1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em à...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redncream, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em à...

    Em à ...em à...em à....
    Em đã quen với cái giọng nói ấm áp qua điện thoại của anh từ khi nào không biết nữa. Chỉ biết là mỗi lần nghe câu đó từ đầu dây bên kia là lòng em lại cảm thấy ấm áp lắm. Em đã từng nghĩ rằng mình bản lĩnh và cứng rắn đủ để có thể vượt qua mọi nỗi buồn đau mất mát mà ai cũng không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Lần đầu tiên em đã trải qua nỗi mất mát đó trong cô đơn, em có bạn đó, nhưng em đã không trải lòng mình ra để vơi bớt đi những nỗi đau thương chất ngất trong lòng em. Thế rồi mọi thứ cũng qua đi, em vẫn luôn nhớ một câu nói của ai đó, '' khi mình đang nếm mùi đau khổ hay khó khăn cũng là lúc mình đang chống chọi để vượt qua nó'' chính vì thế mà em tin rằng cái gì cũng sẽ qua đi và chỉ cần mình vượt qua được thì ngày mai sẽ là một ngày mới - a new day starts from the midnight ??!!! Lần này thì em cũng đã nghĩ là mình sẽ cố gắng chịu được nhưng rồi không hiểu sao cuối cùng em vẫn cầm máy gọi cho anh và không thể cầm lòng được. Em khóc như trẻ con, đối với mọi người, em luôn bản lĩnh, luôn nghiêm túc và người lớn. Nhưng khi quay về với gia đình với bố mẹ anh chị, và khi ở cạnh anh, em sống thành thật nhất, không gượng mình và cái trẻ con của em nó lại tự nhiên bộc lộ ra ... chả biết đến khi nào mà có khi chẳng bao giờ em có thể bỏ được cái thói đó...
    Chỉ đến một giai đoạn nhất định người ta mới nhận ra được rằng mình cần biết bao một ai đó, một bờ vai sẵn sàng cho mình ngả đầu vào và một tình yêu nâng mình vững bước trên cuộc đời này. Anh là người con trai đầu tiên em yêu và em mong muốn được đi cùng anh đến hết chặng đường đời ... Trong những lúc này, em cô đơn và cần có anh biết nhường nào. Anh ơi cảm ơn anh nhiều lắm!
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tình yêu, ngọt ngào và cay đắng, đủ các cung bậc. Chẳng ai chối bỏ nổi nhưng rồi hạnh phúc đấy cũng đau khổ đấy. Buồn cười thật mà cười ra nước mắt cũng nên. Dạo này cứ đụng vào chuyện tình cảm là cái giọng điệu của mình nó lại khác khác trước, cái màu hồng đâu mất, nó u ám đi nhiều, nó như trực chờ một điều gì đó để vỡ tung ra. Viết như luận điệu một kẻ thất tình. Có đấy mà cũng mất đấy. Yêu nhau làm gì nhỉ ? muôn đời mình đi an ủi, động viên và nghe an ủi, động viên lại nhưng có hơn gì đâu, vẫn thế. Vẫn ngọt lắm và đắng lắm. Cứ yêu đi thôi để ngày mai lệ lại rơi.........
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi, có một người cũng hay gọi tôi như thế đấy ! Lúc nào cũng nghe anh gọi " Em à ! Anh đây! " . Thật sự cảm thấy ấm áp lắm !
    ưhm, nếu bạn đã thực sự tìm ở đc ở người đấy một chỗ dựa, một chốn bình yên....thì hãy "sống " trọn vẹn với Tình yêu ấy :) Tình yêu ko đơn giản chỉ là những lời nói ngọt ngào, những cái nắm tay, cảm giác nhớ nhung...mà nó còn là một cái gì đấy truyền "sức sống" cho nhau nữa, bạn ạ !
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 30/05/2004
  4. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ban lam cho minh nho den" em a`" cua nguoi do. da lau lam roi minh khong duoc nghe tieng de thuong nhu the qua dien thoai, vi minh va nguoi ta da chia tay. Co 1 hom len mang nguoi` ta nhay vao nick minh va goi "em a". luc do tim minh nhu ngung` dap. mot cam giac rat nhanh chong roi minh lai binh tinh tro lai. lai noi chuyen binh thuong nhung trong long thi muon noi voi nguoi ta nhung cau noi khong binh thuong. Muon noi rang em nho giong noi anh. em nho nu cuoi cua anh...em nho nhung luc anh nhin em, nho nhung luc anh bao em de thuong the''. Nho tieng noi cua anh qua dien. thoai buoi dem minh noi chuyen, nho moi cau noi anh chuc em ngu ngon.....anh a`, em day.......em van chua bao gio quen duoc anh , anh a. mong nhung nguoi dang yeu nhau dung bao gio de mat 1 tinh yeu dep nhu cua toi,. toi hoi han khi nhin` nguoi ta bay gio` dua nguoi` con gai'' khac'' ve`............ma khong phai la toi.
