1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ế...!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thấy topic im lìm thế này chắc... thực sự "Ế" roài đây. Thơ thẩn chút zậy.
    Ế...
    Có một ngày bỗng chợt nhận ra em
    Vẫn ăn, ngủ bình thường như mọi bữa
    Vẫn huyên thuyên bạn bè, có khi còn... tựa cửa.
    Rồi nhận ra mình... ế, thôi đành!
    Đó là ngày em nói nhỏ... với anh.
    Nói rất nhỏ những điều không thể hiểu
    Thu chưa độ cho khung trời yểu điệu.
    Nên câu thương toan gởi lại cho chiều...
    Một mình ngồi đếm nhịp mấy mùa yêu
    Thấy hải hà cho xanh về... trọn vẹn.
    Là tiếng hót bình minh không còn nấc nghẹn.
    Nên em cười, em... ế, nghen anh?!

  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em sars nhắn tin, nhờ chị vào ủng hộ topic mới của sars. Không vào thì cũng kỳ, mà vào thì càng kỳ hơn, chẳng khác nào tự thú là mình cũng.....Ế
    Có người nói Ế do kén chọn, thử phân tích cái câu này thử nhe:
    Nếu gặp ai cũng gật đầu, lỡ khi cái người đó chẳng ra gì, hoá ra mình rước cái bực, cái khổ vào người, trong khi ta đã thảnh thơi thong thả ...mấy chục năm nay ( lại khóc vì thời gian ).
    Có người lại nói Ế là do chưa phải duyên phải nợ. E hèm, duyên thì được chứ nợ thì đừng nhé. Mà không biết cái duyên ( hay cục nợ ?? ) của mình chừng nào mới xuất hiện đây
    Tóm lại là do kén chọn, khó tính, hay do duyên nợ gì gì đó, mà tới giờ này vẫn " riêng 1 góc giường"
    P/s: ông mây trắng, tui mượn câu trong ngoặc kép nhe .
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ế nhiều sao mình chẳng chọn đựoc em nào hết ta !
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ế XỊN
    Một cô gái đã cứng tuổi vẫn còn độc thân. Tại các công sở, họ vẫn là mối quan tâm của nhiều người. Và trước con mắt của bàn dân thiên hạ, các cô vẫn tỉnh bơ. Phải chăng, họ cũng đang đeo mặt nạ... chống độc ?

    Ngày nay trong các khu chung cư, hoặc ở nhà mặt phố, dù có tự do riêng tư đến mấy, bạn cũng có thể ?obiết sơ sơ? vài hình ảnh phổ biến: Hầu hết người đi chợ nấu ăn là các phụ nữ sồn sồn hoặc là các bà mẹ.

    Con gái bây giờ phải đi học nhiều, đua chen, thăng tiến, lập nghiệp chẳng khác gì con trai, cho nên bạn sẽ thường thấy cô gái ăn mặc model, son phấn, đi làm công ty và nhiều cô giàu nhanh khi còn rất trẻ. Vấn đề của mấy cô như thế ?" là ở chỗ gay go trong việc chọn một tấm chồng xứng đáng.

    Người ta bảo sự thành công trong sự nghiệp là rất khó đi liền với tình yêu, hạnh phúc. Đổ tại cho ông trời không cho ai được tất cả. Ông cho cái này lại lấy đi cái kia.
    Càng lên cao, nổi tiếng, giỏi giang thì đàn ông càng ?osợ?. Như vậy là đàn ông kém? Chỉ thích vợ hiền lành dễ bảo? Ngu một tí cũng được? Không đâu, họ vẫn muốn vợ giỏi giang để lo toan tất cả, nhưng vẫn phải thua kém chồng, không được hơn, hay ít nhất cũng không được tỏ ra hơn.

