1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê, Ọp đê!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ê, Ọp đê!

    Trong mấy ngày vừa qua chúng ta đã được tận hưởng sự sung sướng tột cùng vì có ngày chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hoàn toàn thống nhất đất nước (30/4), và tinh thần ngày quốc tế lao động 1/5 bất diệt, vì cũng nhờ có 2 ngày này trùng vào đúng T7 & CN mà những mọi người được nghỉ những tận 4 ngày nhờ chính sách thông thoáng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới chuyển nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN , trừ những anh thất nghiệp như tớ (tối nào cũng là tối thứ 7, ngày nào cũng là ngày chủ nhật). Và kỳ nghỉ này hẳn để lại cho nhiều người những hưng phấn quá cao, sướng quá k0 chịu được, chịu mãi k0 được.

    Để cho cái sự sướng được tiếp tục, k0 bị ngắt quãng và cũng để kỷ niệm ngày sinh nhật Box Nghệ Tĩnh. Tớ xin có ý kiến: ỌP ĐÊ!

    Thay mặt 3 đầy tớ của các thành viên đang xếp hàng ở bottom của box, tớ có ý kiến Box NT sẽ ọp vào ngày CN (15/05/2005), chọn ngày CN vì đó sẽ là ngày tất cả thành viên sẽ có ít lý trấu để từ chối nhất, và cũng để tránh tình trạng phải đọc những bài viết kiểu như "Ồ, tiếc quá em k0 đi được" hay "Ối giời ơi, sao mọi người lại chọn đúng ngày em có việc nhỉ?", những bài viết mà rất hay gặp sau khi ọp xong và có người tường thuật.
    Thực ra tớ cũng chưa có chương trình gì cụ thể mà chỉ đưa ra ý kiến, vì còn xem ý kiến mọi người thế nào, ý kiến của tớ là sáng CN (đúng 8h30'' sáng - giờ GMT+7) chúng ta sẽ tụ tập ở Cafe Cappuchino ngồi ôn nghèo kể khổ, thì thầm nhỏ to, tỏ tình và thậm chí là chửi nhau để thanh toán nốt những tình thương mến thương và hận thù giữa các thành viên (với điều tất nhiên chúng ta là quân tử, động khẩu chứ k0 động thủ).

    Sau khi nói sùi bọt mép, mệt rồi, chắc lúc đó mọi người chỉ ngồi thở, và tăng 2 thế nào thì mọi người ghi ý kiến ra giấy rồi giơ tay biểu quyết và biểu quyết, thế thôi chứ nói sùi bọt mép rồi thì sức đâu mà nói nữa, còn nói được nữa thì có hoạ là sức tru à.

    Hẹ hẹ, giờ đến khoản khó nói nhất, tức là khoản đầu tiên, tức là xiền, mà tây nó vẫn gọi là money ấy. Theo truyền thống từ trước đến nay của Box NT, những người còn đi học sẽ đóng 20k, những người đi làm sẽ đóng 50k, ưu tiên học sinh, sinh viên nghèo vượt khó được đóng với mức bằng mức của những anh chị đi làm.

    Thế đã nhể, ai có ý kiến thì cứ việc phát biểu, cấm mọi trường hợp dán băng keo vào mồm, rồi sau đó ngồi âm thầm tiếc, mà k0 khéo tiếc quá lại đâm đầu vào gối bông tự tử thì tèo. Lúc đó tớ k0 chịu trách nhiệm đâu đấy.
  2. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nên ưu tiên cho các bác ở xa (Vênh, Sài Ghềnh...) đóng góp/ ủng hộ/ tài trợ lũ lụt cho anh em Hà "Lội" qua ATM.
    Mấy hôm HN có lụt, mưa đá... không biết có anh em nào chết/bị thương không? Riêng nhà em chiều hôm kia pha nước chanh không phải ra hàng mua đá lạnh.
    Offline đêêêêêêêeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy ọp. Ủng hộ phát. từ giờ đến "mười năm" ai có ý kiến hay phát biểu nhể. Nguyện vọng của em là sinh viên đóng bao nhiu em đóng bấy nhiêu.,
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ vui tính, e là chú phải đóng tới hai suất 50 kia.
    15 mà em cố gắng ra đóng tiền cho vui, lâu lắm rồi không đi HN, bây giờ ra chắc là lạc đường mất.
  5. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    he he. em làm xe ôm cho anh, kiếm xiền đóng ọp nèo.
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    15 này em nhất định sẽ đi , anh Đức nhớ đi nhé , để em xem anh co giống em tưởng tượng ko
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ off thì em không chối, kèm theo đó em sẽ dẫn theo 1 đàn cháu chắt, con cái đi cùng. Trẻ em dưới 7 tuổi ko tính tiền đâu nhỉ ?
  8. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ lời kêu gọi của anh, chiều nay em đã ra VờCờBờ đăng ký làm thẻ ATờMờ cho nó nghe có vẻ hoành tráng. Nghe đâu chỉ 20 ngày sau là có, khi đó anh cứ chuyển số tiền dư sau khi quyết toán công trình ăn chơi hôm 15.05 vào tài khoản của em nhé ;)
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ọp ah!
    Nhanh thật đấy, mới đấy mà đã 1 năm rồi. Một năm với bao thay đổi. SN box năm ngoái vui thiệt, chỉ bực lão Nat với cái Camera ''dỏm" làm bây giờ chẳng có tấm ảnh nào kỷ niệm cùng với can Bầu Đá.
    K thể nào quên được chuyện cái Yến (hay cái Na nhỉ) phải về nhà lấy chén bát. Càng k thể quên lần xuất hiện đầu tiên của mụ M, để rồi tiếp theo sau đó là anh iem NT phải xáo xào vì sự phong lưu đa tình của mụ. Rồi...ôi thôi rồi anh Nat, nhà mình mà giao chìa khoá cho ku Phong, khiến anh em ta ướt như chuột cống.
    Muốn ra lắm nhưng tiếc rằng em ko có bà bô là tỉ phú và ông bô in được tiền giả. Nên đành để đến mùa thu bác BB đóng thùng mang ra HN cùng thưởng thức mùa thu HN với mùi hoa sữa nồng nàn.
    Tháng 5_HN mùa hoa kèn tây. Khắp các nẽo đường HN chổ mô cũng thấy bày bán hoa kèn tây. Chao ôi ! Nhớ Hà Nội quá đi thôi.
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cho cháu hỏi tẹo: Cafe Cappuchino có fải ở đường Láng, gần Ngoại Thương ko ạ? Đề nghị bác đưa thông tin rõ ràng mạch lạc
    Cháu xin kiến nghị: Hẹn muộn đi ạ, khuyến khích mọi ng` ăn trưa rồi mới đến(đỡ tốn) hê, đấy là tỉ dụ thế. Mà nhà cháu thống nhất roài, T7, CN ko đc bình minh tr''c 8h vâng cháu thấy cứ hẹn quách 9 rưỡi sáng để mọi ng` tha hồ ngủ, đến nơi ko ai ngáp, cảm thấy thoải mái, thư giãn, hẹn muộn vậy ai cũng mong ngóng lại đến sớm ý chứ, tránh tình trạng chờ đợi làm xuống tinh thần uýnh nhau
    Mà cháu đề nghị động thủ chứ k0 động khẩu_ hơ, chắc tại cháu wen xem fim hành động _điên lên đập fát chết luôn, ko nhiều nhời
    cháu ủng hộ ý kiến bác trai_xunghe, các bác ở xa fải lấy tinh thần thương ng` như thể thương thân_ủng hộ đồng bào bị ăn đá ngoài HN qua ATM
    cháu đề nghị bác Zulu làm fát hành quân = dép cao su ra đất Hà thành (như Bác Hồ của chúng ta ngày xưa ý ạ) dành xiền ủng hộ đồng bào
    Ơ, mà làm xe ôm đủ xiền đóng suất ọp nhớn thế để cháu xung phong chẹp chẹp, đóng suất nhỏ 20 xiền, vị chi là mình sẽ có thêm 30 xiền đút túi
    Cho cháu hỏi em angeloflife dẫn cháu đi thì ko fải đóng, thế cháu dẫn em đi (em của cháu) thì có fải đóng thêm ko ạ
    Chị Bereu xa HN mà ngấm HN ghê, chị nói em mới nhớ ra hèn gì mấy bữa nay trong nhà nhiều hoa loa kèn

Chia sẻ trang này