1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ế ohhohhohho

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi quachuoichien, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    dép tổ ong cung được ông cứ để nó xuống dưới mông vơ ông là trượt đươc hết ok.
  2. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đíu thấy chú nào câu bài giỏi như chú này, câu theo tí ( cười khả ố-ái... )
    Nói thế chứ tớ thấy roller những 3 4 trăm bạc thì kinh hồn wá, bố mẹ tớ ở nhà mà đổi ra thóc mới ra trâu thì ngất xỉu mất, tớ có thích lắm cũng chỉ nhè ra mấy chục là kịch kim, nghĩ đến tờ 1 trăm xanh xanh, 2 trăm vang vàng nó bay khỏi túi cứ hãi hãi là..Đây này, đôi này chỗ tớ bán có 80 tiền, thế mà còn nghĩ mãi chưa thèm mua, hihi, mua rồi cũng có roller trượt kém đíu giề ai..
  3. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ê cu Minh, hồi trước anh cũng có cái suy nghĩ giống y hệt chú, tức là khi thấy hội bạn bên này chơi thấy hay hay, thì cũng muốn mua một đôi để đú, và thật sự là bất kì ai cũng thế, khi mua đôi roller đầu tiên thì đều nghĩ là chỉ để đi chơi thôi, để có cái mà vui cùng anh cùng em, chứ hồi đầu thì có biết gì về các thông số cần thiết khi chọn một đôi roller đâu, cũng như không thể biết sự khó chịu sẽ có nếu như mình chọn đôi roller không đạt tiêu chuẩn.Hồi đó chỉ nghĩ đó là một môn giải trí chứ không phải là một môn thể thao, cho nên tao mua một đôi loại rẻ gần nhất, lúc đầu nhìn rất đẹp, rất ưng ý, trượt thấy cũng lướt ra trò, nói chung là khoái lắm!
    Nhưng rồi trượt một thời gian, thì nó bắt đầu già cỗi dần, giầy thì bị giãn, lỏng lẻo (mà đi môn này cần nhất là chân phải được cứng, nhất là phần cổ chân), platine bằng nhựa thì bị mòn vẹt gần hết, bánh cũng mòn nhiều, vòng bi thì hết phần mỡ bắt đầu lọc xọc, mà cái thời điểm đó thì tao bắt đầu chơi cùng với hội tây, với cái đôi roller đó, tao không chạy nhanh được, mà có chạy được cũng không dám chạy vì không thể phanh được nhanh, rất nguy hiểm.Mà bỏ môn roller thì không được nữa, vì lúc đó với tao nó không còn là môn giải trí nữa, mà thật sự là môn thể thao, cần có sức khoẻ và khéo léo mới chơi cùng với hội chúng nó được, thế cho nên đành phải mua một đôi thứ hai, tiền thì gấp đôi nhưng mà có thể chơi được mãi mãi, giầy bẵng nhựa cứng, platine bằng hợp kim, cho dù có mài mòn thì cũng chả biết đến bao giờ mới mài hết được, nhưng quan trọng nhất là độ an toàn tăng lên nhiều, khi chạy thì không bị trật chân, muốn phanh cũng dễ, tao ngã cũng ít hơn.
    Mày tính xem, với một đôi 80e, chỉ chơi khoảng vài tháng là xuống cấp, không bảo đảm an toàn, còn với đôi khoảng 150e, thì dùng ít nhất là được vài năm, tính ra thì chưa biết cái nào rẻ hơn cái nào đâu, trừ phi nếu như mày không coi đó là môn thể thao thật sự, mà chỉ để dùng để giải trí thuần tuý.
    Mỗi người có một môn thể thao riêng yêu thích để chơi!
    Nếu như mày là người chơi cầu lông một cách nghiêm túc, mày có bao giờ chọn chiếc vợt với giá chỉ khoảng 50 nghìn VNĐ để đi đánh giải này giải nọ không?
    Đấy là những suy nghĩ riêng của tao, mày đừng nghĩ là tao chỉ trích mày nhé, chẳng qua tao tự nhiên nổi hứng viết một đống ra, rồi ngại xoá quá nên đành để đó thôi. Mày có roller không? bao giờ sang đây mà mang theo được thì mang nhé, tao rủ mày đi chơi với hội roller của tao, vui vật vã Có cả con gái chơi cùng nữa đấy, có gì anh môi giới cho một em nhé, ô ki e
  4. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nghe thằng cu BẢO nói anh cũng thấy có lý lắm co nghĩa là thằng này cũng biết nghe bạn rồi đó .
    cũng không uổng công anh bỏ ra 350E để mua hihihi chơi thích thật không sợ tai nạn nghề nghiệp như mấy chú kia nhỉ hihihihi chúng mày cứ mua rẻ đi rồi đến khi phải thay thì ân hận cung đã muộn rồi hehhehe .
    nhìn cái đôi K2 kia là biết đểu rồi hehhehe.
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    tưởng con gái, con trai thì thôi , luợn đi cho nước nó trong
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố các chú chứ... khoe hàng nhiều thế.... có chú nào đua xe đạp với anh thì sang đây....
  7. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cún con babe a anh không lượn đâu cho chú mày uống nước đục đến chết thì thui hehhehhe
  8. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ối ối lại gặp người quen thằng Lưu Manh dạo anỳ có ảnh ko post lên coi
  9. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đẹp giai như cu bảo lố đâu mà dám post ảnh lên, lại bị.....gái chê thì tủi thân lắm, mới cả dạo này đang đi làm, nên đêk có thời gian ảnh mới cả ót, hè này có thằng nào về ko đấy..Tao đang cố cày vụ euro2004 mới cả làm thêm để về..àh, để hôm nào tao post mấy cái ảnh hồi sang paris lên.
  10. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hè này mày có qua tao chơi không hả Minh, hay là bận đi làm? Mà mày làm gì?Post cái ảnh cho anh em ngó phát, tiện thể nếu không có râu thì anh em vẽ thêm hộ cho, hê hê

Chia sẻ trang này