1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E nên xử lý như thế nào với gái này ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 09/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thật sự là muốn kết thúc, nhưng lại éo le nên nhờ cao nhân giúp đỡ
    tiếp chân của cái topic này , (cao nhân chỉ cần xem lại trang 7 thôi là đủ hiểu rồi ạ, nếu có thời gian thì cứ giúp e đọc hết 7 trang, cũng ngắn thôi, ko có dài dòng)
    http://ttvnol.com/tvty/1288566/page-7

    e xin tóm tắt lại cái topic trên và tình hình trc đến nay

    trước khi nghỉ hè vừa rồi, e đã nói chuyện (dứt khoát) với gái, đại ý là : chuyện tình cảm nên rõ ràng, có yêu thì mới có quan tâm, chăm sóc, chứ đừng kiểu ko có tc yêu đương mà cứ như thế thì e ko thoải mái, và cảm thấy bị trêu đùa trong chuyện tc. hai đứa nói chuyện qua lại thì đến đỉnh điểm, xong rồi e nói :
    ko có tc thì c tốt với t làm gì, có ý gì, hay là muốn lợi dụng >> dẫn đến cãi nhau abc, xyz tổ chảng,e nói thêm
    "thế thì thôi, chúng mình chả liên quan gì đến nhau nữa, cho nó thoải mái"
    gái cũng ok, có nói là : " t chẳng coi cậu là gì từ lâu rồi "
    rồi từ đấy nghỉ luôn, e cũng xác định luôn, nghỉ khỏe, 1 tháng hè ko liên lạc, đi học cũng như ko quen, quãng 1 tháng gần đây thì e chỉ cảm giác 2 đứa còn cái gì đó liên quan (quan những lần chạm mặt trên lớp, hội họp chém gió... nhưng e vẫn thôi, im, chả thiết).
    Bây giờ là cái quan trọng
    mãi hôm T6 vừa rồi, e đi bộ đi học về, trời mưa to,e thì ko bao h mang ô dù gì hết,
    trên đường trừ trường ra bến xe bus, e cảm giác có người đi sau, gọi lại, e đeo tai nghe nghe nhạc nên ko biết, tự nhiên có bàn tay kéo lại, ..
    là nó, nó cầm ô che cho e, e hơi bất ngờ, nhìn nhau khoảng 3 giây, e ko nói gì bước đi, nó vẫn che cho e và đi theo, được chục bước thì e dành ô từ tay nó, và đi cùng nhau ra bến bus, trên đường e vẫn im lặng, nó chỉ đi theo e. hết, mỗi đứa 1 xe, về.

    mấy hôm nay e cứ nghĩ lung tung, ko ảo tưởng gì, e chỉ ko biết ý nó là gì, và tại sao nó lại như thế sau quãn thời gian vừa qua
    e là e thấy có biến, các cáo thủ vào giúp e. em nên làm ntn !!!!!!???????????
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    nên để tự nhiên thôi, vì cậu cũng chẳng xoắn nó
  3. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    90% bạn thấy nuối tiếc và muốn làm lại. Hãy để tự nhiên và thời gian gắn chặt tình cảm. Đừng đốt cháy giai đoạn"
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học, thi thoảng gái lại nhìn e cười, nhưng e quay đi luôn. e cũng chả biết làm ntn
    biết là để tự nhiên cho tốt, nhưng mình có cần phải làm gì ko, hay cũng tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến hả các bác
  5. investip12

    investip12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thình thoảng cũng nên kiêu tí thì gái sẽ theo
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    có thể gái cũng thấy tiếc nuối, nhưng cũng có thể đó chỉ là quan tâm bình thường như những người bạn thôi. nên để 1 thời gian nữa, không lại ăn dưa bở.
  7. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    dm sao con gái hay chơi cái trò này thế nhỉ [r23)] Bác bị nó xỏ rồi [r23)]
  8. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, gái chuyên chơi trò này,
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gái có tình cảm với cậu nhưng cậu chẳng nâng được mức tình cảm lên, ai khuyên thì cũng không chịu nghe, nản
  10. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    update cho các bác :
    hôm trc gái nt cho e, đại í là : muốn bt với e,muốn từ lâu rồi, chứ ko phải h mới làm như hôm trc,(nói đến đây e mới ngẫm lại mấy cái chuyện cũ, trc hôm đuổi theo che ô còn đi theo em về gần tận nhà e, chắc định làm lành từ hôm đó)rồi nó kể lại nh~ lần muốn bắt chuyện với e trc,...etc.... và xin lỗi e về những chuyện trc đây,...
    e chỉ bảo là : ko biết mất bao lâu và bằng cách nào mới có thể bt đc như ngày trước
    mấy hôm nay đi học thì gái cũng thi thoảng la liếm, nhưng e thấy cứ nhạt nhạt, chả biết làm ntn


    e nghĩ nó có tc, nhưng kiểu bạn bè, hoặc nhỡ đâu cao thủ câu hàng ạ

    h thì e chẳng biết ntn, cũng chỉ lên đây update cho các bác nghe rồi phán cho e thấu thôi

Chia sẻ trang này