1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e vừa bị từ chối - các bác giúp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackwhite85, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ô,mìn cũng hay từ chối kiểu này.....thế là lũ chúng nó lảng hết
    bạn ạ...đôi khi đó chỉ là 1 phép thử hoặc cô ấy cần thêm thời jan suy nghĩ ,hoặc cô ấy k thik bạn thật(mình suy từ bản thân mình ra thôi)
    đó là những suy nghĩ mà bản thân mình đã từng nghĩ ..jờ share lại cho bạn
    tùy vào tình cảm của bạn với cô ấy thôi
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái ko thích nên nói vậy cho ngọt giọng thôi. Căn bản là bác chưa gãi đúng ngứa người ta nên người ta ko thích. Chứ mà thích rồi thì bố tướng ra đó cũng ko cản được bác ạ.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì ko chịu đc đâu,cha­c chết mất,sống 1 ngày thiếu gái là 1 ngày đau khổ,thế nên phải nhanh chóng tìm đu­­­­­­­á khác,túm lại chú là thàng đàn ông nên chả có jì phải buồn vì nó cả,đây mo­í là thu thách đầu tiên thôi,em nó muốn xem tình hình giò chả chú có tốt ko để chạy maraton đu­òng dài thôi
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chị Bi chua câu rõ đúng. Thôi thì cùng 1 kiếp tu. Tu cho hết kiếp tàn thu một đời. Ko việc j phải down cả, cứ tiến lên, tiếp tục nhưng dừng tất cả lại ở mức bạn hơi thân thôi, từ từ, có thái độ đúng lúc đúng chỗ. Thành vững đến đâu rồi cũng có lúc sơ hở, ko khó khăn nào là ko vuợt qua, ko kẻ thù nào là ko đánh thắng cả.
    Kinh nghiệm đúc kết là: đầu tiên lảng lảng đi, sau đó nói chuyện và đi chơi như ko có j hết, sau nữa thì thân hơn chút, mày tao(tớ đoán chắc cậu này yêu gái bằng tuổi) hoặc phịa ra một cái tên j đó ép nó phải hiểu đó là nó. Rồi dần dần tiệm cận đối tượng, nhớ là tiệm cận tức là thật gần n ko chạm nhé, nhiều vào. Nói chung hàm con gái lúc ek nào chả có lúc gián đoạn, căn đúng lúc(kiểu như hôm nào đó xấu trời, âm u nhưng ko mưa chẳng hạn, kéo lên Long Biên nói là đi dạo, cứ thế) tụ hết công lực nắm tay chẳng hạn, rồi đừng có run để nó rụt ra, giữ thế, cứ đi, đừng nói cái ek j cả. Lúc đó nó cầu cho mình nói chết đuợc để tìm được cớ tháo cái tay nóng bừng bừng của mình ra, mình càng ko nói. Nó cùng lắm là này này mấy phát, rồi giãy giãy mấy phát, rồi thì down luôn. Ko hiểu chủ topic có đợi nổi ko. Đợi ngay đến lúc nó ngừng giãy, thì thở dài một phát, hít sâu vào, thở dài 1 cái, mặt mày cứ lầm lì một tí, đừng đưa ngay cái bộ mặt đám cưới ra là hỏng bét, quay lại nhìn nó một phát. Nhìn thôi, nó nhìn lại ta cứ nhìn, nhìn đến khi nào nó phải cúi đầu xuống thì thôi (chắc 2 3 phút chứ mấy). Đoá, thế là xong. Chua thêm 1 câu nào đó đầy ý nghĩa chẳng hạn như trời hôm nay lạ nhỉ, A cứ thấy nao nao thế nào đó, rồi giữ nguyên, nhớ là giữ nguyên tay nó dắt nó đi một vòng. Rồi về. Lúc về, có thể nó vẫn chưa ưng lắm đâu, phải tinh chọn một thời điểm lên xe đèo về, cầm chặt tay nó ép vào tay mình, ép chặt lên ngực mình. Lái xe bằng 1 tay thôi, cứ giữ thế, đi tránh các đuờng đông ra, đi đường nào văng vắng ấy. Còn đủ can đảm thì lúc về hôn lên trán nó(nhớ là trán hoặc tóc ) một cái. Chúc mừng chiến sĩ qua bài thi nói xạo tuyệt luân.
  5. cafettvner

    cafettvner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết chia buồn thôi
    Cafe V-Link 50 Lê Đại Hành
    http://360.yahoo.com/vlinkcafe
    http://vlink-cafe.com
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    có vẻ mọi người đều ủng hộ e kiên trì tiếp tục kháng chiến
    e cũng nghĩ thế nhưng ng ta có vẻ kiên quyết lắm
    mà làm sao biết đc ng ta đã "có gì chưa" hay là ko thik như
    saphiaden nói ah
    e thì nghĩ rằng cũng có cơ hội đấy nhưng biết chờ đến bao h
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    khổ chưa, đại ca quác đã dặn là đừng có tỏ tình rồi mà, chia buồn nhé
  8. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang yêu một cô cùng tuổi đây. Một năm rồi mà cô ấy vẫn chưa nhận lời. Em cũng gần như bác này. Có điều là gái của em không nói thẳng với em. Tại rớt đại học nên bây giờ cũng chưa muốn nói đến chuyện này (qua thông tin tình báo em biết được điều này). Thế là tiếp tục vẫn là bạn thôi, có điều em làm cho nó hơn mức bình thường chút .
    Bác mới có thế thì cứ tiếp tục đi. Em cũng đã có 2,3 lần bị từ chối rồi. Có lần còn ác hơn bác nữa cơ. Nhưng em cứ lì đòn. Tiếp tục thế là bây giờ em thấy cũng khá khá rồi. Có điều là chưa rõ ràng thôi.
    Sẵn đây em cũng xin hỏi luôn. Nếu như mình cứ chung tình như thế rồi lỡ một ngày kia đỗ bể hoàn toàn thì phải làm sao ạ. Chắc là đau lắm phải không các bác. Có bác nào có cao kiến gì chỉ em với.
    Trường kỳ kháng chiến - Nhất định thắng lợi
  9. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi tớ thì tớ nghĩ nếu đã đến 2, 3 lần bị từ chối thì cũng nên thôi đi. nhiều khi chỉ vì lịch sự mà người ta từ chối nhẹ nhàng thôi, chứ ko phải lúc nào con gái nói ko cũng là "cố lên" mà còn có thế là "để tôi yên" đấy.
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng bị tổn thương, 1 mối tình 4 năm ( đủ già chưa? nếu ko dám nói là quá nhừ: nhận định của tuổi teen ). Anh nói mình là một thời nông nổi của anh. Mình luôn nghĩ, tình yêu đến không lý do đi cũng không lý do, có chăng " không còn yêu nữa". Tình yêu không có thương hại, tình yêu không có gượng ép. Vậy hãy để tự nhiên đi. Biết đâu đó là cơ hội của bạn. Vì vậy, việc bị từ chối trong tình yêu là "sóng bỏ quên bờ thôi" nó sẽ đến với bạn bằng đợt sóng mới mạnh mẽ hơn và cũng ngọt ngào hơn.

Chia sẻ trang này