1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Edvard Munch

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Gorillaz, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một trong số hoạ sỹ Gor ưa thích..1 trong số hoạ sỹ dẫn đầu movement Expressionism- chủ nghĩa biểu hiện.. .Ông này nổi tiếng với bức " The scream" , chắc ai cũng nghe qua.

    Death, life, anxiety-fear và love là chủ đề chính của tranh ông.
    Em rất thích những cái về death và anxiety của ông nì...Ông đã đối diện với tử thần chết khá sớm...từ mẹ, chị, đến những nguời xung quanh....

    Ngoài những bức có tính cách..." làm diệu"..truớc giờ đa số mọi nguời gửi..còn có những bức..có lẽ...là...

    Woman at 3 stages..

    [​IMG]

    Death of Marat.( 1907)
    [​IMG]


    Hãy cảm nhận tấm này...như đã từng cảm nhận Tiếng thét...

    [​IMG]

    Bức nì khá nổi tiếng..chắc các bác biết...

    Madona

    [​IMG]


    Và tấm này..ngay từ khi nhìn vào là em thích ngay..ko hiểu tại sao...nhưng có 1 điều mà em ko hiểu về tấm này...ẩn í gì khi thoạt đầu nhìn vào( từ xa)..em lại có cảm giác đây là 1 thiên thần với đôi cánh yếu ớt... Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ ko thấy thế...Chủ í gì thế?mặt khác..nếu quan sát kĩ tranh này...voyers sẽ hỉu đuợc cái lo lắng...sợ sệt của cô bé ở nguỡng cửa trở thành Phụ nữa...ở cái lo lắng về giới tính...về.....Hay..Hay. thật..

    Puberty( 1894-95)

    [​IMG]


    The kiss( trùng tên với bác Klimt nhỉ) cũng khá nổi tiếng...
    Quên nói thêm...mọi nguời chú ý vào những bức tranh của Munch sẽ thấy các symbols trong từng tranh của ổng đó...Khá dễ nhận thấy...Đây là 1 điển hình....( tất nhiên là các tranh trên nữa)

    [​IMG]

    Vũ điệu cuộc sống....cũng là 1 trong số những tác fẩm nổi tiếng....cái nì...có ý nghĩa thật....



    [​IMG]


    Thôi...tạm ngừng ở đây nhé...Hi vọng các bác cũng enjoy xem tranh bác này như em enjoy nó vậy


    Có thời gian em sẽ gửi thêm cho bà con cùng chiêm nguỡng...













    If one day I die, would u cry for me?
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm, Gorillaz!
    Bức "The scream" thì đỉnh rồi nhưng gần đây tôi được xem một bức của Trung Quốc mô phỏng lại, bố cục thì vẫn thế, nhưng các dòng màu chuyển động thì được thay thế bằng các panneau Coca-cola, Malboro, Dunhill...nói chung là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, ý tưởng oách ko?
    Còn bức Puberty ấy Butsat thích gọi là "Mecghi" hơn
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác là ông Edward Munch này hơi nghiện .. *** thì phải. Chắc chỉ có mấy ông họa sĩ thì mới thấy ông ấy nói gì trong hai bức "Death of Marat" (1 và 2). Được cái ông ta biết giấu khéo .. ???
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Giời, chờ mãi mới thấy bác Cc quay lại, quý hoá quá!
    Theo em thì ko phải ông này nghiện *** đâu. Các danh hoạ hình như đều có xu hướng đắm chìm với những người phụ nữ, mà ở châu Âu thì điều đó gần như đồng nghĩa 100% với ***. Có thể thấy các master tiêu biểu của các trường phái đều là những great ***ual symbols: Gustave Klimt, Auguste Rodin, Dali...thậm chí lên tới mức ức chế ******** như Picasso hay Egon Schiele...hay ít ra là những tác phẩm của họ nói lên điều đó. Kể cả các nữ nghệ sĩ cũng ko tỏ ra e ngại trong vấn đề này, có thể kể ra Kahlo, Cindy Sherman...
    Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan hơn, giả sử coi ******** cũng tự nhiên như một hoạt động tâm sinh lý của con người, cũng như khóc, cười...thì *** chính là chủ đề thể hiện phần nhiều rõ nét đời tư các nghệ sĩ, và theo Butsat thì ông Munch này cũng ko có ý định giấu khéo gì đâu ạ. Đó chẳng qua là một bức Scream nhưng dưới một hình thức khác mà thôi.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng hơn nhé..bác Chuotcon...
    Đẹp...Xinh...
    Spring(1889)
    [​IMG]
    Spring Day on Karl Johann (1890)
    [​IMG]
    Những cô gái trên chiếc cầu xinh xinh...
    [​IMG]
    The wave( 1921)..cái nì thích thật....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nì nổi tiếng, thân thuộc nè...Tranh lịch hay có tấm này
    Evening on Karl Johan(1892)
    [​IMG]
    Red Virginia Creeper
    [​IMG]
    Ashes(1894)
    [​IMG]
    Cái này là tấm tự hoạ đầu tiên của bác này em dc xem...trong 1 quyển sách về Expressionism ở truờng..Khá ấn tuợng...Phải không ạ?
    Tranh tự hoa giữa cái giuờng và cái đồng hồ( năm 42 thì fải)
    [​IMG]
    Mọi nguời tiếp tục enjoy xem tranh bác Munch nhé.....
    If one day I die, would u cry for me?
  6. Guest

