1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em a`.......................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aihgn, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    box của trường em đã mở lâu rồi, được mở trên mạng TTVN mạng của người VIỆT NAM với hơn 100000 thành viên em có biết ko,đã nhiều lần anh mời em tham gia diễn đàn, em cũng có đăng ky' nhưng tại sao em ko nhận được mail xác nhận thành viên vậy nhỉ( tui cú các bác quản lý lắm đấy) anh ko phải quản lý nên anh cũng chịu ko biết nữa, nhưng bây giờ thì điều đó ko quan trọng nữa rồi vì chắc chắn em sẽ ko vào trang web này nữa đâu, anh vẫn vào đều và vẫn chưa thấy gì chán cả, chắc anh chưa nhận ra nhỉ, nhưng rồi anh sẽ thấy được điều chán ngán của trang web này như em đã thấy phải vậy ko em,lớp em giống lớp anh chúng ta đều được học tập trong 2 tập thể được coi là cá biệt nhất trường mà ta theo học , lạ lùng thật nhưng anh biết em cũng như anh đều tự hào là 2 lớp của chúng ta đều ko có gì là đáng được coi là "cá biệt " cả mà là do 2 tập thể của chúng ta là những nơi tập trung những cá thể thật tốt( dù cũng phải công nhận ràng chúng ta thật đặc biệt phải ko nào?)
    trong những thành viên của BOX này ko biết có ai biết anh, biết em, biết cả 2 chúng ta ko? nhưng là những SV cùng trường với em và có 1 người anh biết là cung lớp với em đấy, xin lỗi bạn ....... mà tui biết nhé.........còn 2 tháng nữa anh ra truờng và chính thức trở thành 1 KTS thực thụ rồi, ko biết anh có đủ khả năng học lên nũa ko nhưng dù có học lên ở đâu đi nữa anh vẫn là anh và ttất cả những cố gắng mà trước đây anh chưa bao giờ có được ko phải chỉ cho riêng mình anh mà đó là dành cho em, cho anh, cho chúng ta.........( nếu đi thì anh đi rồi anh lại về anh biết giới hạn của sự chờ đợi mà, nếu ko anh vẫn muốn ở bên em hơn)anh là 1 tên ngốc nhưng anh hiểu điều anh đang làm .....bạn em dã nói có rất nhiều người như em anh chỉ cười vì anh biết chỉ có 1 người như em đó là chính em ,duy nhất thôi......hôm nay anh buồn quá tất cả tinh thần hầu như xuống mức thấp nhất, anh ko nói cứng đâu ,và anh biết em ko thể đọc được bài viết này nên anh mới viết đấy ....ngốc nhỉ. ....anh vẫn đợi , những cơ hội cho anh vẫn ở phía trước phải ko em?...dù bao lâu đi nữa anh vẫn tin vào tương lai vào những ngày em hạnh phúc , anh hạnh phúc , chúng ta hạnh phúc,,,phải ko em?


    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này