1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ EDM Sport Club! ]

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi Robbylai, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân em oishi, anh thì cáo lỗi là do phải đi làm nên đành bó tay rồi. Vụ bơi lội thì cũng có gì là gớm lắm đâu, anh thì chả thích bơi lắm, vì sao thì a cũng đã nói rồi đấy nhưng a mà rảnh là cũng lên hóng hớt tắp lự .
  2. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói trước với Oishi rồi. Hẹn hò như cái bẹn bò...hehehe
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    @ anh GH: Lúc 4h kém 5 anh Linh gọi ĐT cho em thì em bảo là em đến bây h đây chứ em ko hề nói là em đang trên đường đến. Sự việc cái xe là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, sau khi anh Linh gọi ĐT, em dắt xe ra cửa thì nó như thế, từ sân nhà em lên mặt ngõ thì quá cao mà ko nổ đc máy để fi lên thì coi như cứ đứng ở dưới sân. Còn chuyện "ý mọi ng` thế nào" vì em cũng muốn hẹn ở 1 điểm thuận tiện cho mọi ng` nhất, còn ko ai nêu ý kiến cả mới là vấn đề. Hôm qua solo có bảo em là tại sao ko hẹn luôn ở bể, có ý tưởng như vậy, sao ko post bài trực tiếp trong topic??? Mà cuối cùng thì thời gian và địa điểm cụ thể đã rõ ràng ra rồi, sao ai đến, ai ko đến ko confirm với em 1 tiếng (đã yêu cầu em đứng ra tổ chức mọi việc thông báo cần rõ ràng, sao feedback thì lại chẳng rõ ràng j cả). Nếu trong TH cái xe em ngon lành như bình thường thì 4h5 em đã có mặt ở đấy rồi. Lúc 4h15 (sau cái 4h có 15'' thôi anh ạ) tức là sau 20'' cố gắng hì hục nổ máy chứ ko fải em biết xe ko nổ được từ trước đó rất lâu như anh nói. Em cũng cố tìm mọi cách để đến nhưng sau đó 2'' thì anh Linh bảo anh bỏ về rồi nên em nghĩ mình cố gắng thêm nữa để làm j` khi hầu như ko ai muốn cùng em cố gắng cả
    @ anh Việt: Vâng em đáng thương quá anh ạ, vì thế nên em sẽ ko để mình rơi vào tình trạng đấy bao h nữa. Em cũng biết anh ko thích bơi, bản thân em cũng thế. Tụ tập đi bơi thậm chí nó cũng chẳng thể nào to tát = cái Cue Friday của anh, nhưng nó là hoạt động nhỏ mà em những mong nhờ nó mà mọi ng` tham za vui vẻ với nhau, có thêm energy và sự hứng thú để cùng làm các việc khác trong những hoạt động mà EDM đang và sẽ có. Nhưng cái tác fong làm việc của EDM nó cũng chẳng vẫn thế anh ạ. Và sau việc này thì cái energy mà em nhắc ở fía trên đối với bản thân em thì là ko có rồi, em chẳng còn hứng thú tham gia vào cái j` của EDM nữa, sự nhiệt tình cố gắng của em nó hết rùi anh ạ. Mà ko sao vắng cô thì chợ vẫn vui, vắng em thì EDM vẫn đầy đủ nhân lực để làm những hoạt động to tát hoành tráng khác mà fải ko anh
    @ bra: Em cũng dự đoán trước rồi nhưng ko ngờ nó kết thúc lãng xẹt như thế. Bác bra hiểu fong cách của EDM sâu sắc thật đấy, hâm mộ quá
    @ karen: Chị nhận được PM rồi, khi nào chị, em và cái Max chat chit đi, mấy chị em sàn sàn tuổi nhau, cùng ham ăn uống chơi bời chắc hợp nhau lắm đấy
  4. linklinh

    linklinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm chủ nhât, ngày 04/06/Y2K+6. Trời không gió không mưa,sấm chớp,đẹp tuyẹt zời.Chi cảm thấy nóng không chịu đưọc.Tôi, một con ngưòi nhiệt tình với tập thể quá mức. Đúng 4hkém 5 có mặt tại Chùa-Đền Quán Thánh ( trích lời hẹn của em Oishi)--hiii. Đỗ xe --quay đầu 360 độ ----không thấy ai--đã sinh nghi! Hiii----Nhung lại nghĩ ,EDM là những ngưòi đúng hẹn.]
    Tui dắt xe, ngồi đợi dưói gốc cây đa vài trăm tuổi, ngắm nhín mấy ông xe ôm đang phanh trần bộ ngực gầy guộc kêu Hotzzzz.Mấy em chân dài bước tới bước lui như có một sự cảm thông.
    Từng giọt mồ hôi thánh thót rơi , trôi, ngấm vào hư vô.hichíc
    4h5--GH xuất hiện, một niềm tin, tia hi vọng le lói. Gặp đưọc anh, như nắng gặp mưa.
    Và rui... 2 anh em...va cứ thế ....
    Nóng quá không chịu đưọc --dòng ngưòi qua lại nhìu hơn.
    Quyết đinh zề, GH nổ máy trưóc, Tui ngậm ngùi nhìn lên bầu trời xanh và luyến tiếc. Nếu ...
    Bùn quá, không bít nói gì hơn.
    HI vọng sẽ không xảy ra chuyện này nữa.
    [​IMG]

    Ps: Oishi kho có lũi, chỉ là hệ quả của vấn đề thui! poor,xin chia sẻ.Mọi nguời hứa là phải làm đấy nhé.

    Yesterday is a memory.Tomorow is a dream.Today is the truth.

    Được linklinh sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 05/06/2006
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đừng nói thế chứ, với anh thì bơi lội hay cue thì cũng chả có gì gớm cả hết, mà cue thì cũng chẳng phải của anh :).
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì thế, có cũng đưọc, chẳng có thì thôi, em biết mà. Thế nên là nếu có event j` thì cũng đừng mong mọi ng` coi nó là ghê gớm, đừng mong j` mọi ng` sẽ cố gắng hết sức vì nó. Nhỉ anh nhỉ
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Em Oishi, ai cũng biết em nhiệt tình, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ riêng mình em mong muốn EDM ngày một tốt đẹp hơn và cũng không có nghĩa là không đi bơi được thì không làm được cái gì khác. Đi bơi hay đi trà đá hay bất cứ cái gì khác nó chỉ giúp phần nào cho việc gắn bó mọi người thôi chứ nó không quyết định được cái gì cả, vì để chuẩn bị một event thì cần họp hành bàn bạc nghiêm chỉnh, động não và mất một thời gian, mà nó cũng phụ thuộc nhiều yếu tố như con người, địa điểm, tài chính....vv chứ không đơn giản, hôm nay thích bảo làm là làm.
    Mọi người đều có việc bận riêng, Linenfan mắc bận, Quyda nhà có giỗ, Khothua bận cty, Hoa chắc cũng bận nhiều việc, Việt bận làm event, 5in2005 bận chương trình. Việc một số người ko đi được là chuyện bình thường.
    EDM cũng cần nên mở rộng ra và tập trung chuyên môn hơn, chứ còn nếu cứ chỉ một nhóm nhỏ đi chơi kiểu này thì cục bộ lắm. Hôm trước tôi gửi kế hoạch phát triển EDM cho một vài người thử xem ý kiến thế nào trước khi gửi lên mạng mà có thấy ai trả lời đâu nhỉ. Who cares? Hay chỉ có trà đá với đi bơi là quan trọng???
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy em, cô Hoan dạy Toán hả?
    Nhà em có dây mơ rễ má gì với nhà cô Hoan ?
    Em biết tội mình rồi thì tốt, khi nào về VN phải tạ lỗi đấy nhá
  9. Max_Guevara

