1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EEC ẹo ẹo ở Bản Rock, chinh phục xong Y Tý , cưa đổ nàng tiên Tây Côn Lĩnh , đón Tết H"Mông trên Mộc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gungland, 12/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winhchun

    winhchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    eo oi !dong qua dai ca oi.the nay thi kho bac roi
  2. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt ơi, em đăng kí 1 xế nhé. T4 em sẽ đi off.
  3. dateric

    dateric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà ! Nhà mình còn suất cho em đặt gạch một xuất xế được không ạ!
    Em muốn đi bản giôc nhìu lần quá roài mà toàn đến lúc lại bận!
    Hôm nào off em sẽ qua ạ. Nhà mình cho em cái địa chỉ off với!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  4. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bác chủ toppic và cả nhà poss tạm chương trình chạy cung bản giốc sắp tới. Chỉ là ý kiến riêng thui. Mong cả nhà cứ ném đá ạ.
    1) Ngày 1 ( thứ 6 - 30/10) 17h00 tập trung tại CIPUTRA
    17h00 - 17h30 , tập tung quân số, điểm danh, buộc đồ, chuẩn bị
    17h30 Xuất phát
    Hà nội - Thái Nguyên : 76 km
    - Dự kiến 19h30 đến TP Thái nguyên , ăn tối,nghỉ ngơi.
    - 20h30 chạy tiếp.
    Thái nguyên - Chợ mới - Ngã 3 Xuân hoá - Bắc kạn
    - TN - Chợ mới : 50 km
    - Chợ Mới - Ngã 3 Xuân Hoá : 42 km
    - Ngã 3 Xuân hoá - Bắc kạn : 12km
    - Dự kiến 23h đến Bắc kạn, ngủ đêm ở bắc kạn
    (Theo mình nghĩ chúng ta nên đi từ lúc chiều sớm hơm khoảng 15h hoặc 16h thì sẽ lên Bắc kạn sơm hơn khoảng 22h00.Ngày đầu chúng ta chạy căng lên 1 tý để những ngày sau có thời gian đi chơi thoải mái.)
    2 - Ngày 2 ( Thứ 7 - 31/10) 6h30 dậy vận động tý, ăn sáng,cafe nghỉ ngơi, chuẩn bị xe ,hành lý chạy
    7h30 xuất phát
    - Bắc kạn - Phủ Thông - Nà Phặc - Cao Bằng
    - Bắc kạn - Phủ Thông : 27 km
    - Phủ Thông - Nà Phặc : 9 km
    - Nà Phặc - Cao Bằng : 75 km
    (- Đoạn này chúng ta vượt qua 2 đềo: đèo Giàng và Đèo Gió)
    - Dự kiến khoảng 11h00 đến TX Cao Bằng, ăn trưa, nghỉ ngơi.
    - Khoảng 13h30 xuất phát
    - TX Cao Bằng - Cốc Phát - Quảng Uyên : 69 km
    - Quảng Uyên - Trùng Khánh : 25km
    - Trùng Khánh - Ngườm Giao - Bản Giốc : 27 km
    - Chơi ở đây đến khoảng 18h00 thì quay về Trùng Khánh ăn tối và ngủ Tầm khoảng 20h00)
    ( Đoạn này buổi sáng và buổi trưa chúng ta nên dây sớm và rút ngắn thời gian nghỉ ngơi để chạy đến Ngườn Dao và Bản Giốc sớm để có nhiều thời gian chơi ơ đây)
    [b]3 - Ngày 3(Chủ nhật - 01/11)[/b] 6h30 dậy vận động tý, ăn sáng,cafe nghỉ ngơi, chuẩn bị xe ,hành lý chạy
    7h30 xuất phát
    - Trùng Khánh - Quảng Uyên : 25 km
    - Quảng Uyên - Na Rài : 23 km
    - Na Rài - Đông khê : 20 km
    - Đông khê - Thất Khê : 23 km
    - Thất khê - Na Sầm : 36 Km
    - Khoảng 12h00 đến na sầm, ăn trưa tại Na Sầm, nghỉ ngơi.
    đến 13h30 chạy tiếp.
    - Na Sầm - Đồng Đăng - Cửa Khẩu Hữu Nghị : 20 Km
    ( Chơi ở đây để chị em có mua sắm, đi chợ, đi chơi....)
    - Đồng Đăng - Chùa Tam Thanh - Chùa Nhị Thanh - TP Lạng Sơn : 15 km
    ( Chơi ở đây đến khi nào chán , khaỏng 17h00 chạy về Ải Chi Lăng ăn tối , khoảng 18h30) - TP Lạng Sơn - Chi Lăng : 58 km
    ( ăn tối nghỉ ngơi, mua măng chua,... đến 19h30 chạy về Hà nội
    - Chi Lăng - Bắc Giang : 52 km
    - Bắc Giang - Bắc Ninh : 21 km
    - Bắc Ninh - Hà nội : 41 km
    về đến trà đá Tràng tiền khoảng 10h30 , điểm danh quan số,làm cốc trà đá chia tay.
    đây chỉ là lịch của êm lên thôi, mong bà kon góp ý và cư ném đá ạ.
    ý kiến cá nhận
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi năm ngoái rùi, năm nay vẫn máu đi lại, nhưng lịch trình khác nhiều so với bạn đề ra, nếu theo lịch của bạn, chúng ta bỏ qua tượng anh Kim Đồng - hang Pác Pó- suối Lê Nin - núi Các Mác, fí quá cho các bạn nào chưa đi (vì cảnh cực đẹp)
    Hầu hết, các cung của những đoàn đi Bản Giốc sau này đều ngủ ở Trùng Khánh, nhưng hãy thử ngủ ở Ngườm Ngao 1 lần xem thú vị thế nào đi, hị hị ...
    Tớ thử đưa lịch trình năm ngoái của đoàn FnF để cả nhà tham khảo thui, chứ đi đâu, làm j thì an toàn và skhoẻ mọi ng` là trên hết nhé!
    - Ngày 1: 17h30: Hà Nội - Cao Bằng (đến Cao Bằng tầm 12h đêm)
    - Ngày 2: 7h30: Cao Bằng - Pác Pó - Trùng Khánh - Ngườm Ngao (nghỉ đêm)
    - Ngày 3: 6h30: Ngườm Ngao - Bản Giốc (cách có 4-5km thui)- cửa khẩu Tà Lùng - Đông Khê - HN (về đến nhà là 11h đêm)
    Lịch trình này chạy hơi nặng và nói thật là bọn tớ toàn đc ăn trưa lúc 2-3h p.m , nhưng đi đc nh` điểm hay và ảnh thì đẹp mỹ mãn ...
    Theo lịch của bạn ở trên, thì ngày 3 chơi ở LSơn hơi fí, nên chỉnh lại thời gian và cung đường sao cho từ Bản Giốc về đến LSơn là 5h chiều, nghỉ ngơi, ăn tối ở thành fố LSơn rồi 7h30 chạy 1 lèo về HN là đẹp!
    (năm ngoái, đoàn tớ chạy từ BGiốc là 1h, ghé Tà Lùng rùi qua Đông Khê - Lsơn (đường xấu), ăn tối - về đến HN là 1h đêm bị mama mắng như tát cả ao nước vào mẹt roài)
    **********
    T4 off mong các bạn đi đông đủ để đưa ra cung đường hay và thích hợp hơn nhé!(bác nào có quyển Bản Đồ VN thì mang đi hén, oh yeah )
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4 mọi người tụ tập trước cổng CV Thành Công lúc 8h00 nhé. Chúng ta sẽ chốt danh sách và lập cung đường luôn. ai có bản đồ Cao Bằng thì photo ra cho mọi người cùng tham khảo. Những bạn nào đăng ký muộn nếu thiếu ôm hoặc xế thì đành chịu thiệt nhé.
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 27/10/2009
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sarangheeyo nói chuẩn đấy đi Cao Bằng ngoài những chỗ các bạn đi thì không nên bỏ qua tượng anh Kim Đồng - hang Pác Pó- suối Lê Nin - núi Các Mác.
    Có cái này mới đọc được, gửi các bạn tham khảo:
    "Chuyện khó tin nhưng có thật. Ở xã miền núi Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, có một mó (mỏ, hố, vũng, giếng) nước khiến bà con và khách vãng lai từng có mặt đều vô cùng sửng sốt: dù cạn khô kiệt quệ, nhưng, hễ người Nùng sống quanh mó nước mà đọc "thần chú", vỗ tay nhè nhẹ là nước từ trong khe cứ thế dâng lên. Chứa chan..."
    Link: http://www.vtc.vn/394-229420/phong-su-kham-pha/mo-nuoc-hieu-tieng-nguoi.htm
  8. hangaq

    hangaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hix..... tận hôm nay em mới vào được topic nhà mình. Không hiểu có vấn đề gì với cái PC của em nữa, cứ mỗi lần em click vào là treo máy...
    Nghe anh Phượng nói chuyến này có đi qua Đèo Gió... chắc em phải chuẩn bị sẵn cuộn dây để "cố kết" với đồng chí Xế thui. Với trọng lượng của em lúc chạy qua Đèo Gió có khi cả nhà được xem cảnh "thả diều" mất .. :D
    Hx
  9. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thanh ơi còn xe nào dư không cho tớ đăng ký 1 xuất với???
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Vừa cập nhật thông tin thời tiết, phải nói là rất đẹp. Ngày thứ 7 trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28oC, thấp nhất 20oC, có một ít mây. Ngày chủ nhật nhiệt độ từ 18-25oC (anh chị em nhớ mang theo áo ấm nhé), trời nắng, không 1 gợn mây.
    To Ret già: Bác đi chơi không sợ giàn thiên lý ở nhà nó đổ à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này