1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eighthree Mythology - Thần thoại 83

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Eighthree Mythology - Thần thoại 83

    Eighthree mythology: (thần thoại 83 )

    Đầu tiên có hai vị thần:
    Một là Tiny - nữ thần hộ vệ cho sự bình yên, người sáng lập tập đoàn War Pigs, có trách nhiệm bảo vệ vùng đất Eighthree tươi đẹp. Nhưng vị thần này cũng hay dắt pigs đi phá phách các vùng khác để cho.. vui , thậm chí đã có lần rủ rê mọi người lôi cả thần Béo đầu chó tối cao Atêxê(sẽ kể sau) ra trêu chọc trước Hội nghị các thần .
    Thứ hai là Long.HS, tên thường gọi là Long Nợn. Đây là vị thần sáng tạo. Rất vui vẻ và cũng rất... củ chuối. Thần trông coi việc văn nghệ văn gừng và sáng tác văn chương theo trường phái "Chuyệnbậybạcườiđaucảruột".
    Một hum, hai vị thần này quyết định.. lấy nhau , dưng mà lấy nhau thì phải có sự đồng í của bố mẹ. Thế là nữ thần Tiny phải đến xin phép papa mình là thần bò 1sừng có cánh Cao èn chích cừn để lấy thần Nhợn LongHS về làm cún.
    Tuy nhiên, Thần bò, trong một lần ham vui, đã nhận phong bì đút lót của thần Núi và đồng í gả thần Quạ Tiny cho hắn. Tiny tức giận, trừng phạt thần Núi bằng cách kéo tóc hắn, khiến cho đầu hắn mọc lên tua tủa những loại cỏ dại xấu xí, và từ đó thần Núi đi đâu cũng phải đội mũ hoặc vuốt keo con voi lên đầu.
    Tiny và Long Nợn lấy nhau. Trời mưa bong bóng phập phồng, con đi lấy chồng dì cũng đi theo Vợ bé của thần bò Cao èn chích cừn là nữ thần Cơbanơ (Cờ 3 nờ CNNN) không chịu làm lẽ, quyết định bỏ ông chồng rượu chè bê tha để kím chồng mới. Tên thần Núi, vốn cay cú thần bò, liền bắt cóc ngay Cơbanơ tha về hang. Núi hoá phép một con đại bàng khổng lồ thành một đồng xu bằng bạc rất đẹp (không tin sao? kiểm tra xem) rồi đeo vào cổ Cơbanơ, khiến nàng không thể trốn đi đâu được (trốn đi thì đại bàng lại tha về). Từ đó Cơbanơ làm vợ Núi, còn Núi nhờ lấy được Cơbanơ nên bỗng nhiên trở thành .. dượng của Tiny và LongHS hic hic
    Thần Bò, sau khi người vợ xinh đẹp bỏ đi, không có ai nấu cơm và giặt giũ wần áo cho nên rất bùn rầu. Thần rời bỏ đỉnh núi thiêng (lúc bí h bừa bãi như đống rác), cải trang thành một chàng trai bụ bẫm xuống trần chơi. Một hôm, khi đi qua làng Thaithinh, thần nhìn thấy chị cùng cha khác bố của thần Quạ Tiny là nữ phù thuỷ Soma. Lúc đó phù thuỷ Soma đang đun một nồi độc dược to bự, hơi nóng bốc lên xanh lè. Thần bò đói wá, lừa lúc Soma quay đi liền mò vào húp sạch. Thuốc vừa trôi khỏi cổ, Thần bò bỗng cảm thấy người lâng lâng bay bổng, phê như con tê tê và... iu phù thuỷ Soma ngay lập tức. Thì ra nồi độc dược đó chính là Bùa iu, Soma nấu cho Cô tiên Hermione (cô này định dùng độc dược để lừa thần Nợn LongHS hừ hừ). Thần bò liền túm ngay lấy nữ phù thuỷ Soma đặt lên lưng mình, vỗ cánh phành phạch bay về núi làm lễ cưới chính thức. Từ đó, Soma không còn là chị mà trở thành Mẹ của Tiny .
    Thật không may cho cô tiên Hermione, khi đến nơi thì chỉ còn một tẹo thuốc dính nồi, chả làm ăn gì được. Cô bực quá liền đổ tuột chỗ thuốc tiên xuống tảng đá (Rock ) kê nồi rùi bỏ về. Tảng đá dính thuốc thần, lẽo đẽo lăn theo cô tiên, lăn qua bao nhiêu núi đồi, sông suối, nó được mài nhẵn trở thành một khối tròn ung ủng như con lợn sữa. Cô tiên thấy hòn đã tròn trịa dễ thương liền mang về làm đá... kì lưng Hòn đã ở với cô tiên lâu, cũng ngấm khí tiên và.. thành tinh, biến thành quái vật đá Rockvonu. Cô Tiên Hermione vốn là chị hai của nữ thần Tiny, nhưng vì tội dụ dỗ thần Lợn và chơi với quái vật đá kê nồi Rockvonu đã bị các thần hạ hai bậc hành kiểm, trở thành em của Tiny hí hí
    (to be continued)





    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  2. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Báng bổ báng bổ

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Không biết nó gì hơn

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  4. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vơ hết về cho gia đình mình ....cưới nhau rồi mà còn lăn tăn ..con thằn lằn ....
    Chả còn cả tiền mua chữ ký ...hizc !​
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he he ..đầu óc bay bổng quá

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Eo` eo`, chiện ra đình cứ lói tẹt ra thía ngừi ta cho chít
    No matter what I do ...
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    ah, hum trước bắt quả tang VMV đi xem phim với em nào đeo kính áo cá rô đeo ba lô trông hay lắm VMV có họ hàng với ai không nhỉ? (viết tiếp )
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải khai báo hộ bạn bè um cả Forum lên thía nhỉ hả Tiny :D

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vmv gọi Mummy là "bà xã", gọi Her là "chị" đấy "kon" ơi
    No matter what I do ...
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chịu thôi à em ơi ... hôm trước đã chả thống nhất là bó tay với cái gia phả trong hội rồi kơ mà
    Am I .. all alone .. again ?

Chia sẻ trang này