủ để người yêu bạn cảm thấy được quan tâm và được lắng nghe, vì có những chuyện con trai tâm sự chỉ để bạn lắng nghe thôi, chứ bạn đừng phán xét gì cả.
    Đơn cử thế này : người yêu bạn tâm sự rằng " anh vừa cho thằng kia mượn 2 t vì thấy nó tội, nó bảo anh rằng không có tiền nó sẽ bị giang hồ chém, và bây giờ nó xù anh " , tâm lý người bình thường sẽ nghĩ ngay người yêu bạn bị ngu, sao dễ tin người thế nhưng bạn phải nghĩ khác " chắc anh ấy có nỗi niềm gì khác chăng , thôi chuyện cũng lỡ rồi " và khuyên người yêu bạn " em nghĩ mất 2 t để biết rõ tâm tính của một con người cũng đâu quá đắt, anh đừng buồn, rút kinh nghiệm anh ha ", để câu nói này được hiệu quả bạn phải nói từ tốn, câu cuối phải cười nhẹ nhàng 1 cái để xua tan bầu không khí căng thẳng đang có, bạn trai bạn cảm thấy được thông cảm và thấu hiểu rồi đó
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tính bạn như vậy là ok rồi biết quan tâm,lo lắng này nọ....chọn lúc vui vẻ rồi bạn và anh ấy tâm sự cho bớt căng thẳng,được bạn gái quan tâm là một hạnh phúc rồi,nhưng đôi khi đừng nhiều quá....cố lên nhé chủ thớt.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em vừa vote cho anh này rồi. Em thích anh này quá, anh có vợ/bạn gái chưa vậy anh?
  7. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lúc này của bạn là: " Em không cảm nhận được hết sự quan tâm, ân cần của anh. Mà em cũng không biết cách thể hiện sự quan tâm và tình yêu của e dành cho anh ấy "
    Vế thứ 2 mọi người đã khuyên bạn rất chuẩn rồi nên mình k nói thêm nữa.
    Còn về việc muốn bạn trai mình quan tâm đến mình, tớ nghĩ bạn nên rủ anh í đi bộ quanh hồ hoặc phố cổ, nũng nịu 1 chút đòi mua đồ vặt ( đồ ăn vặt hay mấy cái cặp ở chợ đêm ... ) - cách này để xem thái độ của anh ý lúc mua, vui vẻ, khó chịu hay k có biểu hiện cảm xúc gì. Nếu hòa nhã, vui vẻ tức là anh í có quan tậm, chỉ hơi vô tâm. Khó chịu giận dữ hay thậm chí k chịu mua (mặc dù chỉ là đồ vặt vãnh bạn thích) thì tốt nhất nên dừng mối quan hệ cho đỡ mệt óc. Còn nếu chả có biểu hiện gì tức là tình cảm 2 bạn đang bị nhạt đi. Cách này cũng giúp giải tỏa tâm lí cho bản thân 1 phần (là con gái, đc bạn trai quan tâm 1 chút, mua 1 món đồ nhỏ cũng đủ vui rồi) .
    Sau đó ngồi nghỉ ở nơi nào đó (ghế đá, quán chè, cafe, nhà thờ lớn .. ) và nói từ từ cho anh í hiểu cảm giác của mình + những điều mình cần để tiếp tục mối quan hệ này, nên bắt đầu từ việc cám ơn anh í đã mua những đồ mình yêu cầu cho ngày hôm nay. Đàn ông nhiều khi hơi vô tâm, họ sẽ k hiểu trừ khi đc nói thẳng ra, còn đàn bà thì nhiều khi giữ ý quá, k dám nói ra cảm xúc của mình vì ngại và ngượng, k muốn mình trở thành kẻ vòi vĩnh. Kết quả là tự mình chuốc mệt vào bản thân do k trút đc tâm trạng và tìm cách gây sự để cãi nhau giải tỏa . Vẫn biết đàn ông k thích thể hiện bằng lời nói, đôi khi họ thích đc im lặng và có khoảng riêng, nhưng k vì thế mà họ có quyền được hời họt. Họ cũng nên hiểu người yêu mình đang cảm thấy thế nào và dung hòa 1 chút. Yêu chỉ cho mà k nhận thì chỉ dẫn đến cãi nhau vặt suốt ngày
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @ chủ top
    bạn trên này đúng đấy ,
    Không biết tính cách trai của em thế nào.
    Tính anh thì thích cái kiểu người thực việc thực - việc làm cụ thể . Chứ vài lời quan tâm , hỏi thăm bằng mồm miệng xuông thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều , thậm chí có khi anh lại coi là cho phải phép - khách sáo .
    Vd :
    - thấy anh bị đau đầu thì gái chạy ngay ra ngoài mua mấy viên thuốc , lấy cốc nước
    - thấy anh có nhiều việc thì gái xông vào làm giúp 1 tay , nếu không giúp được thì cứ tránh ra chỗ khác để yên cho anh làm 1 mình cũng được .
    Không nên có kiểu cứ ngồi cạnh , thỉnh thoảng lại bảo : anh nghỉ đi cho khoẻ , nói 1 - 2 lần còn chịu được . Chứ nói thêm vài lần thì là sốt ruột , bực mình , cuối cùng là điên tiết lên , thì anh sẽ xông vào ??. kết cục là ??. mọi người tưởng tượng thế nào thì tuỳ , nhỉ
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cưới sớm chăng

Chia sẻ trang này