1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EFO - nhóm tiếng anh dành cho người già (click p63 để biết thông tin mới nhất về nhóm và cuộc thi sá

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quá vui!!!!, chúc cho EFO ngày càng phát triển, chuc Trang lên đường mạnh giỏi.
  2. fan_fan0102

    fan_fan0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    To sis : Thượng lộ bình an !
  3. fan_fan0102

    fan_fan0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chúc tip !
    to sis : chúc cuộc sông luôn viên mãn và ngọt ngào ! ( như cái em tặng )
  4. mphuong2011

    mphuong2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    he he he, tiếc quá vì không tham gia được ca 2 với mọi người. hôm qua 10 đêm em mí về đến nhà! bùn ngủ ríp mí nhưng đến khi đổ ảnh ra máy lại cười nghiêng ngả => tỉnh như sáo Nhìu ảnh đẹp ghê!! em đang tính có lên post ảnh lên forum không, hay chỉ chọn lựa, ghi đĩa tặng sis và các mem tham gia hôm qua thui nhỉ??? Các pác cho ý kiến ạ!!!
  5. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    choài ơi, tác phẩm của mình được up đầu tiên kìa, hehe, đẹp chứ pà con!
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    hôm qua rất tiếc là ko được đóng phim tình cảm, phí quá
  7. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đúng là vui dã man, tình hình là em cũng giống sis cười xái cả quai hàm rùi. Rõ ràng là ảnh xem rùi mà sáng nay thấy sis post ở trên đây vẫn cười rung rinh nghiêng ngả.
    To mphuong: ý kiến là post 1 ít ảnh độc độc thui nhứt là mấy cái tập thể í còn thì in đĩa.
    À, hôm wa k đóng đc film Hàn nhưng có film bạo lực cứ gọi là, cả nhà nhỉ
    Được hienchie sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 25/06/2007
  8. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn xayenloc, fan_fan và tất cả các mem lần nữa (fan_fan chúc sis lúc nửa đêm + lúc trời rạng sáng ah? ). Có lẽ cũng chỉ post được 1 số hình thôi, chứ post hết vài trăm cái từ 5 cái máy ảnh thì các mem nhà mình chỉ có ngồi xem ảnh cả ngày thôi mất!
    Tớ tranh thủ chưa bị em Gấu kiểm soát bản quyền đã post trộm mấy cái hình của club mình lên blog tớ. h cóp trả entry đó của tớ về đây. Huề nhé!