  5. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh à...anh à
    em biết giờ này anh đang ngủ nhỉ ? em vừa đi thi về mệt phờ, đói bụng lắm mà chả muốn động chân tay gì cả đành vào mạng...post bài.... như kiểu ăn chay cho đỡ đói bụng ... hí hí.... Không có anh thì em lười chả thích nấu nướng gì cả, ăn đồ ngọt lắm rồi em sẽ béo ú ra xong anh lại bảo em giống cái bánh bao. Đợi anh xuống chơi em lại chăm chỉ đi chợ nấu nướng tử tế thế là anh sẽ được nhồi ăn nhiều nhiều cho béo, lên cân để về vn bố mẹ nhìn lại khen. Còn em sẽ ít ăn đồ ngọt và sẽ gầy đi về vn đỡ bị chê là càng lớn càng xấu xí ... hì hì ... Hôm nay ngồi làm bài thi mà đau vai thế không biết, tại vì hôm qua em vác cái laptop lên thư viện học, đeo trĩu cả bên vai xuống. Giá mà anh ở đây là em có người đấm lưng cho rồi đỡ bao nhiêu. Vừa đi nhận gói đồ anh gửi xong, cảm động oé ...
    oạch... đói bụng wé...
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ tớ cũng ;uôn muốn nghe "E m à nhóc à" từ nguời yêu tớ............. Có anh ấy tớ ko có thể.. Oh great Beautiful life!!!!!!!!!
  7. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh à
    anh biết anh làm em buồn thế nào không chắc là không rồi. Em với anh đều có cái tôi to quá thể, cứ tranh cãi là đứa nào cũng phải cho là mình đúng bằng được. Ờ thì chả ai sai cả, ai cũng có đủ lý do để cho là mình đúng. Thế thì cứ làm theo ý mình đi việc quái phải nghe lời ai cho mệt. Anh bảo yêu nhau rồi thì không được chỉ nghĩ đến mình mà phải biết nghĩ đến cả nửa kia của mình nữa. Làm sao để cả hai cùng vui và hạnh phúc mới được. Nói thì dễ lắm chứ làm thì chả dễ tí nào cả. Hai người thì vẫn là hai người thôi, em không phải bản copy của anh để xun xoe tung hứng ru anh ngủ trong những niềm vui khi có đứa để sai bảo, để anh được toàn quyền quyết định mọi thứ. Yêu không phải là đồng hoá nhau mà là chấp nhận nhau ... nếu muốn sửa đổi cả người mình yêu thì thực ra đâu phải mình yêu người ta, mình chỉ yêu cái bóng trong trí tưởng tượng của mình và ép người ta vào cái khuôn khổ đó. Em và anh đểu không chấp nhận thay đổi mình, thế chỉ có cách là chấp nhận nhau thôi. Nhưng mà sao những lúc bất đồng thế này mệt mỏi thế nhỉ, em chỉ muốn rũ bỏ tất để được tự do và không bị tra tấn vì những gò bó và phiền toái thế này nữa....hĩ hĩ đau đầu quá đi mất chỉ muốn đá đấm cái gì cho bớt tức tối trong lòng, mà nhìn đi nhìn lại chả có gì để đập để vứt cả... bị stress...yêu với chả đương
  8. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người ấy cũng luôn mở đầu bằng câu đấy ...
    "Em à ... "
    2 tiếng thôi mà có nhiều cảm xúc lắm.
    Thấy ấm áp.
    Thấy ngộ ngộ vì chẳng hiểu sao mỗi lần nghe lại thấy người ta trẻ con hơn cái tuổi 26.
    Thấy hạnh fúc vì mình được yêu thương.
    Giờ chỉ là quá khứ rồi ...
    HIện tại lại quen với câu khác
    "... Em nghe rõ không ? ... "
    Hạnh fúc không fải là duy nhất :)
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    " Em à !" Câu nói mà nghe mãi, nghe mãi không chán không bao giờ chán !
  10. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "Nhóc à..."
    Anh thường gọi em bằng hai từ thân thương ấy, với chất giọng trầm trầm, ấm áp đặc biệt của anh. Lúc đầu em luôn luôn chống đối, em không muốn anh gọi em là "nhóc" vì như thế em sẽ không được ở bên anh.. anh coi em như một đứa em gái.. nhóc.. ngốc nghếch..
    Anh nào hay con nhóc ấy bây giờ đã trưởng thành hơn.. viết được những dòng về anh như thế này. Nếu anh đọc được hẳn sẽ nói "Nhóc à.. " tiếp nữa.. :) Bây giờ anh nơi đâu? Anh đang hạnh phúc bên chị ấy, người mà anh yêu, mặt trời riêng của anh.. để giờ này nhóc của anh ngồi một mình buồn hiu..

Chia sẻ trang này