1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em 26, Tập dượt cuộc sống hôn nhân ntn trước khi quyết định cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Be_with_me, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Dear các anh chị,
    Em zục zịch nghe đồn người yêu lấy em. (Nghe đồn là vì chưa được chính thức tuyên ngôn)
    Vì tính đến hôn nhân, nên nhìn về phía tương lai, mọi thứ mù mịt như chơi canh bạc. Em mở 1 topic về việc nên cưới bây giờ hay 3 năm nữa

    Sau khi chia sẻ bên đó xong, e thấy thay vì đoán mò về sự hoà hợp cuộc sống hôn nhân, e nghĩ mình có nhu cầu về việc sống thử trước khi đăng ký kết hôn, vái tổ tiên và tiệc tùng loan tin người thân bạn bè. Vì em ko muốn có trục trặc gì lại ly dị hoặc phải chịu đựng quá mức khi có con cái.

    Em muốn có cuộc tập dượt trước hôn nhân. Theo cách nghị của em, hôn nhân ràng buộc đến pháp luật, thủ tục, ra mắt này nọ, phong tục tập quán... Em cảm thấy khó chịu vì những sự gò bó đó.

    Có cách nào, hình thức nào để tập dượt được cuộc sống lứa đôi trước hôn nhân ngoài việc sống thử ko ạ???
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Có. Đơn giản là đầU tiên em đề nghị mẹ lùi 1 bước, giao toàn bộ việc nhà cho em quản. Quản chứ ko phải làm nhé, đừng lo. Tháng cầm 1 cục tiền, chi tiêu sao cho cả gia đình vui vẻ khoẻ đẹp. Bạn thu véN đuợc cho gia đình mình, thì khi tách ra đi lấy chồng, bạn không bị choáng ngợp trứOc những sự khác biệt so với ở nhà mẹ đẻ.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không, chả có cách tập dượt nào ngoài sống thử cả. Thử 1 cách chính thức, có cưới xin nhưng chưa đăng ký ý. Về sống trong môi trường nhà chồng, tối ngày ở bên cạnh "chàng hoàng tử" trong mộng xem sau 1 thời gian có vỡ mộng không đã. :D
  4. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Thế còn con trai, muốn tập dượt cuộc sống gia đình thì làm gì ạ?
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Không. Chỉ có mỗi cách sống thử thôi. Đấy là cách đến gần với thực tế nhất. Đến gần thôi chứ chưa phải là thực tế đâu nhé :D
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị papa step down, lương papa thích làm gì thì làm, đi làm về thì cứ cầu lông, cờ tướng hay cây cảnh gì gì đó. Còn bản thân thì đứgn ra gánh vác gia đình, quản các công việc đàn ông trong gia đình sao cho gia đình vận hành tốt.
  7. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, pa pa bạn zai em 70, ăn nằm là ngoan lắm rồi. Vì cụ í cũng ốm yếu. Việc nhà toàn mẹ zai quán xuyến, làm sổ đỏ, đối nội đối ngoại cũng là mẹ. Zai có nhiệm vụ là xe ôm và tránh mặt. vì lý do ko thích ai thì ko nói chuyện (dù là họ hàng). Zai bảo gì thì làm nấy thôi. Sai vặt í ạ. Lúc nào tư tưởng chí hướng cũng rộng lớn nhưng thực tế thì cứ như mỗi mình anh ta đi làm thôi í.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ặc, thế thì tốt nhất là bạn nên chạy qua nhà zai học tập mẹ zai đi. Tương lại bạn lại giống mẹ của zai thôi.
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của anh nhé:

    Trước khi quyết định chuyện cưới, tổng kết lại xem bà xã tương lai ở nhà mẹ đẻ tham gia công việc nhà và họ hàng như thế nào. Cách anh làm rất đơn giản, sang chơi ăn tối xem tivi nhưng không tham gia gì cả, bà xã phụ mẹ vợ nấu cơm, dọn dẹp, bày biện ăn uống, xong dọn mâm bát rửa bát xong lên nằm với anh xem tivi, abc, xyz một hồi rồi tối anh về. Sau một thời gian thấy cũng tạm ổn, cơm nước nấu không được 10 điểm nhưng cũng không dưới 6 điểm, với anh là anh chấp nhận được, quan trọng nhất là có ý thức và trách nhiệm nấu cơm cho người trong nhà ăn, cái này cực kỳ quan trọng đối với một người vợ. Em gái sắp lấy chồng có ý thức về việc nhà, cân đối chi tiêu ăn uống trong nhà chưa, nếu chưa thì nên tiếp xúc tham gia dần đi.

