1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EEC ẹo ẹo ở Bản Rock, chinh phục xong Y Tý , cưa đổ nàng tiên Tây Côn Lĩnh , đón Tết H"Mông trên Mộc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gungland, 12/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào hóng, thấy mọi người chuẩn bị đầy đủ, khí thế cao ngất để chạy cung Y Tý làm mình càng sốt ruột.
    Lại nhìn mấy cung đường khủng này lại càng máu hơn.
    Phải cố gắng sắp xếp công việc để theo cùng mọi người.
    @ Em Xù và mọi người lo mọi việc cẩn thận và chu đáo quá. Thanks
  2. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đường cứ gọi là... rét!
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    oh, chị ủng hộ cung đường của chú, đi 1 vòng dư lày là ổn roài, keke
    @cả nhà đi Y Tý: có 1 ôm (hot girl nhé, bạn tớ tòan hot girl thoai :D) rất mún đi, chẹp, tha thiết cả nhà cho tớ đkí thêm 1 xuất ôm nữa hen!
  4. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất đông ng tham gia đăng ký chuyến đi Y Tý lần này. Số lượng xe sẽ chỉ dừng lại ở 5-7 xe nên sẽ rất khó cho những ng đăng ký muộn.
    Danh sách cuối cùng sẽ được chốt vào buổi off lần 2 vào 20h thứ 4 ngày 17/11 tại cafe Phượt 36 Kim Mã.
    Một số hình ảnh sưu tầm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh này là chuyến lạc đường của chú Rock_n_classic tháng 11/08 chứ h đi lành hơn nhiều các bạn à.
    Lịch trình là các bạn đưa ra là ổn rồi ! Nhưng theo tớ thì Chợ Mường Hum chả bằng chợ Y Tý đâu, Nậm Pung ứ bằng Sim San . Giá như kéo dài 3 ngày thì hay !
    @Giang (Sarang) : Vẫn nhớ FX Đỏ HG tết DL.
    @Sinh (Smiling) : Cậu E tớ chưa chắc nên tớ chưa call lại cậu. Đi vui vẻ !
    Có vài pic tặng mọi người
    Lúa Lũng Pô
    [​IMG]
    Nửa xanh nửa đỏ trong thơ Dương Soái
    [​IMG]
    Chợ phiên Y Tý
    [​IMG]
  6. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cung đường của 1 nhóm đi trước đó , cả nhà tham khảo
    Tp Lào Cai-Bản Vược-Bản Xèo-Mường Hum-Dền Sáng-Y Tý-Lũng Pô-Tp Lào Cai-HN
    [​IMG]
    http://1.bp.blogspot.com/_VWRShAcN65o/SZjPsy0P_vI/AAAAAAAAAtk/cMSMA9csL78/s1600-h/day-4.JPG
    Huyện lỵ của Bát Xát nằm cách Tp Lào Cai có 10km. Hay mà dở. Hay là gần tỉnh lỵ, đi lại thông tin liên lạc thuận tiện, dễ tiếp cận tiến bộ văn minh, chủ trương chính sách. Các quan cũng không dám nhũng nhiễu dân chúng quá đáng, vì chẳng biết đứa dân đen kia ở đâu ra, có khi nó lại là hàng xóm của ông thanh tra tỉnh cũng nên. Các trò ăn chơi đập phá vì thế cũng không dám công khai ồn ào quá.
    Dở là dịch vụ gần như bằng không, vì nếu muốn chơi bời gì thì người ta đi béng về Lào Cai mất. Bởi vậy cả thị trấn không có 1 nhà nghỉ nào ngoài cái nhà khách. Công chức trong huyện thì hầu hết sống ở Tp Lào Cai. Rồi dở hơn nữa là đồng bào xa, muốn lên huyện gặp các quan cầu cứu gì cũng khó.
