1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EFO, English club for the olds (2nd house) - English and more...

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Hienchie, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa098

    viethoa098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sáng nay đến cái là fải "buôn bán" ngay cho hot. Tối hôm qua ai mà ko đi thì tiếc hùi hụi nhé. Clb mình đã có 1 ngày 20.10 ( ah thực ra là 21.10 )vui vẻ và đầy ý nghĩa.
    Hum qua khi trả lời câu hỏi " bạn tự hào vì là phụ nữ, why", tớ đã trả lời là " tớ tự hào vì be woman vì tất cả những gì phụ nữ làm được, vì 1/2...nhưng đặc biệt hôm nay tớ tự hào vì là phụ nữ nên mới được xem "Adam và Eva thế kỷ 21 do các bạn nam của clb mình đóng". Thật vậy nha Các amateur actors mà lại cực kỳ pro. Cả nhà mình được buổi cười cực rôm ră đã đời luôn.
    Sang hiệp 2 cả clb mình đi karaoke, thôi thôi cứ là vỡ loa. Anh chị iem hát và nhảy say sưa , ko ngờ nhiều tài năng đã được "phát hiện" nhưng mà nè "hát hay do đội quân cổ vũ đó nha".
    ...Anh em đã gánh vác hết nhiệm vụ mà lẽ ra "phải cho chị em đi du lịch Campu chia nữa chớ". Chỉ lần dầu thôi chứ lần sau các Adam hãy để các Eva ghé vai chung sức 1 tẹo nhá , vì thế giới này Eva là 1 nửa mà
    Mong tuần nào cũng zui thế nhỉ,
  2. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, I have eaten a forbiden fruits and now I know every things...hee, where is my Eve .
    Thanks all EFO''s gals, we have a good meeting sunday
  3. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì, chậm chân quá. Hôm nay vào đã thấy nhà mình post bài ầm ầm rồi. Điều đó chứng tỏ buổi off hôm qua để lại ấn tượng thế nào thì chắc Xương rồng không phải nói thêm đâu nhỉ
    - Cảm ơn anh Tuấn alô alô alô 123 kiêm Eva với thân hình đẹp mĩ miều ( trích lời MC Hải)
    - Cảm ơn anh Hải xayenloc kiêm Adam bị dụ dỗ ăn trái gì đó cùng Eva (kiêu thế chứ, bị dụ dỗ mới ăn đấy)
    - Cảm ơn em Hải kiêm MC rất chi là vui tính với câu nói cửa miệng "Ô mai Gót"
    - Cảm ơn bạn Caocưòng kiêm vai God đáng kính tối qua ( nhìn trịnh trọng phết vuốt râu, gãi cằm như đúng rồi.
    - Cảm ơn anh j` j` đó song ca cùng bài " Chim trắng mồ côi" mà hổng nhớ tên nữa
    - Cảm ơn em j` j` đó hiền ơi là hiền chả thấy nói năng gì kiêm vai trái cấm trong vở kịch
    Cảm ơn nhé! Tất cả mọi người đã làm cho các female của EFO có một ngày 21/10 thật sự vui vẻ và ý nghĩa ( và cảm động nữa vì nghe nói các male đến từ 3pm để chuẩn bị cơ đấy ). Hì, không phải nói gì cho xa xôi nhưng cứ biết là " Tự hào vì là mems nữ của EFO" trong ngày hôm qua. Mọi người nhỉ
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chiểu theo yêu cầu của đông đảo bà con khán giả, tui (tức là tôi í) alooo ô ô..123 - đạo diễn của bồ film ''ăn khách nhất EFO năm 2007" xin tổ chức 1 buổi họp báo ngắn gọn, trên tinh thần đáp ứng sừ mong mỏi và hâm mộ của quý bà con 4 phương. Cuộc họp báo xin đc bắt đầu. Xin được nhường lời cho MC Hải bé, ng sẽ đại diện cho tiếng nói của đoàn làm film "CHIẾC LÁ MÙA THU".
    MC Hải: Vâng chào bà con. 1 ngày thật là đẹp trời fải ko ạ. Xin mời đặt câu hỏi luôn đi ạ. Tôi sắp muộn giờ nấu cơm òi.
    Ms Hienchie: wow ... cho tui hỏi ngài đạo diễn là, lí do gì, í tui là, nguyên cớ gì, nguyên nhân từ đâu, tại sao mà ông đặt tên film là "CHIẾC LÁ MÙA THU"? Hì, khó hiểu quá.
    Mr alo: ồ, thực sự tôi rất đau đầu với những câu hỏi như thế này, bửi thực sự nó rất là .... dễ. He..he... Đơn giản là vì, khi xem film xong, chúng ta sẽ mong muốn điều gì, chúng ta sẽ mong muốn điều gì., chúng ta sẽ mong muốn điều gì. Adammmm...... Anh mong muốn điều gì?
    Mr xay-ia: Ồ, tất nhiên là mong lá rụng òi.
    Mr alo: Yes. Mùa thu lá mới rụng. Chiếc là rơi vào mùa thu, vậy nên tôi đặt tên film là "Chiếc lá mùa thu". Hết.
    MC: ồ, thật là ko gì có thể tưởng tượng nổi. QUả là 1 ý tưởng kịt sức. Tôi hâm mộ ngài quá Mr alo à. Và giờ đây, xin đến với 1 câu hỏi khác ạ. XIn mời.
    Ms vịt-hoa: Hey everybody i i i i ......, thôi cho tớ nói tiếng Việt thôi nhé. Hì ... hì.... Ơ, Cho tui hỏi bạn Adam là .... là ..... tại sao dáng của bạn ... lại .... cao thế? (đỏ mặt òi)
    Mr Xay-ia: Thực sự là rất nhiều cô gái đã hỏi tôi câu hỏi này rồi. Và 1 lần nữa, khăng khăng như chúa đóng đinh, tôi xin khẳng định thêm, rằng, tôi ................ ko ........................ CAO. Hết. (cụt hứng quá)
    Ms Bờ-nu(vừa mới chày vào): Ơ, Vào hoan hô tinh thần của bác adam phát nào. Adam cố lên.
    MC Hải: và bây giờ chúng ta còn ít thời gian thôi. Theo thông tin chính thức bên lề đường thì Mr God Cao Cuờng sắp phải đi chợ rồi. Đề nghị ai có hỏi gì về bác í thì hỏi, để bác í còn về đi chợ. Ơ........ơ...................ko ai hỏi à. THôi thế bác về đi chợ đi. Thế sáng CN này pác có đi đá bóng ko đấy?
    Mr CaoCuong: Ờ ........ Ơ........... Để a nhớ xem nào. Ùi, hình như bà xá bảo fải giặt đống tã cho thằng Ku òi. Thôi, thế thì a ko đi đâu.
    ngâm thơ
    Ai hiểu cho ta
    Mai fải giặt tã
    Sức zai bươn chả
    Ai hiểu cho ta.
    MC Hải: tu .... tu .... Thương thay thân fận đàn ông. Chủ đề topic tuần tới của chúng ta sẽ là: poor to be a man. Mọi người thấy thế nào.
    và giờ xin chờ đợi câu hỏi tiếp theo. XIn mời.
    Ms xương-rồng: CHo mình hỏi, ...... ơ .... đâu rùi....
    MC Hải: XIn hỏi là bạn tìm người à. Tìm ai vầy cà? Tôi có thể giúp đc gì ko thế nhẩy?
    Mr xương-xẩu: Hì .... mình ..... ngượng lắm. Anh í.... Anh í ............. là người đàn ông chấu Ớ. Anh í..... hí .. hí... "Chim trắng mồ côi".
    Mọi người: ồ.............................................................................
    MC Hải: Nào bạn "Chim trắng mồ côi" Mời bạn ra đây. Đừng thì thụp thập thò thậm thịt sau lưng chiến sĩ nữa. Và xin đc giới thiệu bạn mới của EFO chúng ta, anh "Chim trắng mồ côi". Ối tên gì lạ thế.
    Và bây giờ, sẽ là câu hỏi cuối cùng. Xin mời đại ca MC Hà.
    MC Hà: Hi everybody. Chúc 1 ngày vui vẻ. Xin cho mình đc hỏi là............................. mình chẳng có câu hỏi nào cả. Hoan hô tinh thần quyết tử của các bác. Hết.
    Okie, cuộc họp báo đã kết thúc trong hòa bình. Thay mặt đoàn làm film xin trân trọng cám ơn chì em trong khi xem film đã ko ném đá dấu tay, đã ko la ó, đã ko xông lên ...... Chỉ hơi tiếc là chưa có anh em nào bị bắt cả. Tiếc quá.
  5. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hì, thông páo cá nhân là tớ bắt đầu busy từ 5h45->7h30 tối CN òi. Fải học hành nên chắc tạm xa bà con 1 thời gian. :P
  6. viethoa098