    Guest Guest

    bài hay thế này mà để trôi xuống dưới, kéo lên để vào xem cho tiện. Cái ông này tớ cũng thích, xem tranh lúc nào cũng có cảm giác muốn chết. Thằng Kirk Hammet của Metallica nó cũng thick ông này. Nhưng thằng đấy nghe nói nó thick truyện kinh dị, thế chẳng lẽ nó cũng nghĩ tranh của Munch là tranh kinh dị, thế là nó hiểu sai nhỉ. Nhưng mà thôi mỗi người một cách cảm nhận.
    Ai bảo ông này thick *** nhỉ, cũng chẳng sao, nếu thế thì tớ lại thick cách đề cập vấn đề thẳng thắn như thế, *** này là *** nghệ thuật không phải *** bẩn
  7. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    em kết nhứt bức ''Spring(1889)''..trùi ui phê ghê gớm !!!Tiện đây iem cũng xin đóng góp tí ti :
    [​IMG]
    [​IMG]
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  8. Guest

    Guest Guest

    lại trôi xuống, tớ lại nhảy vào kéo nó lên, đã bảo tớ thick bác này lắm mà. Ai bảo post tranh của bác ấy thì post đi, cho tớ xem với. Mà ai viết hay thì viết một bài đi, tớ không có trình độ nên....Mà thôi không cần hay, cứ viết đi thế nào cũng đọc
  9. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lâu wá mới gặp bé BN, từ dạo còn xài Kurtch với cái mạng TTVNsg có mụ duơngbt-đầu wắn duyệt mail :-D, ko bít bé nhớ ko...
    Edvard Munch là hoạ sĩ mà tôi nguỡng mộ nhất, fải nói là 2 năm gần đây tất cả những sáng tác đến cách suy nghĩ của tôi đều chịu ảnh huởng rất lớn của Munch ,từ nguỡng mộ, tìm hiểu đến đam mê và ám ảnh, Thật sự khi nghiên cứu về Munch để làm đồ án, tôi như bị ám ảnh bởi những búc tranh...những gam màu đỏ máu, thế giới nội tâm giằng xé đầy ám ảnh và sợ hãi., 1 sự cô độc lạnh lẽo... có lẽ nếu hiểu thêm về cuoc đời của Munch, ấn tuợng của các bạn với tranh của ông sẽ thay đổi...đàng sau mỗi bức tranh là 1 câu chuyện, 1 bi kịch đẫm...máu ,ghen tuông, thù hận (hí hí...cuộc đời ông này mà lên film hay viết truyện bảo đảm best-seller dài hạn :-D
    Munch là con thú 2 trong số 5 đứa nhóc của gia đình ông Christian Munch .khi 5 tuổi ,nam 1864 thì mẹ ông chết vì bênh ho lao, den nam 1877 , thì nguời chị gái mà ông gần gũi nhất là Sophie cũng chết vì ho lao lúc mới 15 tuổi
    [​IMG]
    thật ra bức tranh trên đây còn 1 version nữa, đi gam màu lạnh, tư thế giơ 2 tay lên ôm chặt đầu của đúa bé (Sophie ) sau này duoc Munch tái hiện lại trong tác fảm nổi tiếng nhất của ông The Scream
    Xem hình chụp thì mẹ cua ong bà Lauren Catherin khá đẹp, guơng mặt thanh tú
    [​IMG]
    chẳng trách mà Edvard Munch cũng rất đẹp trai (có lẽ đây là 1 trong những lý do góp phần vào những bi kịch ghen tuông sau này trong cuoc dời ông :-D
    Sau cái chết của mẹ ông, cha ông suy sụp hẳn, vốn là 1 nguoi sùng đạo (nhìn cái tên là đủ bít rùi ehehe ), fần lớn thoi gian của mình ông dành cho viec cầu nguyện, chú bé Edvard Munch đã bị ám ảnh bỏi hình ảnh cha mình wỳ gối càu nguyện đến tận sáng, và những lời chửi rủa đánh đập mà ông dành cho các con của mình, cuộc sống vốn đã thiếu thốn về vật chất nay lại càng khốn khổ hơn khi thiếu vắng tình cảm yêu thuơng
    đây là nhưng tâm sự trong nhật ký của Munch
    IWhen anxiety did not possess him,he would joke and play with us like a child?When he punished us?he could be almost insane in his violence In my childhood I always felt that I was treated unjustly, without a mother, sick and with the threat of punishment in Hell hanging over my head?
