1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Ông này tự nhiên như LỘC của bác trên kia, đúng kà ăn ở hiền lành. hô hô
  2. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    @ Toàn: Cu cậu ko đi cung này chỉ có mà tiếc thôi
    Nói thật chứ, dù biết trước sẽ bách nhục dư lày, dù có đi về bị đuổi việc thì em vẫn cứ thỏa lòng. Dù có đc cho quay ngược thời gian để quyết định lại, em vẫn quyết hứng chí ra đi trong đêm, làm theo cảm tính mà chẳng nghĩ ngợi gì. Bởi em tin, dù có làm lại cung này lần nữa, em vẫn sẽ vượt qua, vì em đâu chỉ có một mình, có cả nhà bên cạnh cơ mà, sợ gì mà ko chơi Tuy nhiên, nếu đc quay ngược thời gian về hôm thứ 6 20/8, trước khi biến mất tăm khỏi HN 3 ngày, ít nhất gọi điện về thông báo cho chị biết rằng mình đi, đằng này em cứ thế bỏ đi, ko nói tiếng nào, làm anh chị lo lắng, chạy đôn đáo hỏi thăm, xém nữa ra báo với công an T__T, hôm qua về nhìn chị ngồi khóc mà... buồn và trách mình tới tận hôm nay vẫn chưa hết. Hic, lần sau có đi thì báo trước cho nhà 1 tiếng >"< cũng tại em quen cái thói thích làm gì thì làm, chả liên quan ai hết...
    Một kỷ niệm không thể nào quên, có khi em phải viết cảm tưởng về cung lày quá ...
    @ anh Faith: Cái đầu em giờ từ hôm qua tới giơ cứ ong ong, cả người vẫn cứ đau thế mà nhìn mấy tấm panorama của anh mà lại thấy thèm vãi anh ạ...
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vượt thác:
    ?.Dưới cơn mưa ban sáng ngày 22/08 trong Háng, hơn chục con ng phơi mình dưới cơn mưa rừng, kẻ k có áo mưa gò mình núp dưới tán lá, chặt lá chuối che tạm, chân bước đi trên thứ-không-gọi-là-đường, bùn đất cùng nước mưa trộn với **** trâu bò và nước đái tạo nên 1 thứ chất lỏng sền sệt trơn trượt kinh tởm. K người dẫn đường, tự mò mẫm, lòng vòng trong thung lũng tìm đường vào thác, thành quả thu đc là chúng tôi đi vòng mất 5 lần quãng đường lẽ ra chúng tôi rút ngắn được? Sau 1 hồi lần mò, dung dao để tự làm đường chúng tôi đã lần mò xuống tới dòng suối nơi thác đổ xuống, nhưng lại ngao ngán vì thác đã bị vách núi che mất, chỉ nghe thấy tiếng đổ ầm ầm từ phía bên kia vách núi vọng lại, muốn vào phải bơi ngược suối gần 50m. Lúc này mọi ng đã thấm mệt, đói, khát, nước từ tronglòng núi chảy ra thì lạnh buốt?tôi, Faith và ku Minh hăm hở trút bỏ quần áo bơi vào thác, có lẽ đây là hành động điên rồ nhất sau khi ra khỏi thác chúng tôi mới hiểu. Faith sau gần 3 ngày k ăn uống, 1 đêm thức trắng tại viện ở Tam Nông sức chẳng còn, chuột rút oằn mình đau đớn ôm chân nằm co quắp giữa cái lạnh run ng, cố xoa bóp, cố gắng làm giãn cơ mà bắp chân Faith cứ cứng lại, trong khi đó Minh do ngâm trong nước lạnh quá lâu cũng bắt đầu bị chuột rút... Lúc ấy chỉ sợ trên đường bơi ra 3 ae cùng bị