1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EC đi xem film cùng ttvnol (trang 7)! Đăng ký mau!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi llittlecasper, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    chắc ko phải có cùng tình trạng như anh chứ bé ^_^
    thui roài, trưa nay nhớ đi nhá mọi người
    see ya there
    College is meaningless
    It is a waste of time
    Just sitting on your ass for four years so you can get a job?
    No dreams!
    A place like that will sap the life right out of you!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hix, nó đừng có mưa, mưa là em ở nhà đấy! vừa ốm dậy nên mẹ không cho đi nếu mưa đâu.... dù sao thì cũng hẹn mọi người ở đó :D
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hehe, chiều nay xem Ms Brit thế nào, hehe

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì hôm nay đi xem phim với EC cũng vui đấy nhỉ.... Brit biết thêm được 2 nhân vật nữa của EC, đó chính là bác ruinmyheart và chị Lê Khánh Vân Cái phim thì chẳng hay ho cho lắm, chả có cao trào gì cả, nhưng được cái âm nhạc của nó thì tuyệt vời thật, tiếng sao hay dã man á, phù hợp với tâm trạng nhân vật Hôm nay nếu bạn Brit mà ngồi cùng thì 99% là Brit ngồi nói chuyện suốt phim hoặc ngủ gật rồi (Có D đi cùng thì tốt quá hehe)
    Anh 010 này, bé là bé rất nghi ngờ anh đã nhìn thấy bé ngồi đâu, nhưng .... cứ lờ đi nhá ... thôi anh thú nhận đi nào, có phải ko???? hehehe mà tối qua anh nói gì với bé ý nhỉ??? thế mà hôm nay ngược hẳn lại mới hay chứ! Mà anh ơi, có gì thì anh đừng giận nhá, bé trêu anh chút cho vui thui mà Ko giận chứ ạ?
    Brit cũng mới phát hiện ra là... nick của bác ruinmyheart không đọc như thế... công nhận là anh này chơi chữ giỏi ghê! Hoá ra nó là R U in my heart chứ không phải là RUIN my heart à, thế ra từ trước đến nay brit toàn đọc nhầm. Mà Brit cũng có lần hỏi rùi đấy chứ, trong cái topic What is love, love is Brit cũng thấy lạ tại sao lại đặt nick "đau khổ" thế nên đã hỏi là "Do you want sb to ruin your heart" thế mà anh này chả phản ứng gì cả, lại còn trả lời rất thản nhiên
    Mọi người đi xem phim xong thì mãi mới quyết định được là đi đâu. Ăn xong thì mãi mới quyết định được là về nhà anh 010 chơi... hì hì ở đây Brit đã thắng lớn, ui tiếc ván cuối quá anh ruin ơi Công nhận là sư phụ Blue của Brit buôn giỏi thật, ở rạp đã buôn rồi, đi ăn cũng buôn tiếp, tranh cả phần giới thiệu của người khác , ăn xong lại buôn tiếp, đến nhà anh 010 buôn càng tơn ... có lẽ con còn phải nhận sp là sp trên lĩnh vực này nữa cơ... tài buôn chuyện của con vẫn ... chưa là gì hết
    Hẹn bạn Lauren ngày mai chúng ta gặp nhau nha, hì hì nói chuyện = tiếng Việt cũng không khó lắm nhỉ, thế mà trước khi đi Brit băn khoăn mãi không biết phải xưng hô thế nào Brit chờ điện thoại của bạn mãi mà chưa thấy gọi, hic có ai biết nhà Lauren ở đâu nhắn offline cho em cái nhỉ
    Cám ơn anh ruinmyheart vô cùng phải đi vòng và vòng vèo như thế, chắc mệt lắm hết cả sức làm bài Brit ngại quá đi mất Hic, mọi người đã thấy hiểu biết của em về đường xá HN nó hạn hẹp thế nào chưa? Bt toàn đi từ nhà đi cái đường công viên Lênin, à quên, thống nhất (???) nên hôm nay chả nhận ra phải rẽ chỗ nào Mà cuối cùng thì anh thi cử thế nào ạ???
    Hừm, cuối cùng là nhắn cho anh AIR đây ... mải đi chơi với vợ quá nên quên cả EC hả anh.... hừm, thế mà đến 11.30 trưa vẫn còn nói với em là chắc chắn sẽ đi cùng EC hay thật Nhưng thui.... tha cho anh đấy, anh phải giới thiệu vợ anh với EC chứ!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hehe, khách sáo quá, Brit ơi. Cảm ơn thì cho tui chầu chè là được rồi.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    HIiii tuy hôm nay lúc đầu hơi lủng củng thành viên box EC và NT môt chút, nhưng mà cũng có nhìu cái đáng nhớ đấy chứ.
