1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ế và độc thân khác nhau chỗ nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngabuongbinh, 14/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh có e lệ không?
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Không, nhưng anh không mang tiếng kiêu ngạo, anh chỉ có tiếng chém gió và tán gái không chớp mắt.
  3. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thế thì chắc chẳng nói được cái nào rồi, vì chú có bao giờ sửa được cái nào đâu.Cô vào sáng nay rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tán theo kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót ý chị nhở?:))
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Oan quá, cũng phải dễ thương thế nào thì chú mới tán đấy chứ ;;)
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chị không rành về kinh doanh, nhưng thấy phimkhach có vẻ đam mê món này và đang say sưa ở topic hot về kinh doanh, nên nhại theo ngôn ngữ kinh doanh 1 chút (sai thì phimkhach vào sửa hộ nhé ;))) rằng là: mới đầu thì đồng chí ấy thăm dò, điều tra thị trường, sau đó thì phân khúc (từ này chính xác không nhở?@-)) thị trường, xác định loại khách hàng, để bây giờ thì đồng chí ấy đã có khách hàng 20/80 (lý thuyết yêu thích của Hùng Ôla) của đồng chí ấy roài.
    Ví dụ như biết Socola hôm nay vào Đà Nẵng, thế này không phải là giết nhầm đâu nhé! ;)
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh ở hiền nên gặp toàn các em gái đáng yêu, không tán thì hơi phí. :x
  7. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thế thì 100% các bạn gái chú gặp(quen) đều dễ thương hết rồi:))
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    TTVN giờ xuống cấp quá rồi chị ạ. Một topic thế này trước đây đã bị khóa từ lâu :)
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh làm em nhớ đến lý thuyết lê và táo. Bình thường, chúng ta chỉ ăn táo và thích mỗi táo. Bỗng 1 ngày, lê xuất hiện. Có thể lê không ngon bằng táo, chúng ta không thích lê bằng táo. Nhưng chúng ta có thêm sự lựa chọn, có thêm sự so sánh. Và nếu không thử cả lê và táo thì sao ta biết cái nào ngon hơn và cái nào ta thích hơn. Điểm có thể tạo nên sự khác biệt giữa anh với những người ăn lê, táo khác là: mục đích cuối cùng của những người ăn lê, táo để chọn ra 1 thứ mà mình thích nhất. Còn anh thì có thể ăn lê, táo chỉ vì anh thích cái cảm giác ăn, à, nói "ăn" thô quá, phải là nhấm nháp, thưởng thức các món quả này. Nhở anh nhở?
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Không đưa bài toán kinh doanh vào trong tình cảm được đâu em, nó như kiểu đếm số chữ để đánh giá thơ vậy. Cứ hiểu là quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ đi em. Hôm nay anh cũng biết em ăn tối có uống chút rượu vang mà. @-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Diễn đàn vắng, có người post bài là vui rồi. Thoải mái đi em gái!. Anh còn đang không hiểu như anh thì gọi là ế hay độc thân nữa, đang phải loay hoay tìm lời giải đây này. Em gái giúp anh đi.

Chia sẻ trang này