chuột rút k hiểu sẽ cứu nhau thế nào? Vừa xoa bóp cho Faith tôi vừa nói như hét gọi Minh quay lại để 3 ae bơi cùng nhau nếu có ch j còn cứu nhau đc?cố gắng dùng chút sức còn lại 3 chúng tôi cũng ra đc tới ngoài nhưng Faith thì kiệt sức và tụt huyết áp sau đó lả đi. Ng lấy áo, ng lục ví tìm giấy, bật lửa đốt sưởi cho chúng tôi, xoa bóp cố giữ ấm cho Faith, sau hơn 30?T Faith bắt đầu tỉnh dần và có thể tự ngồi đc. Khi chuẩn bị theo đường cũ quay lại thì Ninjar tìm đc chúng tôi vã chỉ đường gần hơn để quay lại bản Đề Chơ. Nan giải ở chỗ là phải vượt qua con suối chảy siết, lo lắng nhất cho chị em đi cùng, sau 1 ngày hành xác chỉ sợ khi vượt suối có chuyện. Bác Đăng cầm giao đi chặt dây để mọi ng bám theo dây sang bờ bên kia, chúng tôi chuyển dần đồ đạc, máy ảnh sang trước, sau đó ngâm mình dưới suối giữ dây để dẫn mọi ng sang bờ bên kia?
    Đường treck xuống thác
    [​IMG]

    Đoạn suối phải bơi ngược vào chân thác
    [​IMG]
    Hậu quả, là màn xoa tim ngoài ***g ngực, và ủ ấm bằng khăn
    [​IMG]
    Chăng dây rừng vượt suối...
    [​IMG]
    Vượt suối
    [​IMG]
    Háng Tề Chơ! Ai đi mà chẳng nhớ
    Được duongbino sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 24/08/2010
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cuối tuần mới off nhé, Internista có lời là sẽ đến ngắm ảnh cùng mọi người với lại đang có bão, mưa gió đi lại khó khăn. Nhân tiện đợi thủ quỹ đi công tác về giải ngân luôn thể, hứa hẹn sẽ là 1 buổi ăn nhậu hoành tráng để kỷ niệm nhà EEC chinh phục xong cung khủng lần này.
    Facebook nhà EEC, nếu TTVN lỗi thì giao lưu tán phét trên này:
    http://www.facebook.com/group.php?gid=141391965893852&v=wall&ref=mf
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 24/08/2010
  5. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    :)) thế thì đành phải chia buồn vs bác vì chính cái sự gian nan, chính những thử thách, những hiểm nguy 1 sống 1 chết ấy tạo nên cho Háng 1 sức hút mãnh liệt, k đi thì phí 2/3 cuộc đời rồi bác ạ :)) anh em đi Háng trở về có thể tự hào vỗ ngực vênh mặt vs đời rồi :)) em vẫn đang sướng âm ỉ đây hêeehe chờ ngày off ẹp chém gió đây
    Mợ tuấn vs bác Sơn ơi, công nhận đèo đêm vs lạc đùong đêm thú nhểy :))=))
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    4 tấm Panorama cuối cùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác Tà Chơ hiện ra mờ mờ xa xa sau màn sương mù
    [​IMG]
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 24/08/2010
  7. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hự , ha ha ... mặt mình ... biểu cảm ác ạ :))
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tạm điểm danh những cái nhất của nhà EEC cung đường này (Updating...)
