1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em à...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redncream, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - em à
    - ....
    - anh quan tâm đến em như thế mà em toàn đổ cho anh những tội linh tinh

    Cả ngày hôm nay chẳng có việc gì ra hồn cả. Đi chợ về định nấu mấy món tử tế ăn, xong rồi lại tủi thân vì có mỗi một mình thế là uống cafe và ăn bánh mì trừ bữa. Tự nhiên thèm được nghe anh gọi " em à.... " quá đi. Mấy hôm nữa là được gặp anh rồi, mấy hôm nữa ...nghe thì nhanh lắm mà sao mới chỉ có vài tiếng thôi em đã cảm giác như cả một tuần trôi qua rồi. Em đi ngoài đường, trời xanh thế, nắng vàng rực rỡ thế, sao em chẳng thấy vui tẹo nào. Đầu óc nghĩ vẩn vơ chẳng hiểu chúng mình có yêu nhau trọn đời không anh nhỉ ? Em không cần ở bên anh từng giờ từng phút, em và anh đều cần giành thời gian cho công việc riêng của mình. Nhưng mà những lúc này đây, sau những bộn bề thi cử, khi được xả hơi tận hưởng cuộc sống thì em cần có anh ở bên em chia sẻ với em biết nhường nào. Em đã tự trách mình, tự thấy mình có lỗi khi thoáng chợt nghĩ rằng đến lúc nào đấy em sẽ mỏi mệt, sẽ quỵ ngã vô điều kiện trước sự thử thách nghiệt ngã của không gian như thế này. Em ghen tị lắm với những người luôn được ở cạnh nhau và chia sẻ với nhau cuộc sống từ những chuyện nhỏ bé nhất kia... Em yếu đuối, em kém cỏi không chịu được thử thách...ừ thì em thế đấy. Em vẫn tôn thờ chủ nghĩa yêu 1 lần và yêu trọn đời ... em sẽ cố gắng để tình yêu của mình cũng được tròn đầy như vậy, chỉ cần anh hãy luôn động viên và tiếp sức cho em những lúc em yếu mềm nhất như lúc này anh nhé.
  2. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ....
    Muốn nhấc điện thoại mà gọi về cho anh quá.
    Nhưng mà sẽ chẳng làm được gì cả.Giờ này anh đang ngủ.Anh cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi.Gọi về để anh lại lo thêm ....
    Nhớ kinh khủng ....
  3. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái topic có tiếng gọi quen ơi là quen... Thế là vào đọc, thấy redncream giống mình ở nhiều điểm.
    Đã không gặp anh gần 1 tháng rồi... Có những lúc mệt mỏi nhất thì thường cố tin rằng mình sẽ vượt qua được thôi... Thế là lại vui tươi, lại cười toe như ko hề có chuyện gì.... Nhớ anh, thương anh... nhưng biết làm sao khi anh nhất quyết cần thời gian để "ổn định lại mình", thế là không gọi điện, không nhắn tin, ko hỏi thăm và tất nhiên là ko hẹn hò nữa, cứ như thể đã ko còn quen nhau, như thể đã ko còn tình nghĩa gì với nhau nữa rồi....
    Nhiều lúc trách anh nhẫn tâm, tự hỏi nếu yêu thực sự thì có bao giờ nói với mình rằng Hãy ko gặp nhau 1 thời gian, yêu ai được thì cứ yêu, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại??? Nếu thực sự yêu, có bao giờ nói rằng chuyện tình cảm chỉ đứng sau chuyện sự nghiệp và gia đình dù cho thực tế có là như thế thật??? Nhiều lúc ko hiểu được, khi một người con trai nói ra những điều đó, có phải người ta ko muốn tiếp tục nữa ko, phải chăng đã là quá rõ ràng cái tín hiệu của sự nhàm chán....
    Em biết anh đang trong giai đoạn khó khăn, cũng ko thoải mái dễ chịu gì đâu... Nhưng vì sao ko cho em cảm thông, ko cho em được cùng san sẻ??? Lí do thực sự là gì, bây giờ em có thể ngồi đây và suy đoán ra hàng tá, song chỉ có anh mới trả lời được... Em biết có thể thứ 6 của 2 tuần trước đây sẽ là buổi tối cuối cùng 2 đứa hò hẹn, có thể khi thi xong, anh sẽ nói lời chia tay với em...
    Mịt mờ quá, trong lúc em đang đánh lộn với 9 môn thi, quả thực nhiều lúc em nghĩ mình sắp điên... Và có lẽ, mình nên dừng ở đây thôi anh, bởi có lẽ anh là người của "tự do", bởi có thể "sẽ có một người yêu em hơn anh"...

  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em à....

    Tháng này anh ko còn lương đưa em rồi.. ... Ghi sổ nợ thêm tháng này cho anh nhá ..

Chia sẻ trang này