1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E vẫn chưa thoát gà!rủ đc cáo đi xem film rồi mà vẫn k thi triển dc cầm nã thủ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi extrime, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ đã nào,chưa gì mà tính mấy cái chuyện đó thì hỏng hết,muốn nắm tay,hôn hít thì phải từ từ,mới đi lần đầu,em nó mà cho chú như vậy chắc em nó víp lắm.cứ bình thường thui đừng quan trọng mấy chuyện đó quá,đến 1 lúc nào đó em nó cảm thấy an tâm vào chú thì chuyện gì đến sẽ đến.chúc may mắn nha
  2. extrime

    extrime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Mod lock hộ em với. Em lên đây định hỏi các cách để cầm cổ tay vặn cổ chân gái mà không gây đau đớn cho đối phương. Nhưng em hiểu ra rồi, tất cả là do mình quyết đoán và nắm bắt được thời cơ chứ chẳng thể lấy nguyên một chiêu thức cho mọi trường hợp, nếu có làm được cũng thô thiển, không có tác dụng. Hãy để cho mọi thứ tự nhiên đi.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    câu cuối chuẩn đấy
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến, bạn cứ để tự nhiên đừng có chăm chú vào việc thả dê quá sẽ càng làm các em đề phòng cuối cùng lại chậm tiến độ thôi. Cứ thoả mái, quan tâm, đùa cợt hài hước, khi nào cơ hội đến chín muồi thì bạn sẽ nhận ra ngay thôi. Điều quan trọng là bạn phải chiếm được tình cảm của người ta trước đã , không thì không có cơ hội đâu.
    Còn gà thì chỉ có cách đó là cao chiêu
    Mình cũng còn gà lắm, nhưng đôi khi cũng không thể gọi là gà , bạn có thể rút kinh nghiệm từ chuyện của mình :
    Mình quen nàng trong 1 lần công tác, buổi trưa gặp buổi tối rủ đi cafe, cố gắng thể hiện mình thật nhiều, ko tỏ ý gì để nàng được tự nhiên, nhưng khi chia tay tỏ vẻ lưu luyến( với con gái thì cái này cảm động lắm ), rồi cuối cùng níu kéo lại sảnh khách sạn nói chuyện thêm 1 chút nữa , chờ, he he, phải nói là lúc đó mình chờ, tuy nhiên vẫn nói chuyện thật tự nhiên và đầy tình cảm, chờ đến lúc nàng đứng dậy để về phòng (lúc nàng nhớm dậy ấy , khuya rồi mà) là nắm tay níu nàng lại, nàng ngồi xuống và cuối cùng bàn tay ngoan cũng nằm gọn trong tay mình, cuối xuống hôn tay nàng thật đắm đuối. .... Giờ thì là người yêu của mình...
    Ứng dụng cái này phải tuỳ người tuỳ tình huống nhé, không phải với em nào cũng thành công đâu, nói chung tán gái phải thiên biên vạn hoá mới được

Chia sẻ trang này