    Hiii đầu tiên là việc tìm mọi người, gặp mọi người... đến nơi một phát phải nhảy ra ngay MFC nói... có ai ở box English hỏi thì chỉ ra tôi nhé. Đón tiếp thành viên 2 box mệt thật, chạy hết bên nọ bên kia, hiii ko nỡ xa bên nào cả.
    Rùi lúc Lauren đến, chờ Lauren quay lại, hiii còn mỗi dân EC đứng đó, thui thì đành bảo mọi người vào trước, 010 ở lại chờ... hi thấy cái cổng như nó sắp đóng, chả hỉu Lauren có quay về kịp ko.... hi nhưng mà ngồi nghĩ một lúc, nó mà đóng thì cũng.... đấy chứ!
    (Hiii thú nhận á, hiii hôm nào anh thú nhận với bé sau, nói ở đây ngại lém, hi`hi`) Hèm, đâu có mà, tối om như thế nhìn thấy được ai cơ chứ!
    Tối qua anh nói gì với bé nhỉ, suỵt khẽ thui, kẻo lộ hết, hi`hi`!
    Brit cũng mới phát hiện ra là... nick của bác ruinmyheart không đọc như thế... công nhận là anh này chơi chữ giỏi ghê! Hoá ra nó là R U in my heart chứ không phải là RUIN my heart à, thế ra từ trước đến nay brit toàn đọc nhầm. Mà Brit cũng có lần hỏi rùi đấy chứ, trong cái topic What is love, love is Brit cũng thấy lạ tại sao lại đặt nick "đau khổ" thế nên đã hỏi là "Do you want sb to ruin your heart" thế mà anh này chả phản ứng gì cả, lại còn trả lời rất thản nhiên
    Hi từ hồi nói chuyện với Lauren bằng tiếng Việt rùi thì ko thích tiếng Anh nữa, trừ khi ở trong môi trường toàn tiếng Anh. Còn nhà Lauren à, ko ai bít đâu!
    Nhắn chị lekhanhv (thui ko gọi chị là bạn nữa, thế hư chít): hôm nay lúc tan quán nước, cứ tưởng mọi người về nên em mới bảo chị vậy, đứng một lúc hoá ra blue, em họ và SM vẫn đi được tiếp (thế mà trước đó blue tuyên truyền lung tung), nên thành ra thiếu mất chị trong đoạn sau... hôm nay em đón tiếp chị cũng chưa chu đáo lắm, hẹn chị lần sau nhé!
    Nhắn tin xa xôi đến doudou: hôm nay đưa em đi mà ko đưa về được. Nhắn tiếp sang SM: hôm nay chưa nói chuyện được với em lắm, mà cảm ơn em nhìu nhìu!
    Nhắn AIR: bác trốn đâu thế!
    Nhắn r u in : thấy cái status của bác tệ quá, ko bít làm bài kiểu gì nhỉ?
    -----------------------------
    010
  7. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hichic, đâu mà bác. Em làm bài cũng tạm. Nhưng ngày mai em thi Toán Rời Rạc, khoai wá. Quả này dễ chết.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    xozi
    xozi
    hi hi
    vui duyên cũ mà quên đi chơi
    thế này có chết tôi không cơ chứ
    lúc mới đến thấy em Sweetgurl83 chào em mà em ko nhận ra mình, chột dạ ko biết thế nào ^_^
    mà lúc sau ngồi trong quán kem NZ thấy mọi người đứng ngoài cứ tưởng vào thế mà lại đi đâu mất...lúc sau đi ra chẳng thấy đâu cả
    bác 010 nhá...bác cắt quả đầu kinh thật
    chả bù cho em em thích để tóc ngắn mà ko hợp nên giờ định bắt chước chú Eisuke để tóc dài roài
    chắc đến mùa thu là em cũng sum xuê he he
    thế mọi người đi đâu thế...
    College is meaningless
    It is a waste of time
    Just sitting on your ass for four years so you can get a job?
    No dreams!
    A place like that will sap the life right out of you!
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    EC gặp hụt anh rồi, hehe, em đã bảo mọi người đi ăn kem mà chẳng ai hưởng ứng! Mà anh ơi, chị sweet đã đi nghỉ mát mất rồi còn đâu, anh nhầm chị sweet với sư phụ Blue của em rồi!!!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    wên mất, không vote cho bác 010, hehe, bác nhiệt tình thiệt đó.
    Vote cho bác 5*

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này