1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ế...!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nói đuợc thì làm đuợc nha anh.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái câu được highlight ở trên mà nghe...tự ái quá chòi lun
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    MAY QUÁ SUÝT NỮA Ế
    Hôm xưa em còn cành cao
    Ăn rồi suốt ngày dệt mộng
    Nào chàng đẹp trai ***g lộng
    Nào chàng phóng khoáng thông minh
    Còn anh giản dị hiền lành
    Yêu em - em chưa từng ngó
    Chiều qua lang thang trên phố
    Cô nào cũng có hoa hồng
    Mình thì quà không, hoa không
    Thôi tự tặng mình một bó
    Dừng chân bên quầy hoa nhỏ
    Bà già ngước mắt định mời
    Thấy em bà nhếch miệng cười
    Rồi lại chìm vào yên lặng
    Trắng trẻo thơm tho tươi tắn
    Lấm lem buồn bã nát nhàu
    Em và bà ấy nhìn nhau
    Thấy sự đời đang đảo ngược
    ?oTrẻ như cô ?" ta cũng đẹp
    Cũng làm nhiều chàng đắm say
    Bây giờ tàn tạ thế này
    Hãy xem thời gian nghiệt ngã?
    ?oTrời ơi, 30 năm nữa
    Mặt mình cũng sẽ nhăn nheo
    Quanh mình chả có lão nào
    Vậy mà bây giờ định chảnh?
    Như người mơ vừa chợt tỉnh
    Em về điện thoại cho anh
    Chiều nay chúng mình tung tăng
    May quá, suýt thì em ế

    He he vào đây đọc nhớ mình mấy năm trước quá
    Tặng chị Sat nè, bài này em làm hồi 8-3 năm 2006
  4. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh thì cũng cành cao
    Dù nhan sắc chẳng có là bao
    Cô nào xấu xí anh chẳng ngó
    Lòng chỉ ao ước cưới ngôi sao
    Sao thì vẫn ở tuốt trời cao
    Anh thấp chẳng thể tóm được bao
    Lòng buồn anh đành hạ tiêu chuẩn
    Thôi thì đành vậy biết làm sao
    Cũng may tiêu chuẩn anh hạ mau
    Giờ vợ con anh sống với nhau
    Gia đình đầm ấm và hạnh phúc
    Con anh một đống thấy ồn ào
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn không ở cành cao
    Cũng không mơ với tới ngôi sao
    Thế mà ế thì vẫn hoàn ế
    Tự hồi nào
    Các anh chê mình chân ngắn quá
    Đã thế còn ham học cho cao
    Ngồi riết bụng tròn thân ngắn tủn
    Nuôi chỉ hao ...
    Các mẹ chê mình dân mọt sách
    Ra chợ mua rau không biết cách
    chắc nấu nồi cơm thì nửa khê
    nửa nhão nhách
    Em chồng chê mình nhìn hơi già
    Chả biết kêu chị hay kêu bà
    Hàng xóm nhòm vào cười hỉnh mũi
    "dân ..chăn gà??!!..."
    Thế là em ế vẫn hoàn ế
    Đi về vẫn xe không giỏ không
    Anh nào can đảm cứ nắm áo
    lôi hông...
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 08/11/2008
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hội này quả thật lắm người ế
    Học giỏi, tài cao không ai bế
    Lủi thủi một mình trong tĩnh lặng
    Ngước ngắm sao trời tủi thân ghê.
    Hội này quả thật ế lắm nha
    Vội vã chạy đua với tuổi già
    Quay đi quảnh lại giờ ba mấy
    Một mảnh tình riêng ta với ta.
    Hội này chắc phải quậy hết ga
    Để ta quên đi cái tuổi già
    Cái tuổi đáng lẽ được nửa ấy
    Tối tối cùng ai chăn gối ha.
  7. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Sao tự nhiên cái hội ế này bây giờ toàn xuất khẩu làm thơ con nòng nọc vậy ta? Mà hội trưởng đâu rồi ta? Thắc mắc quá.
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Greenline: Em ghi nhận câu nói của anh, nhớ nhé!
    @ Coldrain: tớ muốn hạnh phúc cả đôi đàng thôi, hehe...
    @ Bác Son: dạ, em không có nói bác đâu ạ, hihi...
    @ Em Bắc: cám ơn nhiều nhé! đọc thơ Bắc mà cứ giật mình thon thót, nghĩ tới 30 năm nữa mà...
    @Kingnothing79: báo cáo là hội trưởng lại xuất hiện, dạo này lặn nhiều lâu lâu mới trồi lên lấy hơi thôi
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn mấy bài thơ kia về blog để tự nhắc nhở mình nha. Đọc bài của tuminhdethuong thấy sao mà giống mình thế! sao mà tủi thân thế!
  10. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý con trai rất thèm lấy vợ, nhưng khi cưới vợ chẳng chịu bao giờ cưới mấy bà "tôn thờ chủ nghĩa độc thân" vừa lớn tuổi, khó tính và ích kỷ chỉ nghĩ đến cho riêng mình
    Nếu tớ lấy vợ ấy à... cứ chọn em nào 24 đến 30t, yêu cuộc sống gia đình và yêu tớ nữa... Ngoài ra còn con cái, dù sao thì con do mình rứt ruột đẻ ra vẫn tốt hơn

Chia sẻ trang này