1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ xem lại bản đồ em mới biết cung đường bọn em bị lạc nó như thế nào và lý do tại sao bọn em ngồi ròng rã suốt 9 tiếng đồng hồ trên xe máy ko đc 1 lần ngơi nghỉ và chỉ có vị thần may mắn mới giúp bọn em chỉ với 1 bình xăng đổ từ Văn Chấn để lang thang trong đêm tìm đường về đến Hà Nội...
    Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ, 1 cung đường quá khủng cho đến tận những kilomet cuối cùng
  2. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Điểm danh đề nghị cả nhà đồng thanh : Tà là Tà Si Láng ... Háng là Háng Tề Chơ ... (x3) câu này thật ám ám ảnh
    Không có j liên quan đển trứng như 48h qua ... Hội mỳ trứng , cháo trứng , trứng bỏ nước sôi cập cảng Hà Nội đúng 01h của Ngày mới
    ... đến trưa ngó thấy cơm trắng lại mừng khôn tả
    Anyway... chờ cuối tuần để xế ôm EEC tút tát tinh tươm off chai chém chai chém bão cái Háng cái Làng
    Thanks4ALL n'' CU
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tỏng đội ở lại mình là người may nhất. Đã máu đi xuống Háng, bỏ lại cả xe và ôm nhưng khi join vào thì đang loanh quanh tìm người đi nhờ xuống thì được giao cất hộ cái balô của VA, thế là lại leo lên. Đến lúc đó lại nhớ đến câu của Phật dạy: "Quay đầu là bờ" thế là thôi đành nhận lại xe và ôm lên trường PTCS Làng Nhì nghỉ đêm. Nghĩ lại thầy mình đã ra quyết định đúng và kịp thời. Chắc là do mình vẫn thường xuyên ăn ở hiền lành nên "Cô" thương không cho đi xuống Háng. Hi hi....
  4. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    update thông tin, em vào điểm danh!
    Sau một phút bốc đồng, em đã quyết chí lên đường chính phục một trong tứ địa của Việt Nam. 11h đêm 20/8 xuất phát cùng bác Đăng già, trên đường đi nghe tin của đội xuất phát lúc 6h chiều mà rụng rời... 3h đêm mới bắt đầu ngủ, 5h sáng đã khởi hành, tạm để lại những người bạn sau lưng để tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Con đường vào tới làng nhì cứ xa xôi, hiểm trở và gian khổ, tuy nhiên cả đoàn đã cùng nhau vượt qua, lên tới làng nhì lúc 4h chiều ngày 21/8. Như ss Giang Ren đã tường thuật, đội chia làm 2 nhóm: nhóm 1 tiếp tục xẻ núi em ko dùng từ "con đường" vì có lẽ nó chưa đủ đk để trở thành "đường" vào Háng, nhóm 2 ở lại làng nhì. Sau khi chinh phục thành công con thác, nhóm 1 trở về, mọi gian khổ chỉ mới qua một nửa. Về tới đoạn đường đá sạt lở, 1 xe bị đứt xích. Vâng, là xe của Inter ạ ! Lúc đó đã là 4h chiều, nhóm 1 quyết định tách làm 2 đội, đội A về Văn Chấn trước cho kịp trời tối, đội B với 4 xe ở lại chờ sửa xong xích. Tuy nhiên do ko đủ đồ nghề nên tài năng như bác Đăng già cũng đành bó tay. Đội B quyết định buộc dây kéo xe. Về tới Phình Hồ thì lạy trời thay được xích, nếu ko thay được thì chắc tới 80% là đội B sẽ ăn bờ ngủ bụi tại Phìng Hồ đợi mặt trời tỏ mới mong qua được đoạn đường mà theo thông tin từ đội A là nhiều đoạn sạt lở lắm, đội A vẫn chưa thoát ra được để chăn ấm đệm êm ở KS suối giàng.
