1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ê sắc ế, cho em lời khuyên với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camtu_mh01b, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ê sắc ế, cho em lời khuyên với ạ

    tình hình của em là thế này các bác ạ. Em thì không phải thuộc diện không ai ngó ngàng, tính từ 18t trở đi(tính từ cái mốc bố mẹ cho phép thoải mái yêu đương) là trong bất cứ khoảng thời gian nào cũng có anh zai nào đó "kưa" ạ, nhưng mà em lại cứ hồn nhiên như cô tiên, em chả giả vờ gì đâu, chả thích yêu bỏ xừ đi được ấy chứ, nhưng mà đơn giản chỉ là thích giao lưu bạn bè thế thôi. Mà em là em rất nghiêm túc trong chuyện này nhá. Ý em là có định hướng rõ ràng. Cũng hay mộng mơ về 1 gia đình lắm. hị hị...
    thi thoảng lại thích 1 anh, nhưng cứ đến lúc nhận ra là thích (hoặc có lẽ là yêu rồi, có lẽ thôi, vì chưa bắt đầu, cảm giác mới chớm nở đã vụt tắt) thì chàng đó lại mất tích, mất tích hẳn ý ạ, huhu, sau thời gian mất tích thì 2 bên là bạn, vì em cũng qua cái giai đoạn can đảm tự hàn gắn vết thương rồi.
    em thấy mình rất lạ, nếu thích một ai đó, thì rất điên cuồng nhá, bất chấp, nhưng em ko thể chịu được cái cảm giác mình đơn phương một ai đó, em sợ người ta xem thường hoặc khinh thường, nên em luôn giấu đi cảm xúc của mình, nhưng dĩ nhiên nêú mình thích mình sẽ bật đèn xanh. Và đương nhiên, vì thật lòng, nên khi họ biến mất, em đau, và dằn vặt.
    vừa rồi, quen một anh chàng, theo như em thấy là tử tế, đáng tin cậy, thích em, và em cũng thích. đang rất mặn nồng, tự dưng biến mất, buồn vừa 1 vạt. Chẳng biết thế nào nữa, mất niềm tin vào tình yêu. Anh ta bảo vẫn thích em.. ak ak... thích qua điện thoại thì nói làm rì... khi nào cũng kêu bận...nếu như em biết chắc là có 1 tình yêu từ ngưòi đó, em sẵn sàng chờ đợi và hy sinh nhiều thứ, đằng này cứ đợi chờ vô vọng, mệt mỏi quá, lại dừng thôi. Mọi người có lời khuyên nào cho em không ạ?
    Vấn đề là em vẫn chưa có 1 tình yêu nào đúng nghĩa, có phải con trai bây giờ sống nhạt?
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ko fải ... căn bản vì bi h con trai yêu tiền nhiều hơn yêu con gái ...
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ rồi sẽ gặp được thôi bạn ạ, còn trẻ khoẻ thì lo gì nhỉ hehe
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào ? Bạn có bị đứa nào xung quanh rêu rao tai tiếng j ko? Nếu ko thì chắc bản thân bạn có vấn đề thật rồi ... HIx ... hoàn cảnh của bạn ai mà hiểu đc.
    Zai bây giờ cũng chẳng nhạt mấy ... thấy box này ko? toàn là zai xin đc tư vấn
    Chắc bạn cũng thử hỏi mọi nguời xunh quanh về hoàn cảnh của mình nhưng ko ai giúp đc j phải ko? trên này cũng pótay thôi. Chỉ biết là khi đi với zai phải luôn xinh tuơi, thơm tho ... Đi về có giờ giấc ... trác táng trong khuôn khổ ...
  5. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    to haclong...: :( nhìn bên ngoài là vậy...tớ thích toàn anh 7X, mà tớ 23t, chẳng biết thế hệ 7X quan điểm tình yêu thế nào, tớ thấy con trai lớn tuổi(chưa vợ) thực sự hấp dẫn.
    to emxinh...: thanks ấy. Câu này nhiều ng nói rùi...và tớ cũng đang cố nghĩ như vậy, hì.
    to coco..: haizzz, tớ cũng chưa hỏi ai, thi thoảng bạn bè hỏi có anh nào chưa? thì nhăn nhở cười trừ thôi, hix. hôm nay mệt mỏi quá lên ttvnol trải lòng thôi.
    ah, thi thoảng lại bị zai bảo em trẻ con, không biết đây có phải là mấu chốt vấn đề?
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    " ...Tớ thấy con trai lớn tuổi ) chưa vợ ) thực sự hấp dẫn ...".........vote 10* cho bé vì câu này!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em là 2 cái vàng vàng này đây . Em ko hiểu họ nhưng lại thấy họ hấp dẫn.
    Họ thấy em dễ thương nhưng cũng thấy em ko hiểu họ.
    => Càng tìm hiểu càng thấy ko phù hợp nên đến khi cá vào ***g thì lại chạy (còn cái thằng cha nói thích qua đt ấy mà, quên khẩn trương đi nhá, hắn đang nhử mồi giữ mối phòng hờ lúc buồn thôi)
    Quái dạo này mình lại thấy mấy em giai non non rất là hấp dẫn hí hí
  8. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Giống y hệt người yêu hiện tại của mình. cũng 23 tuổi và chưa bao giờ yêu (mặc dù cũng có nhiều vệ tinh) cho đến khi gặp mình
    Không sao đâu bạn, khi nào tìm được người có thể "chiều" được tính trẻ con của bạn (như mình) thì tình yêu sẽ tới thôi. Goodluck
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang thế hệ 9x, 8x đê, iu 7x làm rì Mấy ông í chỉ thích cưới vợ thui, trẻ con quá là các ông í ko thích đâu em khuyên thiệt lòng các pác đừng chém em
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nì nói thấy dễ thương ghê nhĩ. Chừng nào không còn ai để yêu thì hãy tìm đến anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này