1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** education for engineering ? (Có nên dạy về *** cho kỹ sư chăng)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh chị em vào tư vấn cho Nhím Con cái nào, và cũng là tư vấn cho các chị em anh em luôn. Vấn đề này rất quan trọng à nha, theo thống kê của 1 tạp chí nổi tiếng của Mỹ (sory, quên mất tên rồi), đàn ông hấp dẫn phụ nữ ở 10 điểm, trong đó tiêu chuẩn : Good on bed đứng hàng thứ 3, vượt lên trên 1 loạt tiêu chuẩn như : Thành đạt, Thông minh, Giàu có, Ga lăng đấy nhé. Nên các chị em và các anh em hết sức lưu ý
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 25/05/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dạ chưa . Dạ, Thuyền chưa có gia đình, nhưng có mấy lần xáp lá cà ác chiến liều mạng nên có biết sơ sơ 1 tí đặng .... phòng thân thôi, anh Hanh ơi !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 25/05/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Hanh114212 vào đọc các tình sử của anh Thuyền thì sẽ hiểu tường tận nguyên nhân
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện "có thật" về các chàng "Mọt sách" này:
    Đêm tân hôn, chú rể gọi điện đến trung tâm 1080 (trung tâm tư vấn) hỏi "Chị ơi, vợ em đã sẵn sàng mà em không biết bắt đầu từ đâu". Nghe có...........khủng.........khiếp..........không ???
    Không biết chị 1080 trả lời ra sao, chứ nếu là tớ, tớ sẽ tư vấn rằng "Đề nghị em đeo kính, lấy quyển sách trên giá, mở trang 989, đoạn trích từ dòng 7 đến dòng 32" chẳng hạn. Hê hê hê. Và sau 1 hồi nghiên cứu, có lẽ anh chàng này sẽ bắt đầu thực hành được
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Phản đối à nha ... Gì chứ chuyện đó, dân kỹ sư mạnh ác liệt luôn á ! hihihi
    Nghe nói, nếu làm việc trí óc nhiều wá, máu cứ nuôi cái óc, hông chịu dồn xuống phía dưới và từ đó yếu đi chăng ? Cung nghe nói, work stress cũng sẽ là suy đi chuyện ham muốn .
    Thuốc "đi-ra-ga-ra", hihi (Viagara), giúp máu dồn xuống phía duoi dễ dàng . Tuy nhiên, phải có lòng ham muốn nàng thì nó mới cứng lên á . Vì vậy, nếu chàng mà không lòng ham muốn cô bạn của Nhím thì dù có uống thuốc Viagara hàng chục vỉ cũng chả đi tới đâu cả đâu . Nếu chàng mà còn trẻ thì phải chữa binh tận căn gốc . Ấy là tạo cho chàng ta sự ham muốn cô vợ mới cưới mới được .
    Thuyền đề nghị, cô bạn của Nhím cần phải thăm việc các cửa hàng bán đồ lót phụ nữ trên đường Nguyen Trai, khúc gần nhà hànn Tân Hải Vân á ! Có mấy cửa hàng bán đồ lót phụ nữ hấp dẫn dã man . Có cả đồ hiệu Victoria Bí Mật (Victoria Secret) nữa đó nha ...
    Cô bạn nên mua hàng loạt đồ của Victoria Bí Mật về, từ quần áo lót đến nước hoa, đến lotion bôi trên người, phấn son vân vân ... Bảo đảm, anh chàng đó hỏng chừng bịnh được chữa tận gốc mà còn ... còn ... mê man bất trị cô nàng luôn đó .
    (nhưng coi chừng 2 vợ chồng bị ... ung thư túi đó nha)
    Có một số đàn ông, họ turned on bởI một số khung cảnh, một số đặc điểm của phụ nữ . Các cô cần tìm ra các yếu điểm đó, vì đó là thủ thuật giữ gìn hạnh phúc của các cô . Đừng để anh chàng chả ham muốn chi cả khi ở nhà , nhưng lại căng cứng khi vô tình ngồi nhậu với bạn bè và một bóng hồng thoáng qua !
    Nói gần noi xa, nói qua nói lại, chuyện này hông phải chỉ nói về đàn ông mà ngay cả cho đàn bà .
    Các chàng cũng cần nên tìm ra các yếu điểM của các cô để mà biết đụng vô đúng lúc á !
    Gì chứ turning on đàn ông là dễ nhất đó nha hông các cô ! Đừng có đổ thừa là đàn ông kỹ sư ... hihih hông được "mạnh" chứ ! Tại người ta lịch sự thui mà ... Đóng cửa lại coi chừng có kẻ phải van xin đó nha hông ! hihih
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đúng rồi ! Bởi vậy mommy đang muốn tìm cách turn off nè ... chớ cứ on hoài ... hao điện quá
    Mommy tiết kiệm điện !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Coi chừng tiết kiếm điện, lỡ Mommy turn off rồi ... rồi ... bị off luôn đó nha ! hihihi Cứ xài điện ban đêm thôi , đừng có xài luôn ban ngày thì cũng đâu có hao tốn là bao đâu chứ !
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trường hợp cũng tốn lắm đó anh Thuyền ơi. Em không biết đàn ông VN thì vô địch cỡ nào nhưng nghe câu chuyện của 3 anh chàng dưới đây thì chị em phụ nữ cũng không nên chủ quan. Nhất là chị Mommy đang ở Mỹ thì cũng nên đề phòng lời khuyên của anh TXX vì bài trên anh Thuyền viết "dân kỹ sư là ác liệt nhất đó", bài này lại viết "chỉ dùng điện ban đêm đâu có sao". Xem có sao không nhé ??? hihi.

    Bao nhiêu lần?
    Ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly ****tail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.
    "Đêm qua tôi đã ******** với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".
    "Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".
    Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".
    "Một lần", người đàn ông Mỹ trả lời.
    "Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".
    "Đừng dừng lại!".

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 26/05/2005
  9. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói con gái phải có tình yêu thì mới có ******** , vậy thì giải thích thế nào về trường hợp mà ta gặp một người đàn ông nào đấy lần đầu tiên, gọi là yêu thì không phải mà tự dưng có cảm giác ham muốn *** khi ở gần anh ta, nói rõ ràng hơn là khi nhìn thấy hình dáng của anh ta hay ngửi thấy mùi cơ thể của người đàn ông đấy ? Và cảm giác đó rất rõ ràng đến nỗi mà dù không gặp người đó , chỉ cần nghĩ đến thôi thì ta cảm nhận rất rõ ràng về người đấy như là anh ta đang ở cạnh mình, và cảm giác về *** lại trỗi dậy. Liệu đó có phải là tội lỗi không hay đơn thuần chỉ là do sinh lý, cái này em rất thắc mắc liệu có tiền bối nào chỉ dẫn được không ạ ?
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thế là sức khoẻ tốt, sao lại tội lỗi ?? Mà cố tìm hiểu rồi suy nghĩ viển vông làm gì, không tìm được câu trả lời đâu . Cứ "làm" đại đi rồi tính sau

Chia sẻ trang này