1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E thấy mệt mỏi...các bác vào cho e ý kiến giờ nên làm thế nào...vừa nhớ nhưng cũng giận lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 05/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ui zời. tưởng đâu là bạn. Không dám lấy hình của mình thì lấy của thằng khác làm gì ? :D
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mạng là ảo nhưng cũng cần có tí chân thưc trong đó chứ
  3. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không vô đây mà em thấy nhiều điều thay đổi quá.
    Bản thân em xin nhận xét vài điều nhé!
    1. Nếu bác chủ topic có lỡ nói câu gì lụy tình thì cũng đã sao, miễn thực chất bác là con người bản lĩnh, coi tình yêu quan trọng, trân trọng nhưng không lụy tình. Thì dù người ta có nghĩ bác là lụy tình cũng chả sao. Em nghĩ bác chủ đừng lo vấn đề đó làm gì, hì, tự tin bản lĩnh ở trong anh mà ^_^
    2. Tình yêu quan trọng là thật lòng và hợp nhau thui, chứ không nhất thiết phải loằng ngoằng, ỡm ờ, vờn qua vờn lại, rùi thử thử tình yêu của nhau (em nghĩ thế). Hơn nữa, lòng tin vào tình yêu của bản thân, vào tình yêu của đối phương, vào cái tôi (cái tự tin mình đáng được yêu) của bản thân nữa mới là quan trọng.

    Lâu không vào, nên em chỉ góp vài lời be bé thế thui.
    Chúc bác chủ topic mạnh khỏe đề đủ sức lao động, ăn chơi và chiến đấu tư tưởng với nàng cáo của bác nhé!
    Hì, ^_^
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đúng mẹ rồi
    Lụy tình thì đã làm sao hả anh, quan trọng là cái chất đàn ông trong đời sống kìa, đấu đá với 1 con đàn bà mắt mù không nhìn ra chất mình làm gì
    Em nghĩ anh kick con mama nó đi
  5. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào Studiowork
    Mình khuyên bạn 1 câu. DỪNG lại
    Tất cả những gì bạn thể hiện đều không có ý nghĩa gì với em gái đó cả.
    Là một người đàn ông, bạn phải biết khi nào là nên DỪNG lại và thời điểm này là thích hợp nhất.(Mạnh mẽ và chín chắn hơn đi bạn)

    Good luck to u
    !!^^!!


  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã góp ý. Hôm nay ở nhà cả ngày mình cũng suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại. Và mình đã quyết định dừng lại, bởi lẽ nếu có tiếp tục thì cách suy nghĩ của cáo vẫn thế, chắc cũng chẳng thay đổi được gì.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trang chủ lựa chọn vấn đề nhanh đi
  8. truongphi10

    truongphi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn nói chuyện mấy trang trước mà thấy quen quen. Chẳng biết nói về người con gái này như thế nào. Có gì vừa ỡm ở, tự kiêu, bảo thủ. Nên dừng lại sớm nhất có thể. Như bạn nói thì đã cố gắng hết sức để mong một cơ hội cho cả hai. Đừng tiếc nuối và yên tâm rằng nếu cả hai yêu nhau thực sự thì tình yêu sẽ không mất đi một cách dễ dàng đâu
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nên có lập trường riêng của mình vì bác biết rõ nhất tình huống và tình cảm của bác như thế nào. Ý kiến của mọi người chỉ để tham khảo thôi nhé!
  10. germanrose

    germanrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cưa thật ác vào, lụy thật ác vào ..khi nào nó đổ thì đá ;)) (trong giai đoạn đó nhớ đi làm mồi cho cáo khác ;P )

Chia sẻ trang này