    viethoa098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế EFO phải xa Eva ah? Ko bit Adam có chịu đựng được ko vì ăn trái cấm rồi mà, trước khi bị dụ dỗ ăn thì ko nói, nhưng giờ...cố lên Adam nhé
    Mà tên tôi sao lại được đổi mớ thế kia. Người ta tên Việt Hoà cơ mà sao lại thành Duck thế kia??? Bác Alooo hư lém
    Được viethoa098 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 22/10/2007
  7. canphaivq

    canphaivq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    maybe, mr aloo has excited by adam , so he wrote some wrong things,"CHIM TRẮNG MỒ CÔI" <==MR. Huy, Vịt Hoa<==Việt Hòa( flowers of duck hê hê)
    I''m Adam, so I would like say sorry to those person whose were made mistake by Eva.
  8. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Good luck! Hope to see U again
  9. thanhtho12

    thanhtho12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    úi! alua bro, you say good bye so soon!! this time isn''t proper to say good bye!! everyone is so excited now why did you say that? better you did "bác lượn đi ko một lời từ biệt, để người nơi đây ko phải chút , và ngày gặp lại ...Ồ mọi chuyện mới hôm qua" khà khà everyone !! how do you feel my poem, it''s so cool, right?
  10. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hì,

Chia sẻ trang này