1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC - Tháp số 17] Núi cao Tà Si Láng - Sâu thẳm Háng Tề Chơ - Tử địa Tây Yên Bái... Tiếp tục vẽ nốt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SoldSoul, 07/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peyrap

    peyrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lúc có biến ngoảnh đi ngoảnh lại chả có ai?

    Chiến hữu đệ tử hay thật đấy anh Đ nhỉ?
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn à Bố [-X
    Thằng đệ của Bố nó bận lấy vợ dồy. Thằng con thì Bố hắt hủi. [-(
    Hay Bố con mềnh làm hoà nhoé, dồy con hậu vệ, Bố tiền đạo :-bd
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bạn đang vi phạm quy định diễn đàn đấy bạn Musstol à, bạn có thắc mắc gì không khi tớ nook nick bạn?
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
  5. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
  7. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Í ới trên FB đến hết tuần xem sao, 3 xe là ngon, căng wá thì mới thò mẹt vô đây [:D]
  8. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Dự là trên Fb ko ăn thua, chị cứ loan tin ở đây cho nhanh [:D]
  9. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Ngại chốn đông dân [:D]
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0

    Tôi định nói với bạn cuong1102 đôi lời trong topic hỏi đáp, nhưng đọc được những dòng bạn viết trong topic này thì tôi thiết nghĩ chúng ta chả thể cùng 1 mâm, chả thể ngồi cùng bàn, và chả có cùng 1 ngôn ngữ, thế nên chả cần thiết phải nói thêm điều gì nữa cả.

    Đôi khi kiến thức thì vô hạn, và sự hiểu của mỗi cá nhân lại thật ngắn hạn, tầm nhìn lại càng ngắn hạn hơn theo cái tầm hiểu biết của mỗi người, vì thế, trong cái hư hư có cái thực thực, trong cái thực thực có cái hư hư, rất tiếc là đa phần chúng ta đều là những kẻ mù loà - Mù loà nhưng lại tự vĩ đại bản thân rằng mình-sáng-mắt, vậy nên mới vẽ ra lắm sự nực cười cho thiên hạ mãn nhãn. Nói là nực cười, nhưng tôi lại chẳng muốn cười ai, vì tự tôi cũng thấy mình cũng chỉ là 1 kẻ đui mù trong thế giới của những kẻ thong manh. Sống trên đời kẻ thức thời là kẻ dại, cũng có thể là kẻ khôn. Sự dại - khôn của mỗi người cũng mịt mờ như những ngày xóm tôi mất điện, thằng giầu thằng nghèo, thằng xinh thằng xấu, loạng quạng trong bóng tối thì thằng nào chả giống thằng nào. Thế thì mù cũng là cái lẽ hay ho, vì chả cần phải rạch ròi đẹp xấu làm cái gì cả. Vậy nhưng, thử hỏi thế gian, mấy kẻ chịu thừa nhận mình mù loà ???

    Khốn lẽ vì chẳng mấy kẻ biết mình là ai nên mới huyễn hoặc bản thân để trở thành 1 trò lố trong thiên hạ. Đã là mems của TTVN thì chẳng ai không biết tới cô nàng Lờ Khờ với một câu thông ngôn bất hủ của nàng "Em ăn, em nói, em cười, Thế gian duy chỉ một người như em". Vâng, và giờ đây, TTVN dù không còn hút khách làng chơi ghé qua do tuổi xuân bỗng chốc đã qua xế chiều, thì lại có 1 nhân vật mới cùng một vai diễn mới ra trình làng với cái tên mĩ miều mang nét thu huyền ảo Thu Cúc. Có người nói đó vẫn là Lờ Khờ, có người lại nghi hoặc đó là hậu duệ của nàng. Cuộc đời vần vũ, con tạo xoay vần, nhưng nếu không phải kẻ nhiều chuyện thì cũng chẳng cần biết Lờ Khờ và Thu Cúc là ai, vì xét ra, nhiều người khi quá ngập chìm trong thế giới này, họ thường như thế, mắc một chứng bệnh như thế, nếu có chăng thì biết và kệ đấy mà thôi. Thế giới này, nhiều người đeo mặt nạ, nhiều người ưa diễn chèo.
    Bất giác tự hỏi, tôi có đang diễn vai nào không nhỉ ?

    Đôi lời bâng quơ, tuỳ theo nhận thức của mỗi người tự sẽ hiểu những điều khác nhau, giống như một lă.ng kính mà chẳng ai nhìn thấy mọi điều, vậy nhưng tôi lại đinh ninh sẽ có ít nhất 1 người huyễn hoặc rằng mình hiểu hết, và huyễn hoặc về bản thân tới mức lố bịch. Và khi ấy, chúng ta lại có một vở hài kịch để xem. Đúng ko ?

    Hôm nay là cái ngày vớ vẩn nhất của thế giới hé hé, cái ngày mà thằng Bố oe oe (chả biết oe oe hay toe toe cười nữa, vì mình có sinh ra Bố đâu :D) Chả có hoa, chả có quà, chả có cái gì cả, chỉ cần biết thằng con này nhớ tới thằng Bố, thế là được rồi nhỉ :D Đi biển vui, nhớ quà cho con và chị nhoé :-"

    @Nuy : Mai Nuy về nhà hay chủ nhật vậy ? Mình thì thế nào cũng đc :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này