    Thật ra, khó chọn một tấm chồng, không phải hoàn toàn do đàn ông quyết định. Mà bây giờ, những cô gái thành đạt, có điều kiện để mong ước một cuộc sống phù hợp. Và chính cô ta khó với quyết định của mình.
    Cô ta không chấp nhận có được tấm chồng với bất cứ giá nào. Cô ta còn bận rộn với các vấn đề của mình.
    Báo chí nước ngoài điều tra các thiếu nữ Anh: đứng đầu nguyên nhân gây stress là sức ép phải có vẻ đẹp bề ngoài. Và phần lớn trong số họ cho rằng thời của bố mẹ được sống dễ chịu hơn về tình cảm. Rồi bây giờ các nhà nghiên cứu lại nói: Phải biết chấp nhận những cách ứng xử và hành động khác với mong muốn của mình.

    Xưa nay ta vẫn nghĩ: Tình yêu là cho đi rồi sẽ được nhận lại. Bây giờ lại bảo: Hãy làm ngược lại. Hãy tin rằng tình yêu chỉ là sự cho đi đơn giản. Ôi, thế thì con người mưu cầu hạnh phúc lại chẳng được cái gì? Thì hãy cứ cho, ai cũng cho, tất nhiên là sẽ có người nhận...

    Những vấn đề rắc rối ấy là của cô gái mà bạn nhìn thấy đó ?" cô gái model, đi qua còn làm cả cầu thang thơm lừng, nay đi hội chợ, mai làm marketing, mốt bay đi Bangkok...

    Cô gái đó nếu chưa lấy chồng thì có rất nhiều lý do để cô ấy ế chồng một cách sang trọng. Không phải không có ai để lấy, mà là lấy người thế nào kia!

    Đôi khi cô bảo: Thôi chả cần hôn nhân. Bây giờ khối người đẹp, người nổi tiếng cũng tự tìm cách sinh con ra đấy thôi, đâu có cần ông chồng nào đâu? Họ thừa sức nuôi con, vẫn sống vui, kiếm tiền, nổi tiếng, vẫn đẹp và thăng tiến.

    Có chồng mà rủi ông ta không ra gì thì đời còn khổ hơn. Hình như vấn đề còn lại dành cho đàn ông: hãy cố lên, làm người hoàn hảo, giỏi giang để có thể xứng tầm với tư duy tích cực của các cô gái.

    Bây giờ người ta sinh ít. Cô cậu nào cũng đều là những ngọc ngà châu báu của các gia đình. Được ăn học, xuất ngoại, biết tiếng Anh, thạo vi tính.
    Họ bận rộn vào nhiều thứ bên ngoài công việc và học hành. Vào các forum, làm blog cá nhân. Cả một nền văn chương trên mạng bùng nổ. Chơi game, tham dự các câu lạc bộ, mải mê theo đuổi thần tượng ca nhạc, điện ảnh.

    Để chơi thôi, cũng phải thức khuya ghê lắm. Thế giới cũng xuất hiện cả một ?othế hệ? các cô gái lười lấy chồng, bận đi du lịch, túi bụi kiếm tiền.

    Toàn là những lá ngọc cành vàng như thế đang lớn lên, chứ đừng tưởng họ ế chồng, ế vợ kiểu ngày xưa, do kém cỏi xấu xí vụng về nghèo khổ hay thất học.

    Các cô cậu bây giờ ?oế? rất xịn: có bằng cấp, có tiền bạc và sự nghiệp, và lý do nữa là họ có những đam mê ?" cuốn hút ngang ngửa với hôn nhân. Và có cả tình yêu, hạnh phúc theo quan niệm của mình.
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mọi người cho tui đâm hơi đem lại không khí dzui dzẻ là chính nha!
    "" Người ta lập nên với mục tiêu dzô cùng rõ ràng, chiến lựơc hòanh tráng... mà Bạn tui kêu là vô đây sợ... hehhehhe
    Bạn ơi ai không vào đi là sợ thật đóa. cái tựa chỉ là dzui, chứ kỳ thực là những gì vui nhộn của người độc thân đựơc không ít bạn bận rộn gia đình thèm thuồng, tiếc nuối kà bạn ơi!
    Nói chung lại một điều là chúng ta trong hòan cảnh nào cũng có cái vui cái buồn.. mình vui nhiều thì hạnh phúc thôi mà!
    "riêng một góc giường" hehhehe hay đó không bị ai giành gối ôm hehhehhe sứơng chớ bạn! hehhehhe... cái nào cũng có cái hay cái không hay... phát huy cái hay thì ta hạnh phúc mà....""
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cổ nhân có câu ( lúc này già, toàn nghiền ngẫm cổ nhân ko hà ): Ở ngoài muốn nhảy vô, ở trong lại muốn chui ra ( nhớ mang máng vậy đó ). Đó cũng là bản tính tò mò của con người, tui sợ... chỉ vì lý do BỰ CHẢNG là già không có ai nuôi .
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dzòng dzàng dzàng: Nó nè chị
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng:

