1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e và người yêu học cùng lớp !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tớ thì yêu cùng lớp chả có vấn đề gì cả. Cứ yêu hết mình đi đã rồi hẵng lo tới chuyện sau này. Chưa j đã có tâm lí nản thì sẽ dễ bị rơi vào tình trạng đó
    Yêu cùng lớp đúng là có những bất tiện như: gặp nhau quá nhiều, đâm ra cảm giác nhớ nhung ko còn. Rồi t hói hư tật xấu lộ ra gần hết ...
    Nhưng sao chú ko nghĩ đến những ưu điểm đi. Ví dụ có thể giúp đỡ nhau học tập, không phải tốn công hẹn hò đưa đón, có thời gian bên nhau nhiều...etc
    Tựu chung lại là: cứ yêu hết mình đi đã.
    Bạn tớ yêu cùng lớp sắp được 3,4 năm rồi. Chửa thấy trục trặc gì !
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi ,có thói xấu nào là lộ hết nhưng mừ có cái tật đáng yêu nào thì cũng lộ hết. Tóm lại càng yêu hơn
  3. azometal_re

    azometal_re Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu, yêu thi? cứ yêu đê, lúc đâ?u sef thấy hạnh phúc, lơf có chán nhau thi chúng mi?nh vâfn la? bạn ma?, lo gi?. Chi? sợ chú ko pha?i la? ti?nh yêu chân chính ma? lại ti?nh yêu du?ng chân phụ đá chính thôi
  4. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    tạm thời cứ yêu như ngày mai sẽ bỏ nhau , sống như ngày mai phải chết ý , thế mới thích :D
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Kinh nghiệm của tớ cũng vậy Cùng lớp có nhiều điều kiện tiếp xúc, có nhiều cơ hội. Nhưng chỉ được 1 thời gian là thấy cái nhiều cái dở ngay. Gặp nhau suốt ngày => nhàm chán. Giận nhau mà vẫn phải nhìn mặt nhau => tra tấn. Bạn bè nói ra nói vào => Khó chụi. Tất nhiên quan trọng là 2 bạn thôi nhưng theo tớ là ko nên
  6. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, ko lo nữa hehehe ( e hay có cái tính lo xa)
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ko có gì phải lo cả. Nhiều chú còn yêu gái cùng cơ quan có thấy kêu gì đâu, huống chi mới là SV. Cô em cứ yêu hết mình đi nhưng vẫn ko quên "giữ mình" rồi ra trường tính tiếp
  8. suthay7love

    suthay7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng như bạn .CHẳng sao đâu ,suy nghi lam ji ,hãy tập chung vào việc học..
  9. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của bản thân: tuần đến lớp 1 bữa thôi
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    cái ava của bác, hịhị nhìn nóng wa''

Chia sẻ trang này