1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC tầng 5] Kết nối đam mê! Tà Si Láng - Háng Tề Chơ, cuộc hành trình chinh phục Tây Yên Bái từ 20/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thientu1412, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bạn đến lớp học nhểy rất là đông, nhưng không biết vì lý do j đó mà lớp nghỉ. Một số bạn kéo nhau lên Cổ Ngư quán trên đường Thanh Niên để hưởng gió mát và ngắm hoàng hôn. Lang man lam. Buổi học đầu tiên sẽ được chuyển sang tuần sau, Thứ 2 tuần sau các bạn nhớ đi nhé. Học phí là 250k gì đó. Cứ mang thừa ra tí còn uống nước.
    A.Fay: Anh đã mua được lều chưa ạ? Anh mua mấy cái. Anh đi Thung Nai chắc chỉ dùng 1 cái thôi chứ. Để em mua thêm cái nữa cho nhóm đi Tĩnh Gia dùng.
    Được Sailormoon19 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 14/07/2010
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Anh mua 1 lều 6 người rồi, tối thứ 6 về HN sẽ chuyển cho nhóm Tĩnh Gia
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Quỹ có hơn 1 triệu mà đã xài mạnh tay thế em, cứ từ từ rồi hẵng mua lều thứ 2 đi, để mọi người góp dần tiền trong các chuyến đi để mua như thế hay hơn. (trừ khi có đại gia nào chịu cho vay vô thời hạn số tiền 1,5 triệu ấy) - Vì để góp đủ số tiền ấy cần rất nhiều chuyến đi chứ không chỉ 1 vài chuyến là đủ.
    Với lại nhóm Tĩnh Gia cân nhắc kỹ vụ ngủ lều nhé, đi hơn 250km về Thanh Hóa mà ko chui vào nhà nghỉ mà lại lang thang ngủ lều liệu có chịu nổi nhiệt không
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 14/07/2010
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mai có ai hứng đi Thung Nai 2 ngày thì alô cho tớ trước 12h trưa nhé đi đến chiều tối thứ 6 về (ngủ ngòai trời - có thể sẽ kiếm 1 cái đảo nổi nào đó để dựng lều ngủ thực đơn 2 ngày là đồ ăn nguội, đồ hộp, thịt hun khói, xúc xích, thịt bò khô...)
  5. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác Fây ơi, e vote cho Hải Thịnh mà, với lại cuối tuần này e có việc rùi ko đi đc đâu
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Tình hình đăng ký đi Tĩnh Gia rất là bát nháo, vì thế không nhận bất kỳ viên sỏi cục gạch nào trên topic này nữa nhé, ai đi được thì 20h tối nay off chốt danh sách tại 15 Cát Linh, khi đi nhớ mang theo 200k giữ chỗ (liên hệ với số đthoại 098.567.9074)
    Lịch trình dự kiến như sau:
    1. Thời gian: từ sáng T7 (17/07/2010) đến CN (18/07/2010)
    (Có thể sẽ xuất fát vào tối thứ 6, ngủ tại Cẩm Thủy để tránh fải fơi mặt ngoài nắng suốt 6h đồng hồ)
    2. Chi phí dự kiến: 600K/người (Chi fí cao vì chúng ta đi ít người, có thể fát sinh hơn hoặc kém tùy vào giá nhà nghỉ và đồ ăn ở đó)
    Dự kiến là 300K/ngày (gồm 2 bữa chính, một bữa sáng, có thể phát sinh nếu oánh chén thêm đồ hải sản anh em muốn nhậu nhẹt + chi phí quán xá, café cà fáo)
    3. Phương tiện: xe máy (xăng xe đổ chung)
    Dự kiến quãng đường khoảng hơn 200km
    4. Lịch trình dự kiến:
    Thứ 6 (18/7/2008):
    6.30 PM: xuất phát từ HN. Địa điểm tập trung: Cổng trường ĐH Thủy Lợi. Ai đến muộn tự đuổi theo!
    Cung đường: HN - Hà Đông - Ba La - Vân Đình - Tế Tiêu - Chợ Bến - Cẩm Thủy - Lam Kinh
    Nghỉ đêm tại thị trấn Cẩm Thủy (hoặc Lam Kinh nếu điều kiện cho phép).
