Nhận lời động viên và khuyến khích từ phía bác khongten, em mạo muội mở topic để ca tụng thần tượng của mình . Tuy nhiên bài này em Ctrl C bên box Nga của tác giả @bohemian. Em đã gửi PM xin bản quyền Vài nét tiểu sử của Elena Dementieva: Sinh nhật: 15-10 năm 1981 Nơi sinh: Moscow , Nga Chiều cao: 1.80 cm Cân nặng: 64 kg Tay thuận: Tay phải Các danh hiệu cá nhân đã giành được: 4 Các danh hiệu đánh đôi đã giành được : 5 Các nét chính trong sự nghiệp thi đấu của Elena Dementieva cho đến nay: Vô địch các tour nằm trong hệ thống của WTA (Liên đoàn quần vợt thế giới:Năm 2004 tại Hasselt (Bỉ), 2003 tại Amelia Island, Bali, Thượng Hải, 2002 tại Buchen -Đức, 1997 tại Istabul, 1996 tại Jumula Đã lọt vào các trận chung kết: 2004 - Miami, Roland Garros, US Open; 2002 - ?Ts-Hertogenbosch; 2001 - Acapulco, Moscow; 2000 - Olympics. Lọt vào bán kết các giải:2004 - Los Angeles, San Diego, New Haven; 2002 - Filderstadt; 2001 - Miami, Leipzig; 2000 - US Open, Season-Ending Championships, Indian Wells, Los Angeles; 1999 - Palermo. Vô địch đánh đôi: 2003 - ?Ts-Hertogenbosch ( với Krasnoroutskaya); 2002 - Season-Ending Championships (với Husarova), Berlin (với Husarova), San Diego (với Husarova), Moscow (với Husarova). Lọt vào chung kết các trận đánh đôi tại :2002 - US Open (với Husarova), Paris Indoors (với Husarova), Indian Wells (với Husarova); 2001 - Moscow (với Krasnoroutskaya). Ngoài ra Elena Dementieva đã từng tham gia đội quần vợt nữ quốc gia Nga tham dự Fed Cup từ năm 1999, 2001-2002.Từng tham dự Olympics mùa hè năm 2000 và năm 2004. Trên sân quần vợt, huấn luyện viên của Elena Dementieva là Sergey Pashkov còn ngoài sân huấn luyện viên của cô chính là bố mẹ mình.Bố Lena tên là Viacherslav là một kĩ sư điện.Còn mẹ tên là Vera -là một giáo viên cũng là người đồng hành cùng cô khắp thế giới trong các tour thi đấu.Elena có một người anh trai tên là Vsevolod hiện đang là sinh viên đại học. Ngoài quần vợt, Elena Dementieva còn thích đánh cờ và trượt tuyết.Lena đã từng học lớp Pháp trường phổ thông chuyên ngữ.Cây vợt Lena ngưỡng mộ nhất là Martina Hingis. Các giải thưởng Giải thưởng của cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin cho trận chung kết năm Rolan Garos với Anastasia Myskina.Đây cũng là trận chung kết toàn Nga đầu tiên trong năm Giải Phụ nữ của năm 2001 do đã có những bước tiến vượt bậc và vươn lên vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng các tay vợt hàng đầu thế giới đồng thời giúp đội tuyển quần vợt nữ Nga trong trận chung kết Fed Cup Giải thưởng "Tay vợt tiến bộ nhất năm 2000" [*]Giải thưởng năm 1996 cho chức vô địch đơn giải quần vợt trẻ và lọt vào trận chung kết nội dung đánh đôi khi Lena mới 16 tuổi Elena Dementieva ngoài đời Elena Dementieva và Anastasia Myskina
Chúc mừng Elena Dementieva vừa lọt vào vòng tứ kết đơn nữ NASDAQ 100 Open sau khi đã thắng T. Golovin (Pháp) 2-1 (6-3, 6-2, 6-1) Trận sau Dementieva sẽ gặp Kim Clijsters(Bỉ) ! Khó khăn đó, nhưng vẫn hy vọng cô sẽ tiếp tục chiến thắng ! Năm ngoái, Elena đã vào đến trận chung kết của giải này nhưng để thua Serena Williams 0-2.
Dementieva: Sao anh Batigol_HN lại nói em xấu và già , nhưng em đánh hay hơn con bé nhà anh nhiều !
Elena Dementieva mà xấu thì có lẽ trên thế giới này không tồn tại khái niệm về cái đẹp Điều đặc biệt ở Elena Dementieva là ở chỗ cô biết cách kết hợp giữa một vẻ đẹp Nga rất điển hình với một thân hình lý tưởng đầy sức mạnh. Trong các cô gái Nga ở Top 100 chỉ có Elena Dementieva, Anna Chakvetadze hay chí ít là Maria Kirilenko là có vẻ đẹp mang đậm chất Nga nhất. Elena Dementieva luôn bị chỉ trích về các quả giao bóng yếu và không có uy lực. Đổi lại cô gái này lại có quả forehand thuộc loại đỉnh nhất nhì ở WTA. Elena Dementieva còn được coi là kẻ không may mắn trong các trận chung kết. Một thành tích không tồi trong năm 2004 khi lọt vào tới 2 trận chung kết 2 giải Grand Slam. Good luck Elena Dementieva !
Lại 1 lần nữa Dementieva không may mắn trong trận chung kết khi thua Justine Henin ở Charleston (Family Circle Cup) 2005. Trong một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, hạt giống số 2 Dementieva, á quân tại Pháp và Mỹ Mở rộng 2004, đã khởi đầu đầy quyết tâm, khiến tay vợt người Bỉ phải vất vả, chạy khắp sân và nhanh chóng dẫn 5-3. Nhưng Henin đã chiến thắng liên tiếp 8 game tiếp theo để đảo lộn thế trận. Chị sau đó cũng đã bị gỡ 4-4, nhưng rồi mọi chuyện đã không quá tệ với tay vợt người Bỉ. Dementieva cho rằng thất bại của chị là do không thể tận dụng được cơ hội: "Trận chung kết là một cuộc so tài đẳng cấp. Tôi bỏ lỡ một vài cơ hội ở set thứ nhất, đặc biệt khi đã dẫn trước 5-3. Sau đó, tôi không dám mạo hiểm và quyết tâm cao độ như trước đó. Tôi cũng bỏ lỡ cơ hội dẫn 5-4 ở set thứ hai. Có lẽ tôi đã kém may mắn trong những trường hợp đó. Henin xứng đáng với chiến thắng".