    Qua thị trấn, đi thẳng đến Bản Vược, rẽ trái đi Mường Hum. đường rất xấu. cư dân khá đông đúc 2 bên đường.
    gặp 1 cái suối cạn
    đường vòng vèo qua những vạt rừng trúc. có nhiều đoạn dốc tương đối khó, đường hẹp, độ dốc cao, đá lổn nhổn.
    [​IMG]
    mây bay mờ mịt tại Bản Xèo
    [​IMG]
    Nhưng qua Mường Hum là lại quang đãng. Thời tiết của vùng cao thường thay đổi đột ngột vậy, chỉ cần qua 1 đỉnh đèo, 1 khúc quanh. Trời lại xanh ngăn ngắt, gió thổi ***g lộng, không khí trong lành vô cùng.
    [​IMG]
    Nhưng đường đi thì chán, Tại Dền Sáng đường bị trôi mất 1 vài đoạn. Dấu tích của cơn lũ năm 2008. Hồi đó Y Tý bị cô lập hoàn toàn phải cứu trợ bằng trực thăng. Toàn tỉnh LC có 28 học sinh, 2 giáo viên bị lũ cuốn trôi. 1 ngôi trường bị xóa sổ, phòng học hư hỏng thì nhiều không kể được...
    http://4.bp.blogspot.com/_VWRShAcN65o/SZqfr0woUKI/AAAAAAAAAxs/1cD5W6EJgBw/s800/IMG_0488_1.JPG[/img
    hiều lúc phải xuống dắt xe. có đoạn phải nhờ dân giúp. dốc đến 40-45 độ, xe tụt ầm ầm.
    [​IMG]
    nhưng ghê nhất là khúc này, suýt bó tay. chỉ khoảng 30cm, đúng vừa 1 cái xe máy, 1 bên là vách đất, 1 bên là cái hố sâu chừng 1m, nếu muốn chống thì chân phải dài cỡ 2m mới tới đất được. dắt cũng không có chỗ để đặt chân. không quá nguy hiểm nhưng cơ hội ngã xuống hố rồi xe đè lên là trông thấy rõ. Ngã thì không đến nỗi gãy cổ nhưng chân và xương sườn thì chắc lắm. Đoạn này lại không có dân. Rón rén như làm xiếc rồi cũng qua.
    [​IMG]
    Bắt đầu vào Y Tý, cây cối rậm rạp dần
    [​IMG]
    Cánh rừng nguyên sinh tại Y Tý được bảo tồn khá tốt
    [​IMG]
    trung tâm xã Y Tý
    [​IMG]
    Ở Y Tý chủ yếu là người Hà Nhì đen. Họ hiện có chừng 20 nghìn người cư trú tại LC và Lai Châu. Có tục cưới 2 lần. Con trai gảy đàn La Khư, con gái thổi Am-ba trong các dịp lễ hội.
    Với người Hà Nhì, phụ nữ là lao động chính, nhưng không được quyết định bất cứ việc gì. thậm chí không được ngồi mâm nếu nhà có khách. họ được đánh giá những người đẵn củi và gùi củi thiện nghệ nhất Việt nam. gùi bằng trán, nặng quá thì cả bằng vai. tiêu chuẩn chọn vợ là xem đống củi nhà cô gái to hay nhỏ bởi họ luôn ở những nơi lạnh lẽo, củi sưởi rất quan trọng. Đàn ông thì chỉ có nghĩa vụ uống rượu, cúng khấn, tiếp khách và bế con.
    gùi củi của phụ nữ Hà Nhì đến các anh lính biên phòng cũng chưa chắc đã nhấc được đâu
    [​IMG]
    "Con gái Hà Nhì nết na như con gái Thái, nhưng đẹp lạ lùng với mũi cao, mắt sáng, nước da trắng ngần và nụ cười e ấp như níu bước chân người. Chỉ có một điều, dáng đi của các a nhí, a pa cứ xiêu đổ về phía trước. Ngay giữa ngày hội bản, trong điệu múa xòe, hình như các a nhí vẫn ngỡ mình đang gồng sau lưng một gùi củi cao ngất ngưởng..."