    Rốt cuộc đội B cũng về tới Văn Chân vào khoảng 9h đêm, nhận được thông tin đội A có 3 xe đã phi ngay về HN cho kịp sớm mai đi làm. Sau khi gột rửa lớp bùn, đất, phân của trên 3 loài động vật cộng rất nhiều thứ hằm bà lằng trên người, nhóm lết đi ăn. Bữa ăn ngon chưa từng thấy và kết thúc lúc gần 12h đêm. Sáng sớm hôm sau ( 23/8) toàn bộ đội B và 2 xe đội A lên đường trở về thủ đô, để đóng sổ cuộc hành trình đầy cảm xúc. Do và em và bác Đăng già phải có mặt tại chỗ làm lúc 2h chiều nên bác cháu đã chia tay 6 xe còn lại tại Lũng Lô để xuyên qua Đèo Khế về Thu Cúc cho đoạn đường ngắn lại. Tuy nhiên trên đường đi gặp xe bị tại nạn, người nằm bơ vơ bên đường, mất 20p giải quyết. Cuối cùng em và bác Đăng cũng hạ cánh an toàn tại thủ đô yêu dấu. Bác Đăng thay vội vàng đồng phục chỗ làm rồi đưa em tới KS, em bị trễ 10 p còn bác Đăng chắc trễ 30p. Em và bác Đăng đã hoàn thành chặng đường !
    Vừa update thông tin từ 6 xe còn lại, họ cách HN 70km, và HA đã bị mất túi đựng điện thoại, máy ảnh, ví tiền. Haizzz., HA à, của đi thay người bạn hiền nhé... Mau mau trở về an toàn để chúng ta đóng sổ cung đường vô vàn xúc cảm này nào !
    ____________________________________________________________
    I LOVE EEC
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chuyến đi này xứng đáng được lưu danh sử sách của nhà EEC, 1 cung đường quá khủng khiếp về nhiều mặt, thành thật tiếc cho những ai không đi xuống Háng, cái khổ nhục nhất bao giờ cũng chứa đựng những điều vui nhất...đã có những lúc cái đầu không điều khiển nổi cái chân, nhưng khi nghe tiếng reo hò của người đi đằng trước, thì đôi chân lại cứ bước mà chẳng cần biết tuân theo sự điều khiển của ai ....
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Update thông tin mới nhất: nhóm cuối cùng đã về đến thủ đô an toàn và nguyên vẹn (ngoại trừ 1 mất mát nho nhỏ từ fía HA^^)
    Vậy là kết thúc trọn vẹn 1 cung đường, có quá nhiều điều để hàn huyên tâm sự, hẹn gặp cả nhà trong buổi off sắp tới (lịch off đợi Leader Chung và Mr Fav nghỉ ngơi dưỡng sức xong rùi sẽ thông báo cho mọi ng sau^^)
  7. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Fù, lậy phật, cuối cùng cũng hoàn thành! KO bít 6 xe về cuối có dừng lại đâu ngủ ko, còn em và bác Đăng chịu ko nổi, phải dừng lại ngủ bên vệ đường mất 10p, hờ hờ, vậy là đã bít cái cảm giác ăn nằm ở đường dư lào giồi
    Đề nghị tối thứ 4 ọp ẹp đi cả nhà ơi, mai là ngày xá tội vong nhân, anh chị em nên ở nhà đoàn viên, ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình, với lại em xin đổi ca rồi đấy, vừa bị sếp khiển trách và đọa đuổi việc xong đã muối mặt ra xin sếp "sếp, thứ 4 cho em đổi lịch làm việc, chiều tối em có việc bận" T___T sếp phán cho câu "Chưa thấy ai mới vào làm lại như em. Tùy em thôi, mắc 1 lỗi nữa thì đặt đơn thôi việc trước bàn anh" Hic, ko bít đâu nhá, tối thứ 4 ọp ẹp nha cả nhà, em thay mặt anh Fav và anh Chung báo ngày trước, còn giờ và địa điểm cụ tỷ thì quan trọng hơn, để 2 bác ý quyết, nhá
    ___________________________________________________
    Mỗi ngày là một ngày vui !
    Được thientu1412 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 23/08/2010
  8. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cả làng EEC không có đứa Thị Nở nào cho thằng này bát cháo hành à. Nghe nó kêu thảm quá! Thiếu Ôi giời ơi, bố con thằng bá Kiến nó giết!!!
    @All: Dù có đôi chuyện xảy ra trong chuyến đi này nhưng thôi thế cũng là may rồi. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà. Come on!!!
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà đã trở về, chuyến đi khổ quá nhưng phê lòi tói các bác nhể
  10. fermat84

    fermat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mình phải ở nhà mới đau khổ chứ! Nhiều gian nan nhưng cũng quá nhìu cảm xúc cả nhà nhỉ! Chờ off để hóng chuyện cả nhà cho em đỡ thèm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này