    "Con cá trong lờ trỏm lơ con mắt
    Con cá ngoài lờ lí lắc muốn vô!"

    Ca Rao
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì mình cũng ế rồi 29 tuổi, yêu thì nhiều nên không tính, nhưng dừng chân lại và gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông thì suy nghĩ kỹ đã.
    Hình như mình sinh ra không phải từ chiếc xương sườn của người đàn ông mà từ chính từ chiếc xương não của họ nên mình chưa bao giờ muốn dưới trướng của họ. Có lẽ vì vậy mà mình... ế!
    Nhưng cái sự ế như chị em chúng mình thì chẳng làm gì phải buồn, phả lo nghĩ phải không sars? cứ để mấy anh đứng đó mà thở ngắn thởi dài...
    Khi chị em chúng mình 30 tuổi, thành đạt và biết làm đẹp, đó mới là hình ảnh của người phụ nữ hiện đại. Theo mình thì chẳng phải mình ế mà mình để cánh đàn ông họ ế đó... (chảnh chút không soa hả? )
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Tự nhiên em kết cái topic này chi lọa! Nói tự nhiên thì cũng chưa thật chính xác lắm đâu, tình hình là khi em nhìn thật lâu cái tiêu đề "Ế...!" của Sars, em thấy cái từ "Ế" nó... đáng iu tợn!
    Bỏ ra một khoảng thời gian, em ngồi "google" những bài viết liên quan đến "Ế" (đương nhiên là những bài viết về tình trạng hôn nhân chứ hổng phải là... hàng hóa ạ) em mới thấy nhiều cái ế đến "hồn nhiên và cháy bỏng". Từ tươi cười vì "cho" đối phương thèm chơi, đến sốt vó vì cái tuổi cũng đã đành xếp vào hàng thích "buồn như lá"...
    Lục tục... ế là thế!
    Nói chung, em nghĩ, mình có lẽ sẽ không khoác lên mình một sự phù phiếm nào đó để... cải thiện tình hình. Dẫu, nếu có nhìn đến sự phù phiếm ở góc độ tích cực. Cái hình ảnh một người phụ nữ ngồi trau chuốt mình để... chờ đợi một người đàn ông biết dang rộng đôi tay nào đấy đến đã trở nên một hình tượng tượng trưng cho sự... ảo vọng. Trước đây, em có cố ý chen ngang vào dòng viết (nơi khác) của mình về cái ảo vọng này, thật ra thì em đang... nghịch. Ôi em!
    Lang thang, em đọc chỗ này chỗ nọ. Từ thin thích, cưa cẩm, đến yêu yêu, cưới cưới... đều có "bài"; rồi đến giai đoạn chán chán, chia tay, đến cuối cùng là đổ vỡ... đều thật như đếm; sinh động hơn nữa là... nhìn thấy sự thật của vài đứa bạn... tự nhiên cảm thấy sự hăng hái có phần giảm sút. Đúng thế mừ!
    Nếu bảo là... "thiếu tự tin thế thì biết đến bao giờ?!" thì em cũng đế thêm cho mình là nên... thiếu tự tin trong chuyện này đi. Nhưng mừ, hông biết có phải là, khi nào mình có được một tâm thế thực sự cân bằng thì mới nên nghĩ đến chuyện... làm vợ, làm chồng, như thế gia đình mới... bền được, có đúng không nữa?! Zắc zối quá!
    Như thế thì... tiếp tục "ế" à?!

Chia sẻ trang này