1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EFO - nhóm tiếng anh dành cho người già (click p63 để biết thông tin mới nhất về nhóm và cuộc thi sá

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Up cho mọi người đọc nào
    ái chà, cái vụ karaoke hôm qua hơi tiếc 1 tẹo, tiếc là tiếc nhiều đồ ăn ở trên bàn chứ còn hát thì em đoạt giải giọng ca vàng rùi thì cần gì fải trổ tài nhỉ?
    To chie: Chị mà ko mang money-box pig thì chị sẽ phải chịu trách nhiệm hết về số tiền mà club có được do các member phạm lệ quy đó, vì em thu xong và chẳng có chỗ cất thế là em cất vào bụng hết rồi
    he
    Chủ đề tuần tới hay đó
    biết đâu chúng ta lại có được 1 công ty thành lập nếu mà ý tưởng hay?
    up nào
  2. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Up cho mọi người đọc nào
    ái chà, cái vụ karaoke hôm qua hơi tiếc 1 tẹo, tiếc là tiếc nhiều đồ ăn ở trên bàn chứ còn hát thì em đoạt giải giọng ca vàng rùi thì cần gì fải trổ tài nhỉ?
    To chie: Chị mà ko mang money-box pig thì chị sẽ phải chịu trách nhiệm hết về số tiền mà club có được do các member phạm lệ quy đó, vì em thu xong và chẳng có chỗ cất thế là em cất vào bụng hết rồi
    he
    Chủ đề tuần tới hay đó
    biết đâu chúng ta lại có được 1 công ty thành lập nếu mà ý tưởng hay?
    up nào
  3. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lân đầu tiên đi một buổi offline thấy không khí mọi người trẻ trung thật. Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác về những điều mới mẻ như vậy. Từ xưa cứ nghĩ mình là người già lắm, mà như vì công việc nên lúc nào mình cũng nghĩ và cố tạo ra cho mình già già một chút.
    Buổi đầu tiên đến hơi bỡ ngỡ khi mình chèo lên tầng 3, nhìn thấy mấy em trẻ trung 9x tưởng quân nhà ta, đang định ngạc nhiên thì hỏi ra hoá không phải, đành tiu nghỉu.
    Xuống tầng hai thấy mấy member nhà ta đang hý hoáy với cái đầu DVD nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức thì thầm nên khi xem phim mọi người phải sát lại gần nhau để nghe cho rõ. Nhưng mà thế hoá ra lại vui.
    Bộ phim xem hấp dẫn và có nhiều trường đoạn hấp dẫn theo đầy đủ mọi góc độ nhưng thực tình mình mãi vẫn chẳng hiểu nổi cái môn game đó. Mình không hiểu nó hấp dẫn ở điểm gì mà dân U.S lại mê như kiểu người Việt nam mê bóng đá vậy??
    Mình cũng k hông đến lỗi lẻ loi khi có những thành viên mới giống mình, nên mọi chuyện hoà nhập diễn ra rất nhanh, mà hình như mình cũng là người dễ hoà đồng thì phải nên mọi thứ đều ok lắm! Buổi xem phim đầu tiên bắt đầu bằng màn giới thiệu những thành viên với nhau. Lâu rồi không nói tiếng anh nên miệng nói hơi ngượng một chút, phải nói là trình độ nói English của mình là kém thì đúng hơn, nhưng mà mình nghĩ sớm muộn gì mình cũng khắc phục được. Nhưng mà nghe mấy member cũ nói tiếng anh như gió ngang tai làm mình cũng thấy kinh hồn. Thế mà mấy người còn bảo là những người trình độ kinh dị hơn nữa hôm nay bận nên không có mặt. Mình thấy vừa kinh hoàng vừa thấy hâm mộ quá, Chủ nhật tuần này mong sẽ gặp được những cao thủ đó. Nghĩ vậy mà thấy hồi hộp hết cả cõi lòng.

