1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em !!!Anh rất xin lỗi em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Em !!!Anh rất xin lỗi em.

    Em à!Anh ko biết phải bắt đầu ntn nữa nhưng anh biết em sẽ hiểu những j` anh nói đúng ko em???Anh đã rất yêu em,luôn luôn nhớ em,luôn nghĩ về em và lo lắng cho em nhưng bỗng một ngày anh ngồi một mình và suy nghĩ.Anh nhận ra rằng mình vẫn còn quá trẻ để yêu,để suy nghĩ về những chuyện như thế!!!Bây h mình vẫn còn đang đi học,vẫn chưa có công ăn việc làm vẫn chưa thể tự lập,vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.Việc học của mình thì vẫn còn dài,mình cần có nhiều hơn nữa những kiến thức để bước vào đời để có thể tự lo cho bản thân mình cũng như gia đình của mình sau này.Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm,luôn lo sợ một cái j` đấy ở em,anh luôn lo sợ sẽ mất em,anh sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp em khỏi vòng tay của anh,với những suy nghĩ đó anh lại càng yêu em lại càng lo nghĩ nhiều về em.Nhưng em à!mình mới có 19t,vẫn còn đang đi học,anh ko biết hiện tại mình còn yêu em ko nữa hay chỉ là anh đã kiềm chế đc tình cảm của mình,anh chỉ nhận thấy một điều rằng việc học bây h rất quan trọng,từ trước chưa bao h anh nghĩ được như thế hết cả,anh ok coi trọng việc học nhưng bây h anh đã hiểu ra bây h yêu là quá sớm vì mình chẳng có j` để nuôi dưỡng tình cảm này hết cả,mình còn quá trẻ kon vẫn còn quá nhiều những hờn dỗi vô cớ vẫn còn có một chút j` đó ham chơi và muốn được tự do.Sau này khi ra trường khi đã trang bị kiến thức vào đời một cách cẩn thận hơn,có một công việc thật tốt lúc đấy có lẽ chuyện tình cảm sẽ được xuôi sẻ hơn.Và có lẽ thời gian sắp tới anh sẽ ít quan tâm đến em hơn sẽ ít đc nói chuyện và đi chơi với em hơn nhưng anh hứa một điều rằng anh sẽ cất em vào sâu trong trái tim anh,ngay khi nào anh cảm thấy sẵn sàng anh sẽ lại mở nó ra sẽ lại yêu em như trước mà đúng hơn là như bây h(nếu em chưa yêu ai)còn bây h nếu em thấy anh ko còn gọi điện cho em nữa,ko còn đến nàh em chơi nhiều như trước nữa,ko còn quan tâm đến em như trước nữa thì hãy hiểu cho anh em nhé!!!Anh rất xin lỗi em vì đã lôi em vào chuyện tình cảm này để rồi chính anh cũng là người ra đi,chính anh lại khuyên em ko nên dính vào chuyện này.Anh cũng rất xin lỗi vì thời gian bên em anh đã làm em phải buồn vì anh phải thất vọng vì anh thậm chí là rơi lệ vì anh và hơn tất cả là anh đã làm em thay đổi vì anh.Bây h em hãy lại là chính em đi nhé,hãy luôn quan tâm đến mọi người,hãy luôn vui cười và ko bao khóc như trước em nhé!!!
    Nếu anh ko là ngươì mang lại hạnh phúc cho em thì anh hy vọng một ai đó có thể mang về em hạnh phúc,một hạnh phúc vô bờ em nhé!!!
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng ! Ngon miệng chứ !
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Nếu còn yêu em nó thì cấm được chia tay em nó...học thì học...yêu vẫn được..miễn là đừng ảnh hưởng đến học tập là được...chú trẻ con vừa thôi...cứ yêu nhau đi...ra trường lấy là vừa

    vo danh doc khach
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    19 t hơi trẻ quá
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này nghe quen quen
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Một sự kém cỏi, một sự trốn tránh, sự nguỵ biện cho một hành vi thiếu đẹp, một tình yêu không thực sự, một lời nói sáo rỗng.
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Dài quá mắt kém đọc mãi chẳng xong . Bác gì ơi , 19 tuổi là bằng tuổi em Vàng Anh đấy !
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì hay ho, hoá ra chỉ là 1 sự nguỵ biện kém cỏi. Yêu mà ko lớn hơn và trưởng thành hơn thì đừng nên yêu làm gì. Mục tiêu cuối cùng là làm cho người mình yêu được hp nên dù bây h có gây ra đau buồn thì cũng phải từ đó mà làm lại bạn ạ. 19 tuổi chưa lớn nhưng cũng ko trẻ. Nếu yêu người đó thật sự sao bạn ko cố gắng thật nhiều để sau này có thể lo được tương lai? Buồn cười. Chạy trốn làm gì, chiến đấu đi. .
  9. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì cứ bàn giao lại cho anh trông hộ chú mấy năm, khi nào thành đạt quay lại anh gửi
    Free

Chia sẻ trang này