    Đầu tiên phải vinh danh thành viên "chơi sang nhất" : Em H.A mua quả dưa hấu giá 4 triệu cho cả đoàn giải khát tại địa phận Tân Sơn
    Hai thành viên "ngố rừng" nhất: Ninja + Cường Béo (gặp cửa kéo chặn trâu bò ko biết mở cách nào, nâng lên hạ xuống đều ko được nên chọn giải pháp ... trèo qua ) May mà còn chưa ngồi cậy đinh như mấy cụ đi trước =))
    Hai thành viên "ngờ u" nhất xin trao cho 2 thành viên:
    1. Mr Đăng: Con CBR 150 vòng đi vòng lại ở Văn Chấn - Phình Hồ mấy lần rồi cuối cùng chỉ vì 1 tin nhắn lừa tình mà quyết định phi cả xe vào Háng Tề Chơ, kết cục: xe ngất lịm ở chân dốc cả lũ phải hò nhau buộc xe kéo lên
    2. Mr Fav đã quyết định quay về HN nhưng phút chót máu lên não, phóng 1 mạch hơn 100km phi thẳng vào Háng :( ( Kết cục: ai cũng biết cả rồi :( vẫn sống trở về )
    Thành viên bị bỏ đói "lâu ngày" nhất: vẫn thằng bên trên :( (38 tiếng thoi thóp = 1 nắm cơm + 1 quả ổi + nửa gói mỳ sống)
    Những xế rảnh rỗi nhất Sơn t3984 + Hiếu Kite + TuanKid: Đi từ 9h tối hôm trước mà đến 7h sáng hôm sau mới về đến HN. (đi thăm mấy tỉnh trong đêm vì ko biết đường )
    Giải bơi lội Háng Tề Chơ mở rộng xin trao cho 3 thành viên duy nhất tiếp cận được chân thác: Minh Arsenal + Dương Bino + Fav (vượt 50m nước chảy ngược)
    Thành viên Trek giỏi nhất đoàn Cường béo (đi bộ từ Làng Nhì xuống Tề Chơ rồi lại đi ngược về.)
    Thành viên xui xẻo nhất đòan được trao tặng cho 2 nhân vật "cộm cán":
    1. Tuấn Internista: chuyển từ phượt cung Yên Bái sang cung Tam Nông - bệnh viện Saint Paul
    2. Hiếu Kite: Thủng săm cả 2 bánh trong vòng 1 tiếng :(
    Con xe hại chủ nhất đoàn: xe của Internista: >_<
    Ngày thứ nhất đưa Internista liếm vỉa đá
    Ngày thứ hai đưa Fav quay bánh 90 độ ở vận tốc 80km/h, xe dừng lại ngay sát mép rãnh trên Đèo Khế. Tí tèo
    Ngày thứ ba làm Bino đứt xích giữa Làng Nhì - Phình Hồ (Bino với Minh Arsenal phải buộc thừng kéo về hơn 5km)
    Công việc vô tích sự nhất: Đăng già + Bino + Minh Arsenal + Trung + Fav xúm lại hì hụi hơn 30 phút để đột mắt xích, thành quả đạt được sau bao giọt mồ hôi và máu là ... đột nhầm mắt xích Đỡ đi, may mà kéo xe về Phình Hồ còn có xích mà thay nếu ko cả lũ phải ngủ lại trên đó thì ...
    Nhân vật gây cười nhiều nhất cho cả đoàn Đăng già (Cheetah) với 1 kho tàng truyện cười nghiêng ngả cả núi rừng Yên Bái.
    Kẻ có đao pháp ảo diệu nhất: Vẫn là phượt quái Đăng già với phát múa dao chém xước cuống mũi em Linh (chém ở chỗ cực hiểm ko ai nhìn thấy mà máu vưỡn chảy ầm ầm - quả là đao pháp khó lường)
    Những kỷ lục ko dừng ở đây, nhờ anh em đoàn Làng Nhì update thêm cho phong phú.
    Updating...
  9. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Fây ghép panorama hay thật :x
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Anh xin chú, thú thật là anh còn sống trở về HN là cực kỳ may mắn đấy,vừa đi vừa ngủ gật không biết bao nhiêu lần, lúc gần đâm vào xe đằng trước tự nhiên lại tỉnh.. lại còn fải lo giữ ôm ko sợ bị rơi mất nữa chứ, hix..những lúc dừng lại trước những ngã 3, giữa đồng không mông quạnh để định hướng và ngủ, đấy là lần tuyệt vọng thứ 2 of anh sau lần ở Háng Tề Chơ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này