Lạnh mùa thu Vậy là Hà Nội chính thức vào thu. Tôi yêu cái cảm giác lang thang trên đường **************vừa mới lơ phơ lác đác lá vàng, yêu bầu trời mùa thu vừa trải qua cái nắng gay gắt của mùa hạ và đang hồ hởi đón chờ gió lạnh đông sang. Mùa thu với tôi là điều kì diệu của tạo hóa, là mùa mà người ta cảm thấy cô đơn nhất, và là mùa mà bản thân tôi- một đứa thích lang thang thấy rõ nét nhất từng tầng sâu của cuộc sống. Nhiều lúc tôi nghĩ về sự ít khi cảm thấy cô đơn của bản thân mình. Phải chăng là tôi đã quá quen với nó từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, cho nên có hề gì khi ngồi một mình cafe và ngẫm nghĩ, sống một mình và viết một mình. Tôi yêu lắm từng giây phút cafe trà đá với những đứa bạn hai mà như một, con Hoài, cái Hậu, thằng Minh, thằng Gà, những đứa thân thiết theo một kiểu khác như em Belinda, thằng Young, con Tuyết, vân vân và vân vân. Nhưng đừng nói với tôi là bạn chưa bao giờ cần thiết đến những khoảng trống, chỉ để ngồi một mình và nghĩ ngợi Đôi khi tôi thấy sự không thấy cô đơn của mình khá là "nguy hiểm",bởi đã là con người thì chúng ta cần có nhau, đã là một "người bình thường" thì chúng ta cần ai đó ở bên cạnh biết nhường nào. Thế rồi may mắn cho tôi, đem băn khoăn này đến người lớn tuổi để có cảm giác an toàn và chắc chắn về bản thân mình. Bố Tom luôn là người tôi gửi gắm tất cả tâm sự, và chờ một cái email lúc nào cũng rõ ràng, súc tích, và có những cách giải quyết + lối thoát mà theo tôi là siêu việt Tôi đọc đi đọc lại những email như thế, và cảm nhận tình yêu của bố dành cho tôi. Bố tin tưởng nhiều và sụp đổ nhiều, thật là có chút gì đó khập khiễng khi tôi so sánh bố Tom với Trịnh Công Sơn, nhưng thực sự ở hai con người này có cái gì đó giống nhau về mặt lý tưởng, cho dù văn hóa Mỹ khác văn hóa Việt Nam 20 năm trước, cho dù văn hóa Mỹ chẳng có chút nào tương đồng với Tam giáo ở Việt Nam Bố Tom luôn dạy tôi về sự khát khao đạt được mục tiêu , sống an nhiên tự tại, và mối liên hệ với người khác. Bố Tom vất vả điều trị trong bệnh viện, nhưng không quên hỏi han tôi mọi điều và truyền cho tôi niềm tin và sự yêu thương. Tôi thấy mình quá may mắn vì đã được nhiều tình cảm và sự quan tâm như thế........ Thế thôi, một ngày mùa thu mà trời mưa rả rích, se lạnh từ đêm qua Lui