    [​IMG]
    vào đồn biên phòng Y Tý, trình báo và xin phép vào bản. Các anh vui vẻ đồng ý thêm câu dặn: "Nơi này khu vực biên giới, nếu muốn quay phim chụp ảnh phải có giấy phép đặc biệt". Vâng.
    Nhà tường trình. Ngôi nhà đặc trưng của người Hà Nhì. Tường làm bằng đất rất dày, khoảng 50cm, mái cỏ tranh dày, 1 cửa ra vào rất bé, không có cửa sổ, hoặc có nhưng chỉ bé như lỗ thông hơi. Với cấu trúc như vậy. ngôi nhà sẽ giữ được nhiệt trong mùa đông. Còn mùa hè trên này thì cũng rất mát rồi. cao 2500m. hơn Sa Pa cả nghìn mét.
    [​IMG]
    Tranh phục của người Hà Nhì ở đây màu sắc chủ yếu là đen và xanh lam. Nhưng bên Lai Châu thì họ lại mặc rất sặc sỡ. Đặc biệt khăn của phụ nữ và mũ của các bé trai rất cầu kì. Ngoài khăn, họ đội thêm chùm tóc giả tết bằng len nữa. Tiếc rằng họ đi rừng hết nên không chụp được ảnh.
    Suốt cả mấy xã Bát Xát ven biên giới này chỉ Y Tý là có 3 hàng cơm và 1 nhà trọ. Đen đủi, hôm nay mất điện, vào đâu cũng chỉ có mỳ tôm. May mà sáng ra đã kịp mua cái bánh mỳ con con mang đi. Vậy là tìm chỗ vắng vắng ngồi gặm, nước thì uống ở khe suối, rất mát, có vị ngọt ngọt của nước mưa. Tất nhiên, trước khi uống phải chịu khó nhìn về phía nguồn, xem có ông nào đang ngồi chồm hổm ở phía đó không.
    Thật đáng tiếc là đúng hôm nắng to ở đây nên không gặp được cảnh bản làng mây phủ. Nhưng đúng là phong cảnh hoang sơ, khí hậu trong lành, dân tình dễ mến thật. Hơn hẳn cái Sa Pa.
  7. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mất ngủ , cố mãi cũng ko ngủ đc , ngồi tìm thông tin cho chuyến đi , hy vọng cả nhà có sự chuẩn bị chu đáo nhất
    Rời Y Tý tiếp sang Ngải Thầu đường đi sát biên giới, chỉ qua 1 cái khe, bên kia là Trung Quốc
    [​IMG]
    xa xa bên dãy núi kia là thôn bản của nước bạn Trung Hoa.
    [​IMG]
    Đường thì vẫn xấu. Về độ xóc và chiều dài, có thể so sánh với cung Mậu Duệ-Du Già, cung này dốc hơn và đặc biệt có những đoạn biến mất do lũ. Vì thế khu vực vẫn bị chia cắt, ô tô không vào được. Con đường này nên đi vài người để còn hỗ trợ nhau những đoạn khó.
    Đến A Lù cũng bị 1 đoạn chỗ cối giã gạo của dân bản. đoạn bị mất khá dài
    [​IMG]
    Qua A Lù rồi đến A Mú Sung. những đồi cỏ lau dưới bầu trời không gơn chút mây
    [​IMG]
    Xuống dốc dần, rồi đến Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    [​IMG]
    bên kia sông là con đường cao tốc hoành tráng của các bạn TQ. thật khâm phục các bạn, toàn đồi núi, các bạn ấy không thèm vòng vèo theo địa hình, cứ thẳng mà đi. con đường hầu như la 1 cây cầu vậy, dài mấy chục km. phía dưới chân còn 1 con đường khác, nhỏ hơn.
    Nhưng băn khoăn là sao họ làm vậy chỉ để cho khoảng 100 lượt xe chạy một ngày
    [​IMG]
  8. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi, cung đường đi thế này là đỉnh rồi. Tớ chỉ băn khoăn là, nếu mình đi tít lên trên chỗ đầu sông Hồng, chỗ đó vùng biên, muốn qua thì phải xin giấy giới thiệu mới lên đó được.
