1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E vẫn chưa thoát gà!rủ đc cáo đi xem film rồi mà vẫn k thi triển dc cầm nã thủ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi extrime, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extrime

    extrime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    E vẫn chưa thoát gà!rủ đc cáo đi xem film rồi mà vẫn k thi triển dc cầm nã thủ!

    Các cao thủ có chiêu thức nào hay chỉ dẫn cụ thể cho em với, có ví dụ minh hoạ nhá, chứ không "gà lại quay trở về ô số 1" mất.
    Tình hình hôm đấy là như thế này:
    E chở cáo đi xem bằng xe của e. Lần đầu tiên được hộ tống cáo trên con hắc mã (NOUVO đen) nên e thấy run run. Cũng muốn phóng nhanh phanh gấp lắm nhưng mà chẳng lẽ mình lại làm cái trò vô lại ấy. Đến nơi, cáo mua vé còn e mua bỏng ngô với COCA (cáo thua cá độ với e nên mới fải đi xem đấy ạ). Đen cho e hôm đấy cũng k đông lắm nên chẳng có dịp làm tàu fá băng mở đường cho nàng. 15'' nữa mới đến giờ chiếu film, trong lúc chờ đợi bọn e ngồi ngoài hành lang...buôn.lúc vào rạp thì film đã chiếu đc một lát,đèn lúc đấy tắt hết, thôi xong!tối thế này đến mò đg đi còn khó nữa là dắt nàng đến chỗ ngồi.lấc cấc bon chen lên nhỡ va vấp vào đâu lại chả hất cả cốc coca lên người em ý thì hoá ... tội đồ của cái cốc này.Vào đc đến chỗ ngồi thì choa ơi!e ý đặt fịch cái cốc coca vào giữa hai đứa, còn e ý thì ngồi ngiêng hẳn về fía bên kia. E chẳng hứng thú j xem film trong đầu lúc nào cũng chỉ ngĩ cách kéo cáo về gần fía mình. E cũng thử nhìn vào mặt cáo rồi cười quái dị,cáo chẳng fản ứng j chỉ mải xem film. e cố ý cầm bắp bơ rang về fía mình để khi cáo lây bắp fải với nhưng fản ứng của cáo là... ko thèm ăn.lúc sau e bảo cáo là e mỏi tay wá cáo cầm bắp júp e, nhưng e vừa thò tay sang thì cáo đưa hẳn bắp về fía e, người thì vẫn nghiêng hẳn về bên kia.Huhuhuhu,film hài rõ là buồn cười mà mặt e thì cứ méo xệch. Đến lúc về cũng chẳng có cơ hội nào để cầm tay nắm chân. Có fải thế k hay là cơ hội fải do mình tự tạo ra hả các bác?!
    E cũng chẳng hiểu đã nhận lời đi xem film với mình mà cáo vẫn giữ khoảng cách thế nhỉ. Các bác có liều thuốc đặc trị nào với thể loại cáo đã thành tinh này k?
    Các bác đừng trách e là thằng dâm đãng, lúc nào cũng chỉ ngĩ đến sơ múi con nhà người ta. E cưa cáo đã 6 tháng jời mà thi thoảng mới có đụng chạm nho nhỏ. E nghĩ fải nêm tí ******** vào chứ k thì tình yêu của e hoá thành tình bạn mất, cùng lắm mình chỉ được làm "cô bạn thân" cho em nó tâm sự.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đã nhận lời yêu đâu mà đc cầm tay
    chú chưa cầm bao giờ nên thấy hay và tò mò chứ cũng thường thôi. Cứ cưa đổ đã rồi tha hồ
    Cưa 6 tháng rồi thì tìm cách chốt hạ đi chứ, ko iu rả rép ông rề, ông cưa em khác
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách cầm tay thì thất bại là đúng rồi. Kể cả chú có rình cầm tay được con nhà người ta thì đó cũng như kiểu chộp giật, rất mất tự nhiên, mất điểm là cái chắc. Cái quan trọng là phải bt, khi thời cơ đến là phải quyết đoán hành động. Còn thời cơ là khi nào thì cứ đi chơi nhiều khắc có cơ hội, thế thôi.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú mày làm thế này là hỏng, tại sao thì tý nữa có đồng môn vào giải thích rõ hơn cho chú thủng.
    Anh chỉ khuyên là bây giờ trót mót quá rồi thì chạy vạy đâu kiếm vài con tin tin, hoặc đi mát xa thổi còi , pem pem... để hạ hoả.
    Độ vài lần đi vào bóng tôi mà chú dửng dưng, gái sẽ tin tưởng ah thằng ày đứng đái, tốt tính đây. Lừa lừa vài cú lấy niềm tìn, múc sau vẫn chưa muộn.
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hỏng. chắc là chú để lâu quá mà kô bắn đc nó ngã, đi xem phim mà phải dựa vào cá cược nó thua thì làm ăn j, chứng tỏ ấn tượng của chú với con nhỏ ấy chưa đâu vào đâu cả. Mà 6 tháng đâu phải là ngắn, mới lần đầu hộ tống em nó đi chơi? Sai lầm đã xảy ra cách đây nửa năm rồi
    Thay đổi và thay đổi
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hii cầm tay mà Ku đã coi là có tí ******** à ;))
    nghe thuật lại mà cứ bùn cười
    lần sau thử dẫn đến những chỗ lãng mạn, tối tối rồi cầm thử xem
  7. extrime

