1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EAMON: Eamon hát mở màn cho Britney trong chuyến lưu diễn Mỹ tiếp theo

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    EAMON: Eamon hát mở màn cho Britney trong chuyến lưu diễn Mỹ tiếp theo

    Eamon thừa nhận bài hát của Frankee là 1 âm mưu bất chính
    Cuộc chiến giữa ca khúc ?oF*** It (I Don?Tt Want You Back) của Eamon và ca khúc của bạn gái cũ của anh ?" Frankie ?" đang bùng nổ trên rất nhiều đài phát thanh. Các đài phát thanh khắp nước Mỹ liên tục phát ca khúc ?oFU Right Back? của Frankie sau ca khúc của Eamon. Bài ?oFU Right Back? của Frankee có phần nhạc y hệt bài hát của Eamon, nhưng phần lời của nó là lời phản bác lại nghe rất chát chúa nặng nề. Ban đầu Eamon nói rằng anh chẳng biết Frankee là ai, giờ đây anh đã thú nhận rằng các nhà quản lý của anh đã thuê Frankie thu thanh 1 ca khúc đáp lại bài ?oF*** It (I Don?Tt Want You Back)? với mục đích tạo ra 1 mối thù ảo tưởng nào đó.
    Eamon phát biểu: ?oNgười ta còn tổ chức tuyển chọn hẳn hoi. Thật ra tôi cũng biết 1 số cô gái rất muốn hát ca khúc này, nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt Frankee cả. Theo tôi thì đây là 1 việc làm cũ rích, nhưng dù sao cũng rất khôi hài.?
    Eamon nói rằng sau khi Frankee được chọn hát ca khúc, cô và 1 nhà sáng tác đã viết phần lời, rồi gửi 1 bản mp3 ca khúc đã hoàn thành cho Eamon. Sau khi nghe thử Eamon đã cho phép Frankee phát hành ca khúc cho các đời phát thanh. Anh cho biết anh đã phát hiện ra mình đã ko cảnh giác khi Frankee bắt đầu tham gia các buổi phỏng vấn. Eamon giải thích: ?oTôi ko biết Frankee sẽ nói rằng cô ấy là người yêu cũ của tôi. Thật buồn cười khi chính cô của tôi đã gọi điện hỏi đó có phải là người yêu cũ của tôi hay ko. Nhưng dù sao thì cũng tốt thôi. Mỗi khi người ta bật ca khúc này thì tôi cũng kiếm thêm được chút tiền.?
    Frankee vẫn tiếp tục khẳng định rằng cô đã hẹn hò với Eamon được khoảng 2 tháng. Hiện cô đang thực hiện album đầu tay của mình.




    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 31/03/2004
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Eamon hát mở màn cho Britney trong chuyến lưu diễn Mỹ tiếp theo
    Eamon sẽ hát mở màn trong 2 tuần đầu tiên thuộc chuyến lưu diễn Bắc Mỹ tiếp theo của Britney Spears. Chuyến lưu diễn bắt đầu ngày 22/6 tại Hartford, bang Connecticut.
    Tác giả của ?oF*** It (I Don?Tt Want You Back)? và những ca khúc R&B đầy những lời lẽ báng bổ tục tĩu sẽ hát mở màn trong những đêm diễn ở Mansfield, bang Masssachusetts (23/6), trung tâm Darien, New York (22/6) và Milwaukee (1/7).
    Eamon tỏ ra rất hào hứng trước cơ hội được hát cho Britney Spears: ?oĐúng là 1 sự kiện lớn. Britney thật sự chinh phục từng điểm diễn. Tôi thấy rất phấn chấn và rất muốn bắt đầu ngay vào chuyến lưu diễn này.?
    Rõ rang Eamon rất muốn được biểu diễn trong các sân vận động lớn tầm cỡ, nhưng anh hoàn toàn ý thức được rằng hát về những đề tài như anh vẫn hát rất khó chiếm được sự mến mệ của các Britfan.
    Anh phát biểu: ?oTôi và Britney ko phải một kiểu nghệ sĩ giống nhau, nhưng tôi là 1 fan của Brit. Theo tôi Brit rất tuyệt vời và thật sự tài năng. Nhưng phong cách âm nhạc của cô ấy khác với nhạc của tôi. Và tôi rất hào hứng muốn thể hiện phong cách của mình với khán giả. Tôi hi vọng mọi người sẽ thích nhạc của mình.?
    Britney Spears vẫn còn 11 buổi biểu diễn khắp Bắc Mỹ nữa hợp tác cùng Kelis và Skye Sweetnam, kéo dài cho đến tận 14/4 tại Auburn Hills, bang Michigan. Ngày 24/4 cô sẽ lên đường sang Châu Âu mà trong chương trình này Brit sẽ cộng tác với JC Chasez của nhóm NSYNC. Chuyến lưu diễn tại Châu Âu kéo dài tới ngày 6/6 tại Dublin, Ailen và còn 1 phần tham gia chương trình Rock in Rio-Lisbon nữa.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này