1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E thấy mệt mỏi...các bác vào cho e ý kiến giờ nên làm thế nào...vừa nhớ nhưng cũng giận lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Về bắt ngâm vào nước ấm ngay. Có váng nổi lên là chết với bà! [r23)]
  2. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Là sao???
    Chuyện của chủ topic chỉ cần có thể ngồi nói chuyện là cũng xong được mà. Đáng trách là cũng nóng tính quá. Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã đồng ý chia tay.
  3. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Ghê gớm nhỉ :D. Ngâm thì ngâm, mà ko có váng thì bóp mồm ra đổ vào nhé :-"
  4. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi mừng cho cậu đấy, vớ phải em này thì cũng ly dỵ một sớm một chiều thôi,

    mình k hề thích kiểu đàn bà im im suy đoán thế, ông em ra ngoài 30p để mang tiếng chơi ****, sau này đi công tác một tuần chắc chắn là đi thăm nom vợ bé rồi, về nó cho vỡ ấm chén
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chia sẻ chút vì cô này giống bồ tôi ghê đó, giận giận là nàng không nói đâu, hỏi gì làm trò gì cũng im lặng cậy răng k nói, mình bất lực, đi về nhà ngủ, để hôm sau nhận sms: anh thật là dã man quái dị em hôm qua khóc điên cuồng đẫm gối sao anh k chia sẻ!!!!! ac ac ac
    bye rồi, khoẻ!
  5. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy àh anh, tiếc nhỉ, có vẻ cô gái đó khá tốt bụng và hơi nũng nịu chút thui.
    Nhưng thui, chúc anh có thêm nhiều kỷ niệm đẹp khác với một người mới, hì
    (em rất vui nếu góp ý của em có ích,hì)
  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình cũng đã làm hết khả năng rồi. Đúng là mình từ trước cũng có vài mối tính nhưng cô bé này lại cho mình thấy sự quan tâm và hạnh phúc nhất. Cứ ngỡ đã tim được một nửa của mình, đến hôm qua đi với gia đình nhà đứa bạn mà vợ thẳng bạn còn nói e thấy cô bé đó được đấy sao a ko làm lành :)
    Nhưng mà đời ko như là mơ mà, mình thấy vợ chồng đúng là phải có duyên số mới lây được nhau chứ ko phải cứ thích là lấy được đâu, có mỗi chuyện hiểu nhầm bé tí ấy mà đã dứt tình. Như bạn nào cũng vừa nói ở trên là nếu có lấy thì ko sớm thì muộn cũng ly dị :) mình thấy cũng đúng.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thôi bác ạ. Khi nào có mối mới lên đây kể với anh em nhé. Nếu cần thì xin anh em tư vấn luôn, chớ để đến lúc tan tành rồi thì anh em cũng không giúp được bác đâu. Anh em lại áy náy thêm :D
  8. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng đã qua rồi mà bạn :)
    Giờ mình cứ kệ thôi, cái gì đến nó đến, giờ cứ công việc đã [:D]
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    =)) đấy là nói thế chứ bảo ngâm mà cũng ngâm à?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình có nghe câu này: "Được vợ thì mất chồng, được chồng thì mất vợ." Mình thấy đúng thật, cặp này có anh chàng xử lý cũng điềm đạm được một tí thì cô nàng lại là loại im im suy diễn tùm lum, tru tréo thống thiết cho toàn dân thiên hạ biết cái "suy diễn" của mình, thấy sai thì nhất định chia tay khi thấy người kia không chịu...nhận lỗi. (!?!)

    Thôi, ở đời cả bao giờ được hết cả chàng lẫn nàng, lần sau bạn cũng phiên phiến đi, hy vọng rồi cũng sẽ thành đôi dài lâu.

Chia sẻ trang này