    extrime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Là do nó chủ động trước đấy chứ. Hôm đấy T7 Man đá với Liv, tự dưng nó nt cho em hỏi đang làm j, e trả lời là đang xem bđá, nó biểu là có cá độ k. e chộp luôn. e chọn Liv chấp nó hoà (Liv thắng e ăn, Liv hoà hay thua nó ăn)ai thua fải mua vé. Nhưng nó đúng là con cáo già, nó khẳng định vị thế cửa trên luôn, nguyên văn nó nhắn cho e thế này: "Ko, e nghĩ thế này. Mu thắng e thắng, MU thua a thắng, còn hoà thì hehe, mình cùng huề, ko j cả ok?thế nhá a tập trung xem đi nhé, goodluck a!goodluck hơn nữa nếu hoà,hee."
    Các nghĩ có ức ko?đã ko muốn đi thì thôi việc j fải "goooodluck hơn nữa nếu hoà".
  8. extrime

    extrime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì trong thời gian nếm mật nằm gai, chờ thời cơ, e cũng cắn được con cáo khác non kinh nghiệm hơn, cũng đã cầm tay, ôm hôn và...hơn thế nữa. Nhưng đấy là những đứa em bit là nó thích e hoặc e ko thích nó, nên việc e làm e có quan tâm là nó nghĩ j đâu. Còn cứ những đứa em thích hoặc trên cơ e thì e cứ run cầm cập, chỉ sợ nó nghĩ mình thế nọ thế kia. Các cao thủ có chiêu nào mà trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đấy thì chỉ bảo không chỉ cho e mà còn cho cả các ae trên này.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đàn ông như lày mình chánh xa
    xợ nắm xợ nắm
  10. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nghiêm túc thì mới phải xoắn...chứ còn không thì việc gì phải xoắn... Mà thật chứ...nắm tay nắm chân thì chỉ có gái nào dễ dãi nó mới cho thôi, chứ thực sự, con gái mà đứng đắn, thì chỉ khi nhận lời yêu rồi mới cho cầm tay thôi...mà giai đoạn từ khi tìm hiểu đến yêu các em thế này cũng phải kha khá thời gian bác ạ...
    Em cũng đang tìm hiểu một em như bác, được mấy tuần rồi...nhưng em ...ít có khi chọn Rạp chiếu phim như bác, mặc dù em ý đã mấy lần oánh tiếng với em..." anh ơi đang chiếu phim Chuyện tình xa xứ ở rạp đấy...hay như...con bạn em mới đi xem phim...Đừng tin nó yêu may....no bảo phim đấy hay lắm anh ạ, em cũng muốn đi xem...". Em tâm niệm một điều là cứ chân thành thật lòng quan tâm chăm sóc người mình yêu ( nhưng đừng cố ra vẻ ta đây kiểu này kiểu nó nhé...). Đã có mấy lần...em ý mất cảnh giác và để em năm tay năm chân rồi...nhưng đó là khi bị em cho cuốn theo tình cảm không có lý trí...chứ còn ...chưa chịu tự động đưa tay ra cho em cầm
    Hì hì...nếu bác muốn chốt hạ chị gái này thì phải cố gắng nữa...chỉ đi xem phim thôi chưa nói được gì đâu...Em chả đi đến ra mắt mẹ em ý rồi mà còn vẫn phải chờ đợi đây này...
    Yêu là phải biết chờ đợi...đến lúc được thành quả nó mới ý nghĩa

Chia sẻ trang này