1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Vote 1 fiếu đi Mù Cang Chải - Tú Lệ vào đợt 2-9 (đợt này nhà mình ít người nên đi cung nào ngắn ngắn thôi)
  2. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    A có nói câu này của a đâu. Chỉ lấy nó để áp dụng vào chuyện đi phượt thôi mừ. A thấy đúng đúng. Nhiều khí cái đích đến đâu có gì ngoài một cái cột bê tông, một dòng thác... nhưng trên đường để đến với nó, để đạt được nó, chúng ta trải qua rất nhiều cảm xúc vất vả, đổ mồ hôi, đau buồn, sung sướng, thất vọng, đoàn kết... Khi đến đích là lúc mình ngẫm lại chặng đường mình đã trải qua. Bàn thắng cũng chỉ là bóng nằm trong lưới nhưng để thực hiện nó thì còn cần nhiều thứ nữa. Chuyện T/Y cũng vậy hôn nhân có khi là "nơi tình yêu đã chết" nhưng trước đó là cả một quá trình hầm bà lằng cưa cẩm, tán tỉnh, giận hờn, yêu nhau, thăng hoa, thất vọng....
    2/9 hoàn thành nốt Tà Si Láng đê!!!!!
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chính thứ rút lui khỏi mọi chuyến đi...đi xong chuyến TYB về mà lắm chuyện quá. Chúc cả nhà thượng lộ bình an trên mọi chuyến đi.
  4. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm lên Yên Bái được mọi người ở đấy cho biết là:
    "Nắng cháy Lào Cai; Mưa dai Yên Bái".
    Quả đúng là như vậy! Trong những ngày đi vừa qua, mưa cứ dai dẳng bám theo EEC, hết mưa rồi tạnh đoàn dừng nghỉ chân lại mưa rồi lại tạnh...
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chán chạy Thu Cúc, Văn Chấn lắm oài. 1 phiếu Bản Giốc này
  6. nickcuchuoi

    nickcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cái _ mấy hôm mưa gió bực ghê _ anh em đã hồi sức lại chưa _ lập cung mới điii các bác lead ới
  7. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    em xin phép vắng mặt cung Quốc Khánh ạ.
    mục đích từ thiện cao cả cho các em mẫu giáo trên Simacai :x
    các bác open luôn cung nào đón trung thu đi em join với ^_^
  8. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ĐI xong cung này có chết cũng k hề ân hận :x
  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    ********* làm sao thế? Rút lui khỏi mọi chuyến đi nhưng đi ị đi tè vẫn phải đều đặn nhé.
    Chết rồi ân hận thế quái nào được hả thằng cu teo
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chú fải nói ngược lại là: Đi xong cung này, đúng ra là đã fải chết mấy lần, nhưng vẫn không hề ân hận...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này