1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eddie Adams - Nhiếp ảnh gia bậc thầy của thế giới, đã ra đi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi realman712001, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happythanh

    happythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình tình cờ download được đoạn phim tên tướng Luân bắn vào đầu anh ********* đáng thương kia, không hiểu sao hắn có thể dã man đến thế, rút súng bắn mà không hề do dự.
    Không biết người quay đoạn phim đó có phải đi chung đoàn với bác Eddie không.
  2. Guest

    Guest Guest

    Tướng Nguyễn Ngọc Loan chứ không phải là Luân. Chiến tranh, thú tính trong con người, anh hùng cá nhân, ... và ..., thậm chí phiến quân Iraq còn cắt cả đầu người. Cái gì cũng có thể xảy ra. Thế mới có phóng viên ảnh, bác V.Thanh nhỉ ?
    NhatLQ.
    --------------
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 23/09/2004
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ có đọc là nhóm biệt động bị bắt này bị nghi là đã chiến đấu trên địa bàn có nhiều gia đình các sĩ quan Tổng nha Cảnh sát cư ngụ, và bị nghi đã gây ra cái chết của một số thân nhân các sỹ quan này, trong đó có một trợ lí thân tín của NNL. Không biết độ khả tín đến đâu, có thể chỉ là cách bào chữa của NNL.
    NNL sau vụ này thì thân bại danh liệt, sang Mỹ sống nghèo túng. Sau này Eddie Adams, động lòng trắc ẩn thế nào đó, đã xin lỗi ông ta. Khi NNL chết vì ung thư, Eddie Adams có gửi vòng hoa đến viếng.với dòng chữ: " I''m sorry. There are tears in my eyes."
    Nói chung chuyện này có nhiều khía cạnh cũng khá "nhạy cảm". Bác nào quan tâm có thể tìm qua google.
  4. happythanh

    happythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc qua, vài tháng sau khi bắn anh VC, hắn bị bắn vào chân và bị cưa mất một chân, sau năm 75 hắn qua Mỹ mở một nhà hàng, nhưng sau đó người Mỹ nhận ra nên việc kinh doanh nhà hàng thất bại, có người đã xịt sơn trong toilet nhà hàng câu" we know who you are". năm 98 hắn chết vì bị ung thư. thọ 67 tuổi.
    Tính ra sống vậy cũng thọ quá nhỉ các bác, người ác vậy mà cũng sống được 67 tuổi
    Không biết có bác nào biết tên anh VC đó là gì không nhỉ?
    Hơi lạc đề một tí, các bác Mod thông cảm nhé,
  5. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo như tôi đọc được thì anh đó tên là Bảy Lốp.

Chia sẻ trang này