    Thứ nữa anh gọi bà xã sang nhà ăn cơm, nhưng anh ngồi trên tầng 3 đánh game, cơm xong anh xuống ăn xong anh lại lên, bà xã phụ giúp ông bà già nấu cơm, bày biện, xong là rửa bát dọn dẹp rồi lên ngồi xem anh chơi game. Lúc đầu cứ rửa bát xong là đòi về, anh kệ, lâu dần ngồi đợi mọi người nhà anh về hết mới về, lúc như thế anh mới xuống nhà ngồi chơi cùng. Cái này quan trọng lắm, con dâu kiểu gì cũng có khoảng cách với nhà chồng, làm như vậy để hai bên không bị xa cách mà thu hẹp khoảng cách, vì đằng nào sau này cũng sống chung (anh ở với ông bà), nên chuyện con dâu hợp với bố mẹ chồng quyết định rất nhiều thứ. Em gái chuẩn bị lấy chông tính đến cái này chưa, chung sống với chồng dễ hơn với người nhà chồng nhiều, vì chồng thường chiều và nhường, chứ người nhà chồng chưa hẳn đã vậy, nếu chưa tính đến thì nên xúc tiến dần đi là vừa, chiếm được cảm tỉnh ông bà già nhà chồng thì giai nó muốn duỗi ra cũng không kịp.

    Lúc chuẩn bị cưới, mua đồ sắm sửa và dọn dẹp chỗ ở anh chỉ làm đại khái, phần lớn anh để tiền và nói cho bà xã biết để tự lấy và tự chọn. Nhìn cái này cũng biết khả năng tiêu tiền và giữ tiền của bà xã, cũng như quan điểm về cuộc sống vật chất. Anh cho rằng cái này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của vợ chồng sau này, nó nói lên được sức chịu đựng của người bạn đời sẽ ra sao nếu đột nhiên cuộc sống có biến cố lớn, nó cũng ảnh hưởng đến con cái sau này. Đương nhiên mục tiêu càng lúc càng phải kiếm được nhiều tiền cho gia đình, nhưng nếu mình chưa bằng anh bằng em ngoài xã hội, bà xã cũng không chê bai và so sánh, chấp nhận và trân trọng những gì mình kiếm được thì còn gì bằng nữa, cái này giúp gia đình bền chặt rất nhiều.

    Khi vợ chồng anh gần cưới, cách đó khoảng 1 năm là bà xã nhà anh đã không còn thích đi chơi ăn uống bên ngoài nhiều nữa mà thích tích cóp cho sau này hơn, cái này anh thấy rất đúng vì khi có em bé, bà xã đã kê cho anh danh mục chi tiêu và lúc đó anh mới thấy là nếu không tích cóp và cố gắng ở cả hai thì em bé sẽ bị thiếu thốn khá nhiều. Em gái nếu chuẩn bị lấy chồng cũng nên suy nghĩ về điều này và nên xác định rõ khả năng của ông xã tương lai trong những hoàn cánh đó, dẫu có thể gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng khi tự lực được ở mức cơ bản hoặc gần đạt mức cơ bản, tác dụng tâm lý sẽ khiến cuộc sống hai vợ chồng nhẹ nhàng và không căng thẳng trục trặc. Thật may là bà xã nhà anh không làm anh bị áp lực thái quá và ông bà hai phía hỗ trợ được nhiều, công việc của anh lúc đó tốn nhiều thời gian, độc hại mà đãi ngộ lúc đó lại tụt xuống so với khi còn đang yêu.

    Sống thử là một cách luyện tập, nhưng anh nghĩ luyện tập kiểu đó không có bảo hiểm, vì ngộ nhỡ kết quả không tốt mà hai người không kiềm chế nổi thì sẽ gây sứt mẻ tình cảm rất nhiều, nên tự bản thận tập dượt trước ở nhà mình và thường xuyên giao lưu sinh hoạt chung với nhà chồng sẽ giúp ích được rất nhiều, vừa ghi điểm với bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, sau này nếu có sơ xảy cái gì cũng dễ được hỗ trợ (cảm giác được dạy con dâu ngoan nghe lời giúp bà mẹ chồng thoả mãn cái tôi quyền lực và dễ tính hơn) và bỏ qua, vừa dễ thích nghi hơn với cuộc sống sau này. Đương nhiên mỗi người một cách nghĩ và cách làm, với cách trên, anh giờ đã 1 vợ 2 con trai, mọi việc đều khá xuôn xẻ, hy vọng những điều này giúp được chút gì đó cho em, chúc em gái may mắn và hạnh phúc.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ÔI GIỒI ÔI...
    - Sang nhà bạn gái ăn tối, ngồi khểnh xem TV, ko làm gì cả...
    - Gọi bạn gái đến nhà ăn tối, ngồi chơi game, ko chỉ 1 lần mà nhiều lần...
    - Chuẩn bị cưới, chuẩn bị 1 cách đại khái cho xong...
    Phải mình thì loại này sẽ biến ngay khỏi vòng gửi xe, đừng nói là rước của nợ về... Bố khỉ!!!

Chia sẻ trang này