1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthu0503

    tieuthu0503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    câp nhât tinh hinh đoan đi
    đa co môt xe bi xoe va thuong tich rât đang kê, chu nay sau khi đuoc đua đi khâu 20 mui o mat trong đêm sang nay đa cung ôm bat xe vê HN
    Sang nay sau khi tiên thanh viên gap nan lên xe, ca đoan lai gap mot trân mua to nhung vân quyêt tâm lên đuong theo lich trinh
    @ca đoan: inl va Choang đa vê đên HN an toan
    @Thiêntu: em phu hô kiêu gi thê, chac chưa ''''toi'''' thi không thiêng nhi?!
  2. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này có nhiều khó khăn mưa gió, mọi người đi cẩn thận nhé!
    ai có điều kiện online thì cập nhật tin tức các thành viên cho người ở nhà yên tâm.
    @ Tuankid: Kẻ ở nhà phải mang tội nói dối cho người đi chơi, T Hoàn có đi cùng ko? khi nào ol hoặc có sóng ĐT alô cho tôi phát nhé!. lâu lắm rồi mình mới nói dối người lớn, ngượng mồm qúa. hic hic
    Được toanqt1985 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 21/08/2010
  3. minuonglda

    minuonglda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tà Si láng - Hàng Tề Chơ vẫn chỉ là imagine
    Về đến Hà Nội từ hôm qua nhưng hôm nay mới đc trở về nhà... dư âm của chuyến đi thì chắc sẽ còn mãi không chỉ với em và inter mà cả các thành viên trong cuộc hành trình chinh phục Tây yên bái.
    Em và Inter cám ơn anh Fav, anh Chung, anh Cường, anh Cương, Giang... và cả những người bạn chưa kịp làm quen, chưa kịp biết tên. Cám ơn Anh Khánh, anh Mạnh, Xì Tin, chị Ninh , chị Trâm( hậu phương vững chắc ở nhà ). Đôi lúc phải trải qua những khó khăn mới biết bạn bè quan trọng với mình như thế nào.
    Tuấn ah, tớ có cười đểu cậu bao giờ đâu, tại tớ vui khi nhìn thấy ấy vẫn còn tỉnh táo, nói chuyện được. ^^
  4. fermat84

    fermat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đoàn thế nào rùi, hic, h này vẫn chưa thấy ai điểm danh nhỉ! Chờ tin cả nhà!
  5. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    cập nhật tình hình cả nhà nhé!
    Chiều tối ngày 21, đoàn mới đến đc ngã 3 đi làng Nhì và Háng Đề Chơ. Đoàn chia thành 2 nhóm, nhóm 1 quyết tâm xuống thác dù trời đã tối, nhóm 2 lên Làng Nhì. Nhóm 2 ngủ tại trường học thôn Nhì Cao có chăn ấm đệm êm, lôi đồ ra mới nhớ 5 con gà chuẩn bị đều để ở xe nhóm 1nhưng nhờ tài ngoại giao nhóm đã có gà đồi, bí, măng cho bữa tối. Tất cả các mạng di động đều mất sóng trừ viettel nhưng lúc ẩn lúc hiện, H.A đã phải treo điện thoại ngoài hành lang để nhử sóng đi lạc. Nhóm 1 ở ngoài vùng phủ sóng, 2 nhóm mất liên lạc.
    Sáng ngày 22, vẫn ko có tin tức ji của nhóm 1 nên Ninjar và BB đã đi dò la tin tức. Sau gần 3 tiếng, ko thấy liên lạc, tiểu thư Sarang cùng Cương thiếu gia đã quyết định lặn lội đi lôi bằng đc 2 tên đó về, sau 2 tiếng họ đã túm đc BB nhưng lại để sổng mất Ninjar
    Theo tin tình báo, nhóm 1 đã ngủ tại Đề Chơ và sáng sớm vào thác theo tinh thần ko ngại khó, ko ngại khổ, đã nói là làm, đã đi là đi đến cùng. Ninjar sau khi biết đc tin tức đã lập tức "đơn thương vô mã" đuổi theo nhóm 1 cho thoả ước nguyện
    Đợi đến 2h chiều vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm 1 đâu, nhóm 2 quyết định đi trc vì nhiều ng phải có mặt tại HN vào sáng thứ 2 ( còn mình thì Hạ Long đang vẫy gọi). 1h sáng ngày 23, nhóm về tới HN
    Cóp nhặt thông tin of nhóm 1, 4h chiều bắt đầu từ Làng Nhì đi xuồng. 1 xe đứt xích nằm lại Phình Hồ ko biết là xe ai ( ko phải xe ku đấy chứ Kite, chú đã đi 2 con xăm rồi đấy nhá). Nhóm sẽ ngủ lại tại Văn Chấn và sáng 23 sẽ về HN
    To be Cont...
  6. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    e đi ngủ đây, sáng phải đi sớm rùi, đành ở Hạ Long hóng ảnh cả nhà vậy. Hẹn cuối tuần gặp cả nhà
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Bách nhục cho đến tận lúc về Hà Nội báo cáo cả nhà là 3 xe bọn em sau khi xuất fát từ lúc 21h00 tại Văn Chấn để trở về HN thì đúng 6h30'' sáng ngày hôm nay (tức ngày 23-8) thì em đã chia tay Kite và ôm của hắn tại cầu vượt Mai Dịch, xe còn lại của Ngọc-Sơn mất dấu vết tại Phúc Yên, theo dự đoán thì xế Sơn đã ko thể chịu nổi nhiệt và chắc đang nằm lăn quay ra ngáy ở bên lề đường. tổng cộng hơn 9 tiếng cho cung đường từ Văn Chấn về Hà Nội, 1 cung đường về đáng nhớ cho 1 chuyến đi Háng khó quên
  8. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Tốp cuối cùng vừa rời khách sạn Suối Giàng vào lúc 6h00 sáng nay, kết thúc cuộc hành trình đâm thủng HÁNG Tề Chơ
  9. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới gọi là hành xác phá xe. thật rất nể những thành viên máu chiến trong trận chiến vào Háng. kin khủn
  10. minuonglda

    minuonglda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Tuấn ơi cái thằng KU có nốt ruồi này có phải là con của anh không
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minuonglda sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 23/08/2010
    Được minuonglda sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 23/08/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này