    heheh, hở 1 chút là xách Hell ra hù con cái, thảo nào mà những búc tranh cũa Munch toàn là hình ảnh những bà wỳ gối cầu nguyện, những bộ xuơng khô lẻo khẻo :-D
    rất may là còn có bà cô Karen, nguoi đã mua tặng chú bé Edvard nhửng hop màu nuớc và cọ, giúp cau bé fat hiện ra tài năng của mình (lúc đó gia đình Munch khá nghèo để có tiền mua sắm cho Munch và các anh chị em )
    Có rất nhiều cái chết đã xay ra trong cuoc doi ong, sau khi cha ông wa đời thì đen fiên cậu em Andreas ,năm 1895( chết sau ngày cuới có vài tháng ) Sau cái chết của cậu em ,Munch nghiện ruợu, cặp bồ lung tung và đến năm 1908 thì ông bị dua vào bệnh viện do lên cơn động kinh, Sau khi xuất viện thì fong cách sáng tác của ong thay đổi hẳn, ông vẽ nhiều về thế giới tuởng tuợng của riêng ông, những hình ảnh thật và mơ, quá khứ và hiện tại ,sự sống và cái chết đan xen vào nhau.
    Bi kịch chưa chấm dứt, năm 1926, em gai ong Laura chết ( truoc đó thì cô da bi điên 1 thoi gian khá dài (gia đình ông có gene bệnh.....điên :-D, cô bị đưa vào benh vien tâm thần Oslo(wê cua Munch). Nếu để ý các ban se thấy trong tranh của Munch nhưng hình ảnh đều lặp đi lặp lại, nhưng cô gái xõa tóc, nhưng nguời cầu nguyện gục đầu, cây cầu và dòng sông...mỗi hình ảnh đều gắn liền với nhung su viec thật xảy ra wanh ông. như cây cầu trong bức The Scream và bức Anxiety (và nhieu buc khac nua) , chính là cay cau gan benh vien tam than Oslo nơi Laura dieu trị, gần đó là có 1 lò mổ gia súc, tiếng gào thét của các bệnh nhân, tiếng thét của các con vật khi bị chọc tiết, nhung hình ảnh và âm thanh đó đã duoc Munch tái hiện lại trong tác fảm của mình.....(tái hiện ra sao thì ....cái này dài lém, viết 2 page A 4 sợ cũng chua hết ehehhe...)
    Munch lúc nào cũng lo sợ 1 ngày nào đó ông cũng sẽ lên con điên và chết như các em mình.. đó là nguyen nhan tai sao cái chết , su so hai benh tat, co doc là 1 trong nhung chu de chinh cua tranh ong. Tuy nhiên, điều thú vị là Munch sống khá thọ, 80 tuổi mới die lận é có lẽ do ông khá giữ gìn sức khoẻ, nào là ko bao giờ đi đám tang, ko bao gio di toi benh vien, luon giu nhiet độ fòng ấm = lò suởi, tránh vi trùng (nghe na ná như kiểu Micheal jackson vậy é :-D
    4 năm sau, tuc nam 1930, ông bị đau mắt và gần như mù màu, dieu dang ngac nhien là sau khi bi đau mắt, nhung tac fam của ông lại mang nhieu mau sac ruc ro và sinh động hơn (các bác xem tranh Munch chịu khó nhìn cái năm sáng tac nhé :-D
    nam 1931 thi bà cô Karen died. cái chết này đã giáng 1 đòn tam lý khá mạnh cho ông vì bà la nguoi rat gan gũi và yeu thuong ong, và là ngoui than duy nhất còn lại trong gia đình
    ========
    nhung nguoi dan ba trong doi Munch, ly do tai sao Munch cut 1 ngon tay...nhung cuoc tinh da^~m mau va nuoc mat, nhung canh dau sung, dua thuyen, ngoai ti`nh hoi hop va gay can....xin hen gap lai cac ban lan sau. Than ai chao tam biet !!!! :-D
    I'm Crazee
    nguoi ta luon co du can dam de chiu dung noi dau cua ke khac
    Được V-heart sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 08/05/2003
  10. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    choi....sao cai link ko wo rks vay cho`i....Nguyen oi....sao Craze e ko insert hỉnh vo duoc aaaaaaaaaa.. chòi oi là chòi...thui đi học đây....ai chỉ tui insert URL coi eoeo
    Crazee
    nguoi ta luon co du can dam de chiu dung noi dau cua ke khac

Chia sẻ trang này