  4. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lân đầu tiên đi một buổi offline thấy không khí mọi người trẻ trung thật. Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác về những điều mới mẻ như vậy. Từ xưa cứ nghĩ mình là người già lắm, mà như vì công việc nên lúc nào mình cũng nghĩ và cố tạo ra cho mình già già một chút.
    Buổi đầu tiên đến hơi bỡ ngỡ khi mình chèo lên tầng 3, nhìn thấy mấy em trẻ trung 9x tưởng quân nhà ta, đang định ngạc nhiên thì hỏi ra hoá không phải, đành tiu nghỉu.
    Xuống tầng hai thấy mấy member nhà ta đang hý hoáy với cái đầu DVD nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức thì thầm nên khi xem phim mọi người phải sát lại gần nhau để nghe cho rõ. Nhưng mà thế hoá ra lại vui.
    Bộ phim xem hấp dẫn và có nhiều trường đoạn hấp dẫn theo đầy đủ mọi góc độ nhưng thực tình mình mãi vẫn chẳng hiểu nổi cái môn game đó. Mình không hiểu nó hấp dẫn ở điểm gì mà dân U.S lại mê như kiểu người Việt nam mê bóng đá vậy??
    Mình cũng k hông đến lỗi lẻ loi khi có những thành viên mới giống mình, nên mọi chuyện hoà nhập diễn ra rất nhanh, mà hình như mình cũng là người dễ hoà đồng thì phải nên mọi thứ đều ok lắm! Buổi xem phim đầu tiên bắt đầu bằng màn giới thiệu những thành viên với nhau. Lâu rồi không nói tiếng anh nên miệng nói hơi ngượng một chút, phải nói là trình độ nói English của mình là kém thì đúng hơn, nhưng mà mình nghĩ sớm muộn gì mình cũng khắc phục được. Nhưng mà nghe mấy member cũ nói tiếng anh như gió ngang tai làm mình cũng thấy kinh hồn. Thế mà mấy người còn bảo là những người trình độ kinh dị hơn nữa hôm nay bận nên không có mặt. Mình thấy vừa kinh hoàng vừa thấy hâm mộ quá, Chủ nhật tuần này mong sẽ gặp được những cao thủ đó. Nghĩ vậy mà thấy hồi hộp hết cả cõi lòng.

  5. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hix hix, đề nghị Mphuong k đc tường thuật hay như vậy chớ, tớ phải đi xin kim chỉ về khâu mấy đoạn ruột đứt vì tiếc đây nè.
    tiếc quá khóc méo cả mặt thành hình khúc xương rùi
  6. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hix hix, đề nghị Mphuong k đc tường thuật hay như vậy chớ, tớ phải đi xin kim chỉ về khâu mấy đoạn ruột đứt vì tiếc đây nè.
    tiếc quá khóc méo cả mặt thành hình khúc xương rùi
  7. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Úp, úp và úp nào,
    phen này mà tường thuật thì mất cả 2 tiếng liền đấy chị CHIE ah
    hehe
    lần sau cố gắng đi đầy đủ cho đỡ tiếc nha.
    em thích cái đoạn put shirt up của cái cô gì đó để cho các chàng trai kia không thể mang bóng qua được
    break books là gì bà con nhỉ?
    (HI vọng là mình nhớ đúng từ break books)
    Nếu em nhớ đúng + nếu ai không bít có thể ask MPHUONG chị ấy có thể explain. ka ka

    party tiếp nào
    Được ngonuong2402 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 28/05/2007
  8. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Úp, úp và úp nào,
    phen này mà tường thuật thì mất cả 2 tiếng liền đấy chị CHIE ah
    hehe
    lần sau cố gắng đi đầy đủ cho đỡ tiếc nha.
    em thích cái đoạn put shirt up của cái cô gì đó để cho các chàng trai kia không thể mang bóng qua được
    break books là gì bà con nhỉ?
    (HI vọng là mình nhớ đúng từ break books)
    Nếu em nhớ đúng + nếu ai không bít có thể ask MPHUONG chị ấy có thể explain. ka ka

    party tiếp nào
    Được ngonuong2402 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 28/05/2007
  9. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bay gio moi thay dai sao tu nhien lai lay nick SoKhanh kia chu. Club minh toan nhung em de thuong, khong nhung the em Minh Phuong rat la nang dong, em Thanh Ha thi hat rat hay. Noi chung cac em lam anh chang co thoi gian de de y den may gentleman nua. Ma gio moi biet em ra ve giua chung la Ngonuong ah`, sao lai la Ngonuong nhỉ, co phai nguoi iu em i'' cua do em i'' bang ngo nuong khong nha`. Hy vong lan toi minh duoc la quen voi nhieu nguoi hon, nhat la khi nghe em MPhuong gioi thieu ve Trang tmt co le minh nhan tmt luon la Idol.
  10. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bay gio moi thay dai sao tu nhien lai lay nick SoKhanh kia chu. Club minh toan nhung em de thuong, khong nhung the em Minh Phuong rat la nang dong, em Thanh Ha thi hat rat hay. Noi chung cac em lam anh chang co thoi gian de de y den may gentleman nua. Ma gio moi biet em ra ve giua chung la Ngonuong ah`, sao lai la Ngonuong nhỉ, co phai nguoi iu em i'' cua do em i'' bang ngo nuong khong nha`. Hy vong lan toi minh duoc la quen voi nhieu nguoi hon, nhat la khi nghe em MPhuong gioi thieu ve Trang tmt co le minh nhan tmt luon la Idol.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này