1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eddie Adams - Nhiếp ảnh gia bậc thầy của thế giới, đã ra đi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi realman712001, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realman712001

    realman712001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Eddie Adams - Nhiếp ảnh gia bậc thầy của thế giới, đã ra đi.

    Xin nghiêng mình thắp một nén nhang trước vong linh của ông, Nhiếp ảnh gia bậc thầy của thế giới, người đã dùng hình ảnh để nói cho cả thế giới biết được sự thật của cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam và sự tàn bạo của chính quyền Mỹ - Ngụy.


    Tác giả: Eddie Adams
    Thời gian: 01/02/1968
    Sự kiện: Tết Mậu Thân 1968
    Gỉai thưởng: Pulitzer 1969
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Eddie Adams còn có công lớn khác nữa cho dân Việt mình. Năm 1977, ông đã sang Thái Lan, chụp ảnh về thảm cảnh của thuyền nhân VN. Những bức ảnh của ông được AP truyền đi khắp thế giới và đã góp phần thuyết phục TT Carter và QH Mỹ cho phép hơn 200,000 người Việt sang định cư ở Mỹ.
    Eddie Adams có nói là, nếu có thể lựa chọn, ông muốn đoạt Pulitzer bằng những bức ảnh này hơn là bức chụp NNL.
    "I tell photographers that you never know who is looking at your pictures or how your pictures are going to affect other people''s lives. I wasn''t out to save the world. I was out to get a story. But, I feel, if my pictures let 200,000 people live in America, I think that''s pretty cool."
    http://home1.nikonnet.com/nikoncentre/photojournalism/photojournalism_edu_adam.html
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1

  4. hanoitrai

    hanoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Xin nghiêng mình vĩnh biệt
    Dân tộc Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ những gì Eddie Adams mang lại cho mình thông qua những hình ảnh ông ghi lại.
    Mọi người biết tới Eddie như một nhiếp ảnh báo chí. Tuy nhiên Eddie còn biết tới với mảng đề tài nhiếp ảnh thời trang. Tác phẩm của ông được biết tới rộng rãi thông qua các tạp chí như Vogue, Vanity Fair
  5. Guest

    Guest Guest

    Hi các bác,
    Lâu nay em vẫn biết có nhiều bác làm phóng viên ảnh vào đây như ẩn danh, lâu lâu có một số chuyện liên quan đến các nhiếp ảnh gia về documentary hay phóng viên ảnh là lại được đọc một số bài của các bác. Dù có bận nhiều công việc thì cũng mời các bác viết ít bài hay post hình ảnh về các dạng ảnh báo chí, series ảnh cho bọn amateur bọn em được học hỏi nghiêm túc từ các bậc đàn anh trong nghề nghiệp, hay trong thể loại khá hay ho này. Chúng em cảm ơn các bác lắm.
    Riêng các bác vui lòng cho em hỏi là em rất thắc mắc vvì không thể tìm chính xác được cái ngã tư mà nguoi bo doi bi tuong VNCH Nguyen Ngoc Loan ban chet nam chinh xac o con duong nao o Saigon (truoc 1975) va hien tai la cho nao o TPHCM ? Em xem di xem lai VN Thien Su truyen hinh va mot so document khac nhung khong thay nhac den vi tri nguoi bo doi bi hanh quyet ma Eddie chup duoc trong buc anh do'' . cac bac chi giup ho em cac thac mac nay nghe. (Tu nhien keyboard tieng Viet loan cao cao nen khong type duoc tieng Viet nua, sorry)
    Cam on cac bac,
    NhatLQ.
  6. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi NhatLQ - Theo 1 bài viết trên internet thì cái location là (trước 75 nhé) : Ngă ba Vườn Lài (góc đường Sư Vạn Hạnh-Minh Mạng & Vĩnh Viễn) - Hy vọng bạn tìm được góc đường này - tn.
  7. realman712001

    realman712001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nghệ thuật dưới ống kính của Phóng viên chiến trường

  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn NhatLQ có nhã ý cho cả tôi vào trong số các bác đó thì xin cải chính ngay là không phải là không phải đâu Tôi cũng chỉ thỉnh thỏang đi đâu thấy chỗ nào đẹp lảm một vài phát thôi chứ tay nghề chả đi đến đâu cả. Làm khán ảnh gia là chính thôi
  9. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn bác tuocnguyen nhé, Cái ngã tư đó thì NhatLQ biết, nhưng đã có hỏi một số người định cư ở xung quanh đó từ trước 1966 đến nay nhưng họ không biết có chuyện đó xảy ra hay không. Quả thật tìm lại chỗ này "phê quá". Dù sao cũng rất cám ơn bác tuocnguyen, nếu có thông tin gì mới về chuyện này nhờ bác cho NhatLQ biết với nhé.
    Thanks and regards,
    NhatLQ.
    --------------
  10. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có thể là cái ngã tư này lắm. Vì tại nơi này có một đài tưởng niệm Liệt sỹ tết Mậu Thân.

Chia sẻ trang này