    Ai biết chính xác thì comment lại nhé. Cả nhà cùng check.
  9. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    k cần ạ
    mua chút chè thuốc làm quà cho các anh biên phòng
    đồ ăn trưa mua ở Lào Cai vì trên đó k có quán
  10. hangaq

    hangaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @ all:
    1/ Danh sách đoàn Y Tý lần này chỉ dừng ở con số max = 7 xe. Trong đó ưu tiên thành viên nhà EEC trước. Sau đó là những bạn đã đăng ký sớm. Những bạn đăng ký muộn hoặc muốn Join nhà tớ rất hoan nghênh nhưng vì cung đường xấu và thời gian ít ỏi và tâm lý kịp tàu về hanoi nên không tiện đi đông mong các bạn thông cảm (chúng tớ vẫn sẽ call cho các bạn nếu vào giai đoạn nước rút có Ômbetong hoặc xế Betong nào có việc đột xuất và báo cancel). Hẹn các bạn ở một cung đường khác.
    Danh sách hiện giờ như sau:
    Ôm betong
    1/ C Giang
    2/ C Nga
    3/ C Ninh
    4/ Hằng Xù
    5/ Rose
    6/ Smili Sinh
    7/ Hoa
    Xe betong
    1/ An
    2/ Anh Chung
    3/ Anh Khanh
    4/ Anh Phuong
    5/ TMinks
    6/ Mr Linh
    Ôm dập dòm:
    1/ Bạn chị Giang
    .........
    Xế dập dòm:
    1/ Anh Cường
    2/ Bạn Hùng
    @: Chị Thảo và anh Hiệp: Em xin lỗi không đưa 2 anh chị vào danh sách Bêtong, mà đưa vào danh sách đặc biệt. Vì 2 anh chị chưa đi du lịch kiểu bụi bằng xe máy bao giờ mà lại đi luôn cung Y Tý thì sẽ rất nguy hiểm (đường đi như trong ảnh). Hai anh chị có thể chọn chuyến đi đầu bằng những cung nhẹ nhàng hơn, khi đã vững tay lái va quen đường EEC luôn chào đón anh chị. Mong 2 anh chị thông cảm.
    @ An: An ơi, tớ chán cái quán Cafe Phượt lém... nhìn kém hấp dẫn ghê. (bác chủ quán có lỡ may đọc đc thì cũng thông cảm cho em nói thật nhá). Để thư thừ tìm chỗ nào có Trà Đá.. bàn ghế rộng rãi là ổn mà.
    Những thành viên có tên trong danh sách betong chú ý:
    1/ tìm đọc thêmc các thông tin về: cung đường, khí hậu, ăn uống, văn hóa địa phương... để cùng trao đổi phổ biến cho nhau.
    2/ chuẩn bị sức khỏe, các tư trang cá nhân cho chuyến đi: đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân (CMND, Bằng lái xe), nếu là các xế thì phải "khám" lại xe cộ chu đáo, xăm, lốp, gương, nhan, phanh, còi...
    3/ luật đi xe máy khi đi phuot thì có "nhan nhản" trong box.. lần tới này họp sẽ nghị quyết lại, ai vi phạm sẽ bị sử phạt.
    4/ kinh phí thì dự kiến 800k (bao gồm ăn uống, tàu, ngủ, bảo hiểm, cờ quạt, thốc mem...) chưa gồm xăng xe, mua sắm cá nhân...
    5/ Vụ xin giấy phép... tớ chả quen ai cả. Nên thống nhất là mọi người photo cmnd rùi lâp sẵn 1 danh sách chi tiết của nhóm (như thông tin trên cmnd). Lên trên đó mấy anh biên phòng có hỏi thì đỡ mất time ngồi kê khai...
    type xong thấy mệt đứt hơi... từ giờ trở đi là tớ ko viet lách gì nữa... để dành sức khỏe còn đi Yty....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này