1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ECHOES café - 9 Ha Hoi, nơi chia sẻ âm nhạc cùng Floydians cũng như Rockfan

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi le_minh_quang, 03/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Quán mở ra có vẻ rất tâm huyết nhưng sao bày trí (nhất là tầng 1) nhìn y chang như mọi quán cafe văn phòng bình thường khác, ngoài chuyện mở rock và cái menu đẹp.
  2. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là ECHOES ko bày trí như những quán cafe rock khác. Quan điểm của mình là muốn đưa Pink đến cho mọi người, không chỉ có riêng anh em nhạc rock. Bày trí của quán là để nhắm đến mọi đối tượng khách hàng. Mình muốn mọi người đến quán và nghe (trước hết là nghe) nhạc Pink Floyd. Bày trí của quán cũng không thiên về rock nhất định mà chỉ là điểm một vài điểm nhấn. Mình không có tham vọng trở thành 1 quán rock điểm hình như Bụi hay Đinh. Quan trọng nhất vẫn nằm ở nhạc. Nghe nhạc và được Pink nghe mình, đó là niềm hạnh phúc. Và mình muốn chia sẻ với mọi người, tất cả mọi người, niềm hạnh phúc của mình.

    Anyway, mình sẽ cố gắng điều chỉnh lại những gì chưa hợp lý và "bình bình" ở ECHOES. Rất cám ơn lời chia sẻ của bạn nhé. Lần sau tới hãy call mình nhé, thèm đưọc cảm giác chia sẻ và nói chuyện về âm nhạc cũng như Pink. Lại đang nghe Shine on ở quán. Chỉ bốn nốt nhạc tèn tén tèn ten. Cứ đều đều, lặp đi lặp lại. Đó là ước mơ, là khát vọng, là niềm vui, là nỗi buồn. Nó cứ lởn vởn, chấp chới trước ta, gần mà cũng như xa. Tưởng chừng như nhiều lúc nắm ược nó rồi đấy, nhưng không, nó lại vụt xa rồi lại mờ ảo hiện ra. Chỉ với 4 nốt nhạc đơn giản mà cứ như vòng đời xoáy lấy ta.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    call số nào zạ
    Mà Echoes sáng mở cửa từ mấy giờ ta, mưa thế này muốn ngồi trên tầng 2 của quán, cái góc cạnh cửa kính ấy, uống cái gì nóng nóng hoặc phê phê...
  4. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ECHOES sáng mở vào khoảng 7h30. Trời mưa bạn có thể ngồi tại tầng 2 gần cừa sổ, hoặc ngồi tầng 1 "dãy bàn học sinh" ngắm người đi lại, ngắm mưa bay qua tấm kính. Trên tay là cốc cafe trứng nóng và nghe nhạc Dire Strait thì còn j bằng.

    Call hoặc SMS mình số 0983089010 ná
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa sớm thật, sáng mai mình qua :D
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi Echoes uống cafe trứng theo gợi ý, nghe Wake me up when September ends ^^
    Lát nữa còn phải đi làm mà chẳng muốn đi chút nào, tháng 9 đã hết đâu..
  7. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hehe,

    Có fải bạn ko muốn đi làm do nghe bài này không. Xin lỗi nha :P
  8. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đã không biết bao lần tôi ngắm nhìn bức ảnh này. Nó diễn tả niềm vui, hay diễn tả nỗi buồn, lạc quan hay thất vọng, sung sướng hay khổ đau? Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó. Đơn giản vì nó không diễn tả một cảm xúc nào mà lại chứa đựng mọi cảm xúc. Nó chính là trại thái của người nghệ sĩ khi đạt đến trạng thái tới hạn của âm nhạc. Jimi Hendrix có lẽ là người duy nhất xứng danh là Chúa khi hoà trộn được những gì tinh tuý của 2 mầu da đen và trắng trong âm nhạc. Tự mày mò trên cây đàn guitar để rồi trở thành bậc thầy phù thuỷ với những ngón đàn và cây đàn đi vào huyện thoại, Jimi đã khiến cho người ta không bao giờ có thể lãng quên được mình với những di sản anh đã để lại cho nhân loại. Là nghệ sĩ hàng đầu của thể loại nhạc rock ảo giác, khác với The Door lấy cảm hứng từ sự hoang tưởng kỳ dị của Jim hay Pink Floyd từ tâm hồn điên loạn kỳ ảo của Syd, Jimi không lấy cảm hứng từ bất cứ đâu ngoại trừ những gì đến với anh hoàn toàn tự nhiên như thiên bẩm của mình cho dù người ta có nói anh là một người nghiện cần sa nặng. Ngày 18 tháng 9 năm 1970, Jimi đã mãi mãi ra đi để lại trong lòng người yêu mếm âm nhạc nói chung và yêu mếm anh nói riêng một niềm tiếc thương vô hạn. Mặc dù cho cái chết của anh vẫn là đề tài tranh luận đến tận ngày nay, âm nhạc của Jimi vẫn sống cùng năm tháng, bất tử cũng giống như tự nhiên không bao giờ lụi tắt.
    Để tưởng niệm tới Jimi Hendrix, ECHOES xin phép được dành một buổi tối để nhớ mãi về anh vào ngày hôm nay, 19 tháng 8 năm 2011. Buổi tưởng niệm sẽ được bắt đầu vào lúc 20h với 27 cây nến cho Jimi và 27 bản nhạc của Jimi dành cho người hâm mộ.

    "When the power of love overcomes the love of power the world will know peace"
  9. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa đầu mùa. Lạnh. Nghe "The Hurt The Joy" của Shawn Lane thấy cuộc đời trôi như một cơn gió thoảng.
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này