    Max_Guevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    muốn EDM tốt hơn thì ai chả muốn anh ơi,quan trọng là ai bắt tay vào làm gì hay ko chứ ngồi đấy mong muốn ko thì có để làm gì đâu.trà đá,đi bơi hay event gì thì cũng cùng 1 mục đích là phát triển tập thể cả,chỉ có điều chuyện nhỏ còn chưa làm ra hồn,mơ làm sao được chuyện lớn.
    nói EDM cần mở rộng và tập trung chuyên môn hơn thì là đúng thôi.nhưng theo thiển ý của em thì cái nhóm "EDM chưa mở rộng"cũ còn chả duy trì được,ko biết liệu sẽ mở rộng ra hướng nào.Tập trung chuyên môn,phát triển và phổ biến nhạc điện tử đúng là cái mục đích chính của nhóm nhưng thiết nghĩ nhạc điện tử hay nhạc gì đi nữa thì cũng là để phục vụ người nghe.nhạc hay đến mấy mà ko có người nghe thì cũng có ý nghĩa gì,và lấy ai đánh giá cái nhạc đấy là hay? Những người yêu thích nhạc điện tử,chủ động tìm đến với nhạc điện tư như những thành viên của box mà còn ko được quan tâm đúng mức,phổ biến đúng cách thì việc"phổ biến nhạc điện tử" sẽ bắt đầu từ đâu?????
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa anh GH, đi bơi với trà đá nó ko quan trọng, chẳng có j` là ghê gớm, chẳng quyết định được cái j` cả. Bây h thì em thấm thía lắm rồi ạ. Bản thân em tự nhận thấy mình tài hèn sức mọn, kiến thức về nhạc điện tử ko đủ lớn để có thể tham gia fát triển nó. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là khi chưa có event nào to to thì có j` có thể đóng góp, chia sẻ để duy trì và warm up cái chữ ?oteam? đứng sau chữ ?oEDM? như mọi ng` vẫn thường gọi thì cố gắng thôi. Đi bơi nó chẳng có j` là to tát, ghê gớm, chẳng quyết định được sự có hay ko của các event hoành tráng, nhưng nó là hoạt động mà em những mong sẽ góp fần gắn kết những con ng` sẽ chung tay tổ chức cái event đấy. Thôi, em sai rồi, em nhận lỗi ạ
    Em cũng cứ thắc mắc ko hiểu được thông tin mọi ng` bận rộn sao anh ko forward cho em. Hay đó là những tin tức bí mật mà chỉ nhứng ng` ở cấp cao như anh mới có quyền biết. Anh có nghĩ chính cái sự fân biệt ?olãnh đạo? với ?othường dân? 1 cách thái quá đấy nên EDM nó ko những tiến lên mà còn ngày càng đi xuống thế này ko hả anh ???
    Em tổ chức đi bơi vào CN vì mong muốn chị Hoa sẽ có thể tham gia, CN là ngày duy nhất chị ấy có thể vui chơi trọn vẹn ở HN. Tuy nhiên đáng buồn là thứ 6 chị ấy text cho em thông báo là tuần này chị ấy bận, ko về HN đc, ít nhất, chị ấy có NHẮN TIN. Chị Chung lúc 4h hơn cũng text bảo rằng sẽ đến muộn. Phải chăng đấy là sự khác biệt của những ng` mà em thật sự coi là bạn, cư xử có trách nhiệm, sống ko HỜI HỢT với nhau??? Anh có bao h tự hỏi, thi thoảng, một nhóm nhỏ, chỉ một nhóm nhỏ của EDM gọi nhau, rủ nhau đi chơi, ko muốn sự có mặt của những ng` khác ko??? Đấy gọi là 1 tập thể ư??? Và vì sao nó ra nông nỗi đấy, có bao h anh băn khoăn những chuyện đấy ko hả anh??? Một tập thể mà lỏng lẻo như thế thì mong j` tổ chức được những event cho ra hồn???

Chia sẻ trang này