1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ế roài

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi aobip, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nói ế mãi, chả ai đưa ra lý do tại sao lại thế, tại vì tối thứ 7 không có người để rủ đi chơi ư, bình thường thôi, nhưng bản thân em lại bị một vố đau nhức đời, hết lời bình luận, hy vọng mọi người sẽ không dính phải, mà nếu có dính rồi, pót lên đây cho mọi người có kinh nghiệm nhá.
    Đấy chỉ vừa có năm ngoái thôi, thích ơi là thích một em, vậy mà khi đến chơi, sau hơn vài giờ bẽn lẽn, nói đủ các trò trên đời, vòng vo mãi mới nói được là chưa có người yêu, đang trên con đường đi kưa, nói chưa hết câu em choảng ngay cho một lời : Anh cứ nói đùa em, anh định lừa em à, anh như thế này, vừa đẹp trai, vừa ngoan, vừa ăn nói đàng hoành, vậy mà chưa có người yêu, em tưởng anh có vợ rồi chứ, ..Hic, hic, miễn bình luận, chạy không còn một cái dép nào. Các bác thấy có ai khổ hơn em không nào.
  2. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    - Vừa đẹp trai, vừa ngoan, vừa ăn nói đàng hoàng: Nghe có vẻ giống một khâu tiếp thị bản thân. Có vẻ thông minh. Nhưng hơi lộ liễu.
    - Thích ơi là thích. Nhưng bị nói cho một câu đã chạy mất dép ...
    Con trai gì mà kém thế. Dũng khí biến đâu rồi?
    Ế ẩm là đúng quá rồi. Sao mà phải than thở???
  3. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    U cũng thông minh nhỉ ! Nhưng đừng thông minh thế , chết người ta , đến ngại , thông minh chỉ cần mình biết thôi , đừng để người khác biết !
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ơ ! bác em kể Thông minh, đẹp trai phết đấy !
  5. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    lập topic được 1 tháng roài, tình hình có vẻ khả quan hơn, cô bạn thương tình giới thiệu cho một cô bé sư phạm khoa văn, nhưng ngại quá vì đã trót mất uy tín trầm trọng từ năm thứ 2 đại học làm sao đây?
  6. dungnokia

    dungnokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thấy anh em kêu ế nhiều quá.chả hiểu chị em phụ nữ hỏng hết mắt rồi hay sao i''.mây anh phú thọ nhà mình toàn đẹp zai ..lại tài tán.
    mà cái topic này lập ra em chả thấy có bóng hồng nào post bài cả..ai bảo mấy bác đi trước để lại cái tiếng."trai đât tổ làm khổ gái tứ phương"...làm cánh đàn em bọn em bây jờ cũng ế xỉn rồi.
    nhắn mấy bác bên f_87 cày vừa thôi kẻo lại như :soncom i''..he he
    mà cái bác aobip này cũng vô lý..mình ko đi "bốc hàng" thì thôi..để họ đòi đến bốc...chán hẳn!
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em này là male hay female nhỉ.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    <FONT color=#ff0011 size=4>
    Hãy gắng sống như cô bé trong nhạc phẩm này nhé.
    </FONT>
    <P><FONT color=#ff0000 size=6>
    Ngôi Sao Cô Đơn
    Sáng tác: Thanh Tùng
    Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn
    Để bầu trời xanh ngát như màui xanh trong mắt em
    Em hãy nhìon vào cuộc đời, trong một cuộc đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi...
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời
    tiếng hát trái tim
    Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người
    bằng tình yêu của em...
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
    ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu... đó em
    Vì cuộc đời mà em hãy hát
    hát tiếng yêu thương cho mọi người
    Vì mọi người mà em hãy hát
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời
    Em hãy vì mọi người từng lời hát từng nụ cười
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem
    Vì sao trong đôi mắt em.. có những... ngôi sao...cô đơn
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
    Vìo sao trong đôi mắt em..
    Đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...
    </FONT></P>
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Với tất cả tấm lòng , chị chân thành chúc chú không bao giờ lấy được vợ .
    Cái " đơn đáu " nhất là mình đẹp zai , mình tán giỏi , thế mờ chẳng em lào đổ đấy chú ạ . Thế thì chị nghĩ chú phẩy xem lại mình xem thế nào , chứ chú lại nặng nhời nói chị em " hỏng mắt " ( mới chỉ đọc đến đấy chị đã phần nào hiểu được nguyên nhân sâu xa bi kịch của chú . Chị cũng ngẫm ra rằng cái câu " Nào . yêu hay không yêu giả dép để bố về "không chỉ có trong truyện cười )
    Tuy nhiên chị thấy chú còn "vui tính" hơn - hề hơn , chú lại bẩu chị em là " hàng " . Thế thì một lần nữa chị chân thành chúc chú bị mấy bao hàng đè cho bẹp phổi , chú ạ . Trên đời này , chỉ người đàn ông nào gọi người phụ nữ mình yêu một cách dịu dàng đầy tôn trọng thì người đó mới là người đàn ông đích thực . Còn cái nếu mà gọi là " hàng " như chú thì người ta cũng không nghĩ chú là phu khuân vác đâu ( chú đừng lạc quan sớm thế ) người ta sẽ nghĩ chú là cái máy xúc / 1 cái gì đấy đại loại và tương tự !
    Vài nhời chia sẻ tâm sự cùng chú !
  10. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Uhm ,chắc chỉ đùa cho vui thôi, chứ hàng họ j ở đây chứ,
    một thời kỳ tui thích rất nhiều, đủ cả từ em 88 đến chị 81 nhưng không thực sự mặn mà với ai, cứ dở dở ương ương vừa không được kết quả gì lại bị gét cay ghét đắng, nghĩ lại thấy dại quá, bi h mà có ai thì sẽ hết lòng với người ấy....

Chia sẻ trang này