    --------------------------
    OFFLINE WITH EFO JUNE 24TH
    Hôm qua vui quá là vui! Lần đầu tiên tớ biết thế nào là cười nhiều quá sái quai hàm. Có một lúc trong ngày, tớ cứ thò tay lên giữ phía dưới gò má, vị trí mấy chú răng hàm cuối cùng của tớ vì sợ nó rụng ra bất tử bất cứ lúc nào!
    Nhân dịp post ảnh lên mạng cho các bé, post luôn mấy cái lên blog của mình vậy, mặc dù đã được dặn dò là phải qua kiểm duyệt đã mới được post, he he?
    Tối về, đúng hôm nhà có khách, mặc dù đã nấu cơm xong hết trước khi đi, má mì gần như chỉ phải đảo lại 1,2 phát là đem ra mời khách được rồi, vẫn nghe pa cằn nhằn ?oEnglish club mới tgia được tháng trời, bày đặt chia tay với chia chân!?. Ngồi cười hì hì?dư âm của cả ngày trời đội nắng, cười!
    Pa nói cũng đúng. Thực ra tớ tgia club, đếm chính xác ra, số buổi vừa đủ lấp đầy 1 bàn tay. Thế mà khi biết tớ sắp đi Pháp, các bé và các anh vẫn tổ chức 1 buổi off hoành tráng để làm kỉ niệm, có quà và có những lời chúc, cứ như 1 cuộc chia tay sự thật vậy. Quen nhau chỉ mới ngắn ngắn ngắn thôi, mà tình cảm quá! Muốn khóc!
    Cuộc chơi bắt đầu vào cái giờ oái oăm nhất quả đất: 13h30 trưa, cứ tưởng cả nhà sẽ cao su ít nhất nửa tiếng ai dè 2 cô cháu (lôi bé Linh theo) đến nơi đúng 13h30 mọi người đã ở đó hết rồi! Làm giặc trong bảo tàng dân tộc 1 lúc thì cả tiểu đội kéo ra làm giặc trong vườn bảo tàng. Nói chung là đi đến đâu, dân tình dạt ra đến đấy! Già rồi, mà tgia cùng hội trẻ (điểm xuyết 1 số người già hơn mình) cũng thấy mình trẻ hóa theo. Mà thôi rồi anh Cheetah thì chuyên gia đạo diễn những pha không cười sẽ đứt ruột mà chết mất!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 1 lúc, nghịch dại, Ngonuong còn đem cây cầu bắc ra nhà nổi cất đi, báo hại 4 đứa bị rớt lại trên cầu la oai oái và bác bảo vệ từ xa gào lên mắng nhiếc. Cầu vừa đặt lại vị trí, thấy bé Linh nhà mình phóng ù phát ngược về đất liền. Hỏi ra hóa ra em nó sợ bị nhốt lần nữa. Dại chưa Ngô ơi, dọa cháu chị chạy mất tích thế này cơ hội gọi chị bằng cô càng ngày càng xa quá đi thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ nhất vụ bác Tuân làm quả song phi từ bờ này sang bờ kia suối. Nhìn thôi đã thấy hãi. Như tớ chắc phải song phi làm 2 chặng mới qua được. Cuối cùng khi bác ấy đáp xuống bờ bên kia, cả lũ chả ai bảo ai vỗ tay rào rào (ơ mà không biết mấy phó nháy có vỗ tay ko đấy, chứ vỗ tay nữa là nhà mình chả có ai có cảnh bác ấy song phi đâu). Hic, phải cái bác ấy đáp xuống ngay cục đá, đáp đất 1 cái, vừa kịp cười mặt đã méo xẹo đi, trật trân. Báo hại mọi người đang toe toét cười vỗ tay đôm đốp mặt cũng méo xẹo nốt. Thương quá là thương! Ôi mà bác Tuân có mấy cái ảnh rõ tình củm với các em, trong máy tớ lại không có! Phí của!
    Ấn tượng bé Hà và bạn áo Hồng, tên? Thảo phải không nhỉ, tạo dáng đẹp ghê cơ. Ấn tượng, trẻ trung và? quyến rũ? he he?. Tớ cá là mấy anh con trai, kể cả ko phải là phó nháy cũng tranh thủ liếc trộm vài lần!
    [​IMG]
    Tội MPhuong có cái máy xịn, cứ phải lon ton chạy theo mọi người làm phó nháy. Ơ mà được cái con gái cầm máy hình, góc ngắm đẹp ra phết, nhìn ảnh nào thấy yêu ảnh ấy, chả bù cho bác Cheetah chụp ảnh toàn thấy chân với m?ông!!!
    [​IMG]
    Đập phá chán ở bảo tàng, tiểu đội di cư ra bến Hàn. Đường đi vất vả vì lúc nào cũng nghĩ đến kem Tràng Tiền, đến được chỗ có kem nó lại đang sửa chữa, hết cả ăn! Nắng nôi, khát nước, cứ như đi trong sa mạc gặp ốc đảo nhưng lại đúng đồ rởm. hic hic?. Ở bến Hàn, ngồi uống nước hóng gió xong là tớ hết cả thở. Hết sức chụp hình rồi, ngồi ngó mấy bé trẻ trung tạo dáng. Công nhận y như công nghệ Hàn! Máy hết pin, đến đoạn này là Gấu nghỉ chụp (Gấu làm j` ở bến Hàn mà rơi trong ruộng sen lâu thế nhỉ?) nên đành chờ ảnh mọi người post lên vậy!
    Đưa bé Linh về, đón ông xã ra, nhập vào đoàn đi nhậu Phở cuốn, phở chiên trứng, phở chiên ròn. Toàn những món xã và tớ ăn lần đầu. Nói ra thì ngượng, nhưng mà thế thật! Có món phở cuốn thì ăn vài lần rồi nhưng toàn tớ tự làm, hì hì?còn cái hàng hôm qua, nghe bé Chie quảng cáo sau 1 hồi lạc đường lòng vòng và hò hét như khùng tìm chỗ là ?ongon nhất làng Ngũ Xá?. Ngon thật! Ơ, lại chả có cái ảnh nào để post típ rồi!
    Quá trình bé fan_fan tìm lại nhóm cũng thật oanh liệt. Trên chục cú điện thoại khắp các hướng + gần chục cái sms cũng khắp các hướng, cuối cùng thì các mem nhà ta cũng tìm thấy nhau. Bến Hàn bé tí nhưng chắc rồ-man-tích quá nên ai cũng lòng vòng cứ chạy lòng vòng tìm nhau hết. May mà cuối cùng trời cũng ko phụ người có lòng, nên quân ta cuối cũng đã được bổ sung thêm 1 chiến sỹ diệt Phở!
    Còn một số bé ngoan hơn, lại bận chú tâm tạo dáng, như bé Sao Băng (Phải hôn nhỉ Lady-in-Pink?), thêm bạn nữa của bé Hà, thì không có vụ xì-căng-đan gì, chỉ có tần suất lên ảnh đến khi tập hợp ảnh lại, chắc là áp đảo, he he.
    [​IMG]
    Anh xã nhà tớ về nhà tâm sự là các bé dễ thương quá (ơ mà nói bé là cả bé trai và bé gái đấy!). Hiếm khi đông người mà toàn người lạ thế này anh xã nhà tớ cảm thấy thực sự thoải mái, thế mà tối qua, vui thật. Chắc 1 phần là nhờ mấy phát 100% với các mem male đây mà!

    Cám ơn tất cả về một buổi đi chơi vui, và trên hết, về những tình cảm mà các mem dành cho tớ, và dành cho nhau!
    Mong nụ cười và hạnh phúc luôn ở bên mỗi chúng ta!

    ____________
    Được nhoc_tmt sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 25/06/2007
  9. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt đón chào investip, nhưng phải đổi xưng hô 1 chút: tất cả mems EFO sẽ gọi investip là "bác"
  10. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy ảnh offline vui nhộn thật, cơ mà hix... bác investip 31 gọi là "bác" mình 33 gọi là gì nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này