1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e phải sử sự với chị dâu ra sao đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chatbup, 09/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chatbup

    chatbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    e phải sử sự với chị dâu ra sao đây?

    e và chị sống trong cùng 1 gia đình, trong nhà e luôn luôn muốn có 1 mối quan hệ thật tốt, những việc vặt trong Gia đình e k nề hà và cũng chưa bao giờ e nghĩ là mình trách chị dâu k làm cùng, nhg các chị biết không e chỉ không biết tại sao chị ấy lúc nào cũng nặng mặt, e hỏi nhiều lúc cũng không nói, e nghĩ rằng mình phận làm e nên e cố gắng chuyện trò, thì ngược lại chị coi như không nge thấy gì, e thấy mình vô duyên hết mức từ đó e cũng k bao giờ chuyện nữa. Me chồng e nói "từ khi có ông hàng xóm sang chơi, ông nói rằng e phải ăn mặc đẹp vào không mà cô e dâu lấy hết. từ hôm đó Mẹ thấy nó khác với con nhiều lắm, Mẹ chồng e còn nói kệ chị, chị ghen ăn tức ở lắm ngày xưa cũng như thế roi. Khi có chuyện nhỏ sảy ra e cũng nói với Chồng chị ấy là chị ấy rất khó gần, đi làm thì k sao nhg bây giờ mỗi lần về nhà là e cảm thấy k thoải mái. Với Chồng của chị e k muốn nói vì e cũng lo anh ấy phải suy nghĩ, và anh cũng k thích nge những chuyện như vậy, Nhg vì có chuyện chị ấy cứ nói là k thẳng thắn mất hết tình cảm nên e nói với anh ấy. Các chị ơi, e cảm giác như chị ấy là Mẹ chồng của e ấy. e phải sử sự thế nào với Chị ạ?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    úi, đọc xong ko hiểu gì.
    Ko hiểu là bạn có chồng chưa? Và sao lại ở với chị dâu???
    Oằn tà là vằn quá!
  3. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đây là nói chị Dâu của chồng bạn phải không? Bạn cứ chào hỏi bình thường thôi, có sao đâu. Mẹ tớ kể là hồi mới lấy chồng, bà cô chồng khó tính lắm, chào không thèm trả lời. Mẹ tớ vẫn chào bình thường. Rồi bà bảo tôi không phải là cô chị. Mẹ tớ vẫn chào hỏi. Sau rồi bà lại quý mẹ tớ lắm.

Chia sẻ trang này