1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Elephant - Nỗi đau nước Mỹ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sutumom, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Elephant - Nỗi đau nước Mỹ

    Bộ phim Elephant đã mang lại cho đạo diễn Gus Van Sant khá nhiều giải thưởng quốc tế trong năm 2003, có thể kể tới giải quan trọng là Đạo diễn hay nhất của Liên hoan phim Cannes 2003. Tuy nhiên, Hiệp hội điện ảnh Mỹ lại không trao cho nó giải Osca nào dù có khá nhiều lời tiên đoán. Có nhiều lý do khác nhau nhưng không thể không nói rằng nội dung của bộ phim đã lấy mất đi khả năng dành giải của nó. Một đề tài quá nhạy cảm đối với xã hội Mỹ : bạo lực trong trường học.
    Elephant không phải là một bộ phim xuất sắc, vậy sao nó lại được BGK tại LHP Cannes trao cho giải thưởng giá trị đó? Có lẽ điều thuyết phục BGK nhất chính là cách tiếp cận nội dung của nó. Trong bộ phim dài chưa đầy 2h này bạn phải xem đi xem lại những cảnh quay đến 2, 3 lần. Tuy nhiên, chính vì thế bạn hiểu một tình huống từ nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn khác nhau. Và chính cách quay như thế chính là câu trả lời cho tình huống cuối cùng của bộ phim: John (tôi không nhớ tên nhân vật lắm) có bị bắn hạ không ???
    Ẩn chứa trong bộ phim là câu hỏi: tại sao John lại giết người??? Cậu ta là một cậu bé hiền lành, yêu hội hoạ và âm nhạc cổ điển và rất dễ mất bình tĩnh. Vậy mà có thể thản nhiên lên kế hoạch, lạnh lùng bắn vào những tấm bia bạn bè và đón nhận cái chết một cách bình tĩnh. Và những gì diễn ra cũng đã trả lời cho câu hỏi đó. Sự cô đơn, sự khinh thường của bạn bè, internet và chính sách tự do trang bị vũ khí của chính phủ Mỹ.
    Hình ảnh đẹp nhưng không mấy hấp dẫn, lối kể chuyện lạ nhưng điều dễ mang tới cảm giác nhàm chán, nội dung phim không phải là mới lạ, diễn viên không nổi tiếng, cũng chẳng đẹp ( họ chỉ là những học sinh bình thường thôi mà !!! ), đến cả đoạn cao trào của phim cũng chẳng là ta phải nhảy dựng lên với những cảnh quay ngẹt thở như hầu hết phim Mỹ đề câp tới vấn đề này đều làm.Nhưng hầu hết đánh giá của các tờ báo lớn đều cho rằng đây là một phim có tính thời sự cao và góc quay mới lạ. Có thể, đó chính là điểm cốt lõi nhất khiến cho họ đánh giá bộ phim mức điểm B+.
    Theo bản thân tôi thì đây là bộ phim đáng xem bởi chính sự đơn giản của nó. Sự thật luôn đơn giản mà !!!
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tớ đã nhiều lần muốn viết về Elephan nhưng sợ ko thể diễn tả được hết cảm giác của tớ khi xem phim. Nội dung rất đơn giản: một ngày đẹp trời tưởng chừng như sẽ là một ngày bình thường ở high school, chỉ có điều nó lại ko bình thường chút nào hết.
    Một chi tiết thú vị liên quan đến cái tên Elephant: trong kinh Phật có một câu chuyện tương tự như Thầy bói xem voi nói về những người đàn ông mù và một con voi; mỗi người sờ một bộ phận của con voi, người sờ vòi, người sờ tai, người sờ đuôi, người sờ chân... rồi cho là mình nắm được bản chất của con voi, cho dù chỉ có thể tả nó bằng chính cái bộ phận mà họ sờ. Chẳng ai "nhìn" được tổng thể con voi! Chính vì vậy phim được diễn tả bằng cách mỗi cảnh được quay từ 3 hoặc 4 góc độ khác nhau, để khán giả có thể suy nghĩ nếu ta chỉ nhìn sự việc từ 1 góc độ thì nó như thế nào, từ góc độ khác nữa thì như thế nào.
    Gus Van Sant chọn cái tên này một phần là dẫn ý từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Anh Alan Clarke cũng là một bộ phim đề cập đến vấn đề bạo lực trong cuộc sống. Ý tưởng của phim là trong đời có những vấn đề dù to lù lù như con voi ngồi trong phòng nhưng vẫn có nhiều người lờ đi hoặc ko nhận thấy nó. Đối với Gus Van Sant, một trong những con voi như thế là tình trạng sử dụng súng bừa bãi tự do và bạo lực học đường.
    Phim không dài lắm, kết thúc lửng lơ bằng cảnh một trong 2 tên sát nhân học đường chĩa súng vào 2 bạn học khác trốn trong nhà kho, bình tĩnh đọc một bài đồng dao (như là bài úm ba la con gà trống thiến... của ta) để chọn sẽ bắn ai trước. Bạo lực đã lên đến kịch điểm mà ko hề có sự xuất hiện của cảnh sát hay bất cứ đối kháng nào. Vấn đề là ở chỗ đó, ko ai nghĩ một ngày đẹp trời như vậy lại có giông bão, ko ai nghĩ 2 học sinh hiền lành ít nói đó lại có thể hành động như vậy. Ko ai nhìn thấy con voi trong phòng!
    Elephant đã có DVD bản đẹp ở VN. Nói chung dù chỉ xem 1 lần rồi bỏ thì bạn vẫn nên biết qua bộ phim được Cành Cọ Vàng như thế nào đúng ko.
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    mới xem phim này xong, chưa hết cảm giác bàng hoàng. Bộ film thật lặng lẽ, có nhiều cảnh quay dài đến 5-7 phút không cắt cúp. Cách quay làm người xem có cảm giác như chính mình đang được tham gia vào câu chuyện. diễn viên trẻ, hợp tuổi (o bị cường điệu hóa như các film teen khác) đóng rất chân thật
    Film hay
  4. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem film này đêm qua, bàng hoàng suốt cả ngày hôm nay. Lặng lẽ xem để lặng lẽ cảm nhận nỗi đau cuả Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ , của những người trẻ tóc vàng mắt xanh,những nạn nhân mà tâm hồn lạc lối trong biết bao phù hoa và quay cuồng của lối sống hiện đại.
    Tuy nhiên, film này "chống chỉ định" với những người thiếu kiên nhẫn bởi thường xuyên xuất hiện những scene quay đặc tả nhân vật đi dọc 1 hành lang hoặc bầu trời dài đến hàng phút.
    Gus van Sant nghe như tên Hà Lan vậy, cách tiếp cận nội dung của ông thật mới mẻ và sáng tạo.

Chia sẻ trang này