1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em àh, người ta nhớ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 18/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Em à, người ta nhớ em.." :), câu này, nghe đau lòng thế.
    Mình nhớ đến mấy câu thơ của Xuân Quỳnh
    Và cả anh, anh yêu của riêng em
    Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.
    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập vì em
    Em yêu anh, yêu anh như điên
    Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
    Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
    Tay này đây, em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
    Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
    Để họ biết thế nào là hạnh phúc

    Ôi, em yêu anh, yêu anh như điên...
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
  2. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng nhớ ai, chẳng biết phải nhớ ai.
  3. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo em đêm qua ngủ đến 3h đã tỉnh, vì tối không được nghe giọng em... Người ta buồn cười nhỉ? Trong khi đó ngày xưa em đã từng mất ngủ, vì nghe giọng anh. Đó là lần đầu tiên anh gọi cho em... Đêm đấy em nằm trằn trọc mãi không ngủ được, trong khi em là đứa rất dễ ngủ, đặt mình xuống là ngủ ngay. Đêm đó em đã nằm gần hai tiếng đến gần 2h mới ngủ, overexcited mà. Sáng hôm sau chưa đến 5h em đã tỉnh, tỉnh như sáo, trong khi bình thường em phải ngủ tầm 7-8 tiếng mới đủ. Nằm lăn lộn một lúc em cảm thấy không thể vui trên giường được nên đã dậy học bài...
    Bao giờ trước khi gọi cho em người ta đều xin phép. Nó làm em nhớ đến bài hát em yêu thích
    My favouite line was
    "Can I call you sometime"
    It''s all you had to say
    To take my breath away

    Với em, câu em yêu thích lại là "Em àh, người ta nhớ em..." Tuy rằng anh không trực tiếp nói câu đấy với em, chỉ là một dòng offline, nhưng mà trong tất cả những lời anh đã nói với em, không có câu nào "take my breath away" như "Em àh, người ta nhớ em..." Đầy đủ à với chữ h, anh hay viết thế àh, ùh... Chỉ mình anh viết thế... Một dòng off làm em vui cả một tuần, làm tan biến bao mệt mỏi, buồn bã của em...
  4. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết ngày sinh nhật anh rồi...
    Không một lời chúc, không gọi điện, không một tin nhắn, không cả một dòng off...
    Không nhớ anh, không nghĩ đến anh, không thấy cần phải chúc anh sinh nhật vui vẻ...
    1 năm, nhiều thứ thay đổi quá anh nhỉ? Đã quá nhiều lần em cố để quên anh. Từng đấy lần em thất bại. Thế rồi bỗng nhiên một ngày em nhận ra em hết yêu anh... Mọi thứ đến thật tự nhiên...
    Bỗng một sáng tỉnh dậy, thấy yêu thế là yêu...
    Bỗng một sáng tỉnh dậy, thấy hết yêu, thế là hết yêu...

  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Scroll up - tự dưng nhìn thấy tên topic, giật mình....
    Bao giờ anh cũng viết hoa Anh và Em, bao giờ cũng àh, và ùh...
    Thót tim... Đau một chút... Nhớ một chút... Nghĩ một chút... Buồn một chút...
    Em àh, người ta nhớ em...
  6. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ars của anh đang đá...
    Uh, khi nào em không để ý đến Ars, không thầm cổ vũ cho Ars nữa, em biết em đã hết yêu anh...
    Vậy là chưa hết rồi anh ạ...
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ là còn yêu rất nhiều???
  8. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em có một cái vé xin film nữa. Tự dưng em nhớ ex... Lần đầu tiên em đi Mega xem film là đi với ex, 4 năm rồi, từ hồi Mega mới có mặt... Hồi đấy hai đứa đi xem film, rồi giữ vé của đứa kia... Giờ cái vé nó mờ hết chữ rồi, không nhìn ra cái gì nữa rồi, và em cũng cất kĩ nó rồi, không thấy cần phải lôi ra làm gì nữa... Mối tình đầu của em, một mối tình trong sáng... Lần đi xem film đó cũng là lần cuối cùng bọn em đi chơi trước khi broke up... Giờ em cũng có một cái vé, nhưng là vé ghế em ngồi, em cũng giữ nó ở trong ví, lại cũng là ví màu đỏ...
    Uh, từ trước đến giờ, chỉ có ex và anh là hai người khác phái làm em rung động... Nhưng ex của em là người chân thành, và cho đến tận bây giờ vẫn cứ rất tốt với em, chứ không như anh, không bao giờ "vờn" em, làm em đau khổ như anh...
    Vậy là em đã ignore nik anh. Cuối cùng cũng quyết định phải làm, khi mà em đã quen dần với việc không có anh trong đời, không nhớ anh, không đau lòng vì anh. Chỉ còn thỉnh thoảng em vẫn nghĩ về anh, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi... Rồi sẽ phải qua thôi, em biết thế.
    Có phải em đang cố gắng để trái tim mình rung động lại không anh? Tại sao em lại quá lí trí thế này? Tại sao em không thể yêu bất kì ai nữa thế? Với đa số mọi người thì em đã một mình thế này bốn năm rồi, còn với thiểu số rất ít người còn lại, thì em đã đau khổ vì anh thế là đủ rồi... Hôm nay tự dưng mẹ bảo em nếu có ai đó muốn tìm hiểu, thì phải cho người ta cơ hội, chỉ là tìm hiểu, chỉ là yêu thôi, đã cưói đâu mà lo... Em cũng chỉ mong là em có thể làm được như thế, nhưng tại sao em lại không có một chút rung động nào thế? Hay là tại sao người ta đều tán em theo cái cách mà em sẽ không đổ thế? Em sợ chính bản thân mình, em không muốn em thế này...
    Life is messy, love is messier...
  9. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu chỉ là yêu chỉ vậy thôi
    Lệ rơi mặn đắng ở đầu môi
    Hồn nghẹn tim bồn chồn lạc nhịp
    Nhớ người quay quắt nhớ không thôi
  10. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn chủ topic :
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trogn 1 chiều thu vàng rực nắng
    CŨng tiếng gió thì thầm xa vắng
    Chỉ không phải là anh....
    ....
    Em sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương
    Sợ nhìn thấy những vụn vỡ, những u buồn
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa anh cũng từng nhìn em như vậy..
    Sao chẳng phải là anh....
    ( mình quên mất 1 đoạn ở chỗ ... )

Chia sẻ trang này