    Thứ 7 (19/7/2008)
    Rạng sáng thứ 7. Xuất phát từ Cẩm Thủy (hoặc Lam Kinh) - Yên Cát - QL 45 - QL 1 - Tĩnh Gia
    Nếu đi từ sáng thứ 7 thì 5.00AM - 6.00AM tập trung và xuất fát thẳng 1 mạch đến Tĩnh Gia
    Thứ 7 và Chủ Nhật:
    Sáng - Trưa - Chiều T7. Tắm biển, ăn uống, đập phá tại bãi biển Tĩnh Gia
    Tối T7. Ngắm hoàng hôn, tối đi thác loạn tập thể hoặc đi ăn mảnh tùy hứng
    Chủ nhật:
    Option1: Sáng sớm dậy sớm ngắm cảnh Bình Minh biển, tắm biển, ăn sáng, sau đó nếu có hứng thì đi Thăm khu Du Lịch Nghi Sơn có: Nhà máy Xi măng, cảng nước sâu, nhà máy lọc dầu. các di tích cổ xưa như pháo đài Tĩnh Hải, Thành ông Ninh. giếng Rửa Ngọc_nơi vẫn còn phảng phất hình ảnh bi thương của đôi tình nhân Trọng Thủy -Mỹ Châu.
    Option 2: Sáng dậy sớm tắm biển. Từ biển Tĩnh Gia có thể ra bến thuyền thuê thuyền đi vòng qua mũi sang bãi Hải Hoà chơi hoặc đi dọc bờ biển sang bãi Nghi Sơn rất đẹp và cực vắng, đưòng đi đến bãi Nghi Sơn thì vô cùng đẹp
    Sau đó về làm thủ tục trả phòng khách sạn té về Hà Nội. trên đường về có thể ghé qua đâu đó mua đặc sản xứ Thanh về làm quà như: Nem chua, dừa?..
    Quay về theo đường cũ. Tạt vào chơi vườn QG Bến En (nếu có time)
    Tối CN: có mặt tại Hà Nội
    Được h0annguyen84 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 15/07/2010
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Sặ Đỏằ' H?NH TRONH Dỏằ KIỏắN
    Đặỏằng xanh: tỏằ'i thỏằâ 6
    Đặỏằng 'ỏằ: sĂng thỏằâ 7
    Chiỏằu vỏằ: theo hặỏằ>ng ngặỏằÊc lỏĂi​
    [​IMG]
    Được h0annguyen84 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 15/07/2010
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hic, cung Tĩnh Gia đi vào tầm thời tiết nắng nóng thế này đúng là dã man, mọi người chú ý vào đến địa phận Thanh Hoá là công an bắn tốc độ trên toàn tuyến nhé (cả buổi tối)
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 15/07/2010
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho lịch xuất fat'' sáng sớm t7, ngắm bình minh lên dần trên đường đi cũng thú vị lắm ý (vì ch` thứ 6 em còn học bơi, sáng t7 lại nghỉ nữa, nên ứ bỏ ch` t6 đâu!) và option 2 (thuê thuyền đi lung tung gì gì đó...) cứ nghĩ ra nh` chỗ để đi, roài vừa khám vừa phá là vui vẻ cả làng mừ, he he
    Với lại e là nóng nhắm, thuê ks ngủ cho mát, dưng mừ cứ vác lều đi, bit đâu tìm đc bãi đáp ngon bổ và free như hum ở Cô Tô thì tội giề ...
    Tối ni em ra off muộn nhá!
  10. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có giai nào dắt thì cũng đi đấy. Không biết còn giai nào không? Chứ đi học nhảy mà cứ lủi thủi một mình thì ở nhà cho lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này