1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấm ức.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doremitu, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doremitu

    doremitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em ấm ức.........

    Giá như cái diễn đàn này có Icon khóc to nhỉ, cau có như thế này chưa đủ.
    Mọi người đọc đoạn đối thoại sau đây sẽ hiểu cảm giác ấm ức - tấm tức của em .
    THÁNG 10/2005 - TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

    Di ve phia uoc mo: Anh ơi cho em đăng ký điện thoại cố định với ạ, em mang bìa hộ khẩu VÀ CMND của em và của chủ hộ đây rồi.
    Nhân viên Bưu Điện: EM có phải là chủ hộ không?
    Di ve phia uoc mo: Anh ơi, bố em già rồi không lên đây được , anh cho em ký thay được không ?
    Nhân viên Bưu Điện: KHông lắng nhằng nhá, mới sáng ra đã nhiễu rồi.

    VỀ NHÀ

    Di ve phia uoc mo: Anh đi đăng ký ĐT giúp em bằng hộ khẩu nhà anh được không ạ?
    Anh trai: OK
    Anh trai: Anh ơi em là chủ hộ lên ĐKý ĐT cố định
    Nhân viên Bưu Điện: CMND của anh đâu?
    Anh trai: Xã em đang thu để làm lại sổ đỏ, em có số CMND trong hộ khẩu đây anh ạ.
    Nhân viên Bưu Điện: Thế thì nghỉ nhé, bao giờ có CMND thì lên đây
    10 NGÀY SAU
    Anh trai: Anh ơi em có đầy đủ giấy tờ. Anh cho em làm thủ tục Đký
    Nhân viên Bưu Điện: Ký vào đây, mua 1 ĐT 350.000, đóng 900.000
    Anh trai: Anh ơi nhưng nhà em mua ĐT rồi ạ.
    Nhân viên Bưu Điện: Thế thì tôi chịu, quy định ở đây là phải mua ĐT của bọn tôi thì mới được lắp.
    Anh trai:
    15 NGÀY SAU
    Di ve phia uoc mo: Alô anh ơi , nhà em ĐKý 15 ngày rồi, quá hạn trong HĐồng, các anh xuống lắp ĐT cho em với ạ.
    NV Kỹ thuật: Alô, bọn tôi đang bận nhé, lúc khác gọi,.....
    Di ve phia uoc mo: Các anh bận lắm đúng không ạ, cố gắng giúp em, GĐ em sẽ bồi dưỡng thêm .
    CHIỀU:
    Nhận phong bì và OK
    THÁNG 5/2007
    Di ve phia uoc mo: Anh ơi cho em ĐKí ADSL
    Nhân viên Bưu Điện: Hết cổng rồi
    Di ve phia uoc mo: Anh ơi em đã hỏi lại nhà cung cấp, xã em vẫn còn 10 cổng
    Nhân viên Bưu Điện: Ô hay cái cô này, tôi bảo hết là hết, bây giờ đang khuyến mại, phải ưu tiên anh em trong ngành trước
    Di ve phia uoc mo:
    1,5 THÁNG SAU
    Di ve phia uoc mo: Anh ơi, hết khuyến maị, anh cho em ĐK được không ạ?
    Nhân viên Bưu Điện: Cô có phải chủ hộ không?
    Di ve phia uoc mo: Anh em đi công tác vắng, em có mang theo HĐ điện thoại cố định.sổ HK, CMND của anh em , có cả giấy ủy quyền. Anh giúp em với ạ, em chờ hơn 1 tháng rồi
    Nhân viên Bưu Điện: Vấn không được
    Di ve phia uoc mo:
    15 NGÀY SAU:
    Anh trai: Anh ơi, cho em làm thủ tục ĐK ADSL
    Nhân viên Bưu Điện: Ký vào đây.
    Anh trai: Cách đây 2 ngày vừa có khuyến mại tặng Modem đúng không ạ?
    Nhân viên Bưu Điện: Có nhưng Modem chưa chuyển về, đợi nửa tháng nữa quay lại
    Anh trai: Thôi em mua mới, anh cứ cho em ĐKý

    -------------------------10 ngày sau--------------------
    Loa phóng thanh: Alô, UBND xã thông báo, hiện nay do nhu cầu dùng điện cao, hiện tại chúng tôi không thể cung cấp điện cho toàn bộ xã, phải nhường điện cho các nhà máy và làng nghề lân cận, vậy UBND xã thông báo, từ ngày 15/9 đến ngày 26/9 sẽ luân phiên cắt điện.......

    NGÀY 27/9
    Di ve phia uoc mo: Anh ơi sao ADSL nhà em lại bị ngắt thế ạ?
    NV BĐ: Chúng tôi vừa thay dàn máy mới, ADSL nhà em dùng cổng USB nên không tương thích được, đề nghị mua Modem Mới.........
    Hix chả bít nói sao nữa, số mình hẩm hiu thế..........Kô nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là thấy ko làm ăn gì được..
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chuyện hài thì chẳng hay gì , nếu là chuyện có thật thì em lạy bác , vì bác quá hiền lành .
  3. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    kiếm 1 chỗ nào vắng người khóc thật to vào
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khóc cái gì.Làm cái đơn lên thì anh này chắc chắn phải xem xét lại.Chẳng bao giờ có chuyện phải mua máy điện thoại thì mới được lắp điện thoại.Chẳng bao giờ có quyền cắt adsl của người ta và bắt người ta mua modem mới.Luật này kiện lên còn bắt bồi thường là đằng khác.Mà nhà bạn ở chỗ nào vậy?
  5. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mi_nhon chưa bao giờ nghe được trường hợp này chứ đừng nói là gặp trường hợp như thế này nữa.
    Lạ thật đó :(
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật, bây giờ mà còn như thế? Lắp ADSL không của bưu điện đã có FPT, Viettel, điện lực mà. Mà điện thoại cố định cũng vậy, không có của bưu điện thì điện lực.
    Nếu yêu cầu chủ hộ khẩu mới được đăng ký thì bạn chỉ cần làm thêm cái giấy uỷ quyền là được. Làm gì có chuyện phải mua điện thoại mới được lắp nhỉ? Có lẽ nhân viên bưu điện chỗ bạn muốn kiếm thêm.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 28/09/2007
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết ấm ức thôi sao ?
  8. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    LẠ NHỈ. BI GÌƠ VẪN CÒN THÁI ĐỘ NÀY SAO ? CHẮC TẠI EM HIỀN QUÁ
  9. tuxedo82

    tuxedo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thương em và tức bọn bưu điện
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, không phải mình nói xấu người mình, nhưng mình cũng không chịu đựng được phong cách và thái độ của các cán bộ ( không hẳn toàn bộ, nhưng đa số), nhân viên các cơ quan nhà nước làm việc, vừa có thái độ rất xem thường người đối diện, cau có, lạnh lùng.... tiết kiệm lời trong từng câu hỏi, câu trả lời...., nếu bạn nào sống ở nước ngoài lâu sẽ cảm thấy rất bức xúc với những thái độ ấy...
    Mỗi lần trở về quê hương thay đổi một số giấy tờ mà mình đã phải rơi bao nhiêu nước mắt..... Cảm thấy bị xúc phạm......
    Xin chia sẽ với chủ topic.

Chia sẻ trang này