1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC tầng 5] Kết nối đam mê! Tà Si Láng - Háng Tề Chơ, cuộc hành trình chinh phục Tây Yên Bái từ 20/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thientu1412, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Ở QL cũng có WC và Net nhé . Trăng rằm sáng trưng , đẹp ko ngủ đc... gió biển ***g lộng
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 27/06/2010
  2. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hi, thò mặt vào nhà mới chào mừng cái nhỉ
    vừa tiễn kẻ chạy hơn 200km xuống ăn tối với e về xong, hi vọng bác về ko gặp mưa
  3. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các đồng chí là tớ đã về nhà an toàn, về đến bến xe lương yên lúc 9h30 thì phải.
    Say sóng gần chết... sẽ update tình hình sau.
    Ảnh đẹp cứ gọi là quên sầu.
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Bạn mod cũng nên nhiệt tình tìm hiểu 1 chút nhé . Nhà mới vừa lập thì cả nhà đi Cô Tô luôn , cần lịch trình làm cái gì .
    Muốn biết chịu khó xem tầng trc nhé .


  5. coffeeshop

    coffeeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    +" Các bạn ngoài này vẫn khỏe , hôm nay trên đường ra Cô Tô bác Minh đã đóng góp mồi cho cá bằng bác phở ăn lúc sáng :)) . Hiện tại chúng tớ đang đi kiếm chỗ dựng lều và nướng đồ ăn. Dạ dày của tớ thì đang kêu gào thảm thiết ."
    [​IMG]
    + Lần này đi ko có cỏ non đâu nên ko phải tiếc :))
    + 20h36 : Tìm được chỗ hạ trại rồi , gần biển , vew đẹp , nhiều hải sản
    +.... Tút tút... ko thấy liên lạc ( chắc đang nằm lăn quay ra ngủ , chen chúc chật chội , nóng bức ... tha hồ mà gác lên n)) )
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 27/06/2010
    [/quote]
    @ bạn Ninja: " hôm nay trên đường ra Cô Tô bác Min đã đóng góp mồi cho cá bằng bác phở ăn lúc sáng :))'' Có update lại cái tin nhắn thôi cũng sai.
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là đoàn đi xe máy đã về HN an toàn lúc 2h sáng nay (chỉ dính 1 vụ cơ động hỏi thăm, dưng mừ hem sao, em về đến nhà là 2h35), hành trình dài vô đối từ trước đến nay : 100km, cứ 20-30km dừng, ngủ 15 phút ...
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Hơ hơ.không hiểu sao trong máy ảnh của mình lại có nhiều ảnh tắm biển của chị em thế nhỉ, có đồng chí nào ngồi trên bờ rình bấm trộm chăng, quả này khối người khóc thét (dọa thế^^)
    @All: thế là xong, chỉ vì 1 fút lơ là không cảnh giác, và Cô Tô đã cướp đi 2 mấy năm giữ gìn của mình (ôi còn đâu làn da trắng như tuyết của tôi T_T)
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ha ha, anh có dám chửi "tsb thằng nào cầm máy ảnh của ông chụp trộm 2 mảnh của chị em" không?
    Mà anh giữ gìn cái gì tận 2 mấy năm, lâu thế
    Chắc nhà mình mải ngủ bù và ăn bù vì bao nhiu thức ăn đều trả lại Cô Tô hết hay sao, mà vắng bóng người thía nhở!
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là hôm qua trên tàu về, anh fát hiện trong "đống thức ăn" của em Choang, Beteo và Troâm Troâm có món sườn xào chua ngọt, 3 cái đùi gà và 1 ít mắm tôm, trong khi cả ngày hôm đó đoàn mình chỉ ăn độc có cơm cà và canh rau muống đề nghị trưởng đoàn nghiêm khắc fê bình 3 đồng chí này vì tội ăn mảnh, giấu diếm anh em
  10. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, lết được về đến nhà, 2 cánh tay đau buốt sau vụ ngã ngửa xuống hầm tàu, cùng với cái balo chứa toàn quần áo ướt, giày ướt, 1 đống vỏ sò + cát ... tưởng là xỉu giữa đường giữa chợ mất.
    Vụ Coto này có rất rất nhiều thứ để đâm chém. Ấn tượng nhất là cảnh em chầu chực ở cửa tàu, nâng nui từng túi nôn của ace nhà mình. Em không có máy ảnh để dìm hàng, nhưng e có thể trả lời những câu này: Ai là người bắn phát súng đầu tiên cho vụ nôn hàng loạt của nhà EEC? Ai là người mặc kệ sóng cao vút mạn tàu, mắt nhắm tịt, thả hồn mình vaò những cơn co thắt, và phó mặc nhiều nhất sản phẩm cho cái Xitin này? Ai không cần túi bóng mà úp thẳng mặt xuống biển, vận nội công và... phun trào? Lũ cá biển đã béo lên nhờ những loại thức ăn có màu sắc gì?... Và còn vô số bí mật nữa chưa được công bố. Những ai tò mò nào? Mời có mặt ở vụ off tối nay....
    @ Bác Fei: Bác nhắn cho cháu số tiền mà đội xe máy đã dùng để cháu tổng kết sổ sách nha.
    @ All: Tiền quỹ vẫn còn thừa nhiều. Đủ để cả nhà đập phá đâm chém 1 trận linh đình. Mọi người đóng góp ý kiến về địa điểm đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này