1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e vừa làm zai nhà em jận,bác nào giúp e............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_xinh25389, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    e vừa làm zai nhà em jận,bác nào giúp e............

    chuyện là thế này em mới 17 tuổi thôi,và người yêu em hơn em 5 tuổi.hum vừa rồi vào Nha Trang em nhờ người yêu em đặt phòng trong khách sạn ở Hòn Ngọc Việt.thế là em nhắn tin cho mẹ bảo mời ny em đi an coi như cảm ơn.nguyên văn là như sau:" mẹ gọi cho nó bảo đi an coi như cảm ơn vụ down giá hum đi Hòn Tre,còn nó đi hay ko thì tuỳ"(bỏi vì mấy lần em rủ toàn từ chối vì ngại) nhưng đầu óc thế đếck nào lại nhắn nhầm vào số ny em.bây giờ giận em rồi.em về Hà Nội roi` ko gặp dc nữa đến thang 10 chúng em mới gặp dc nhau.huhuh
    bác nào giúp em cách để em hoà giải cái
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đã nhầm thì cho nhầm luôn em ạ. Em nhắn nhầm cho nó thế này này "mẹ ơi, nó giận con, ko chịu gặp con... hu hu.. con nhớ nó quá"
    Chúc tình yêu của em đẹp hơn bi giờ
    P.S: ôi, em yêu anh Kiên Vứt.. ha ha...
    Được check990 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 15/07/2006
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác check990 thông minh ghê, em vote cho bác 5* nè.
  4. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    [hix,còn bác nào có ý kiến nữa ko.post cho em tham khảo nào
  5. dichoichokhac

    dichoichokhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lắm thầy nhiều ma thôi em gái à, theo ý của chị j j đó đi
  6. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    có cách này đấy, yêu thằng khác đê, a chẳng hạn. Nói như vậy thì hơi thiếu tôn trọng ng yo rùi, xin lỗi khẩn cấp, k tha thứ thì chịu roài, nếu nó yêu em thật lòng thì nó sẽ bỏ qua cho e sau 1 thời gian jận dỗi,còn nếu k thì đừng cố xin lỗi nó làm j. Cứ chờ 1 thời gian xem sao. Đừng nóng vội vì tội của e hơi nặng đó cô bé ah.
  7. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Híc gọi bằng''nó'' là hơi bị akay đấy.Coi thường nhau wá.
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    COOL, không thể tốt hơn được nữa bác ạ.
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chuyện nhầm lẫn này chẳng có gì nghiêm trọng đáng phải giận lâu như thế, muốn cho nó hết giận thì không phải không có cách. Đã gọi là người yêu, thì em nên kiểm điểm lại những hành động nào trong quá khứ của em làm thằng người yêu em nó thích và sung sướng, cứ mang cái đó làm quà là nó sẽ hết giận ngay.
    Thằng người yêu của em cũng sướng thật đấy, cua được gái mới 17t chưa học hết cấp 3, lại còn được sự ủng hộ và tiếp sức của mẹ người yêu nữa.
  10. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác về lời khen.mẹ em mới thay đổi tư tưởng thôi.bình thường em chẳng bao giờ nó cả.tại hôm đấy vội nên nhắn đại.với lại em ko thicks thể hiện tình cảm quá nồng nhiệt trước mặt mẹ em.hok bác gái cứ đoán già đoán non.em cũng biết tội em nặng lắm.dằn vặt mấy ngày nay rồi hix.nhưng vấn đề là ny em đi đến tháng 10 mới về hix...em muốn ông ấy tập trung vào công việc và hok nghĩ ngợi lung tung về việc này nên muốn hoà giải sớm cho an tâm

Chia sẻ trang này