1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e vừa bị từ chối - các bác giúp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackwhite85, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mới có thế này mà đã down rùi. ăn thua gì? Cứ làm bạn đi, quan tâm đi (nhưng thỉnh thoảng phải giả vờ quên đi một tí). Chả mấy mà em í lại quay ra đổ.
    Sosy đã ký.
  2. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vô cùng cảm tạ các bác đã ra tay giúp đỡ
    cụ thể là cô ấy nói là chỉ coi là bạn thôi ah
    hiện giờ có 2 luồng ý kiến là kết thúc đi thôi bác ah ^^ và
    kiên trì trường kỳ kháng chiến , con bạn e thì bảo là thôi đi
    mày tiếp tục chỉ thêm mệt mỏi
    e cũng không biết nên tiếp nữa hay thôi đi vì thực sự thấy khó quên quá
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thế này bác ạ.thi thoảng bác vẫn rủ đi chơi riêng,nếu em ấy đồng ý thì có nghĩa là bác vẫn còn cơ hội.nếu em ý cố tình lảng tránh thì bác nên thôi cho khỏe
  4. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thôi là đúng.
    Đi tìm mục tiêu khác.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời làm bạn với mục đích mưa dầm thấm lâu, gieo rắc từ từ tình cảm. trong khi đó thì tìm đối tượng khác
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` bác salamander nếu ý kiến chí lý quá, hôm nay đi off e fải phỏng vấn bác vài vấn đề nữa mới đc
  7. mamabu85

    mamabu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác này gần giống e rồi có điều bây h đã là dĩ vãng rồi, cứ quên đi bác ah đời thiếu gì con gái ko fải khổ